Sắc màu Cuộc Sống

Những khoảnh khắc chứng minh 2015 cũng là một năm tuyệt vời

Chia sẻ

Bên cạnh những câu chuyện về cướp bóc, giết người, khủng bố, năm 2015 cũng còn những khoảnh khắc ấm áp lòng người.

Khoangkhac2015 (1)

Một nhà hàng cho những chú chó hoang vào ngủ sau khi đóng cửa.

Khoangkhac2015 (2)

Một chú lừa cười tươi sau khi được cứu thoát khỏi lũ lụt ở Ireland.

Khoangkhac2015 (3)

Một chú mèo bị bỏ rơi sau khi được nhận nuôi đã trở thành “vệ sĩ” của cậu chủ nhỏ.

Khoangkhac2015 (4)

Người đàn ông này đã mua những chú rùa từ chợ cá và thả chúng về biển khơi.

Các trẻ em ở Canada treo những chiếc áo khoác cũ lên trụ điện ven đường nhằm giúp người vô gia cư.

Khoangkhac2015 (6)

Một anh thợ cắt tóc kiên nhẫn “lăn lê” để tỉa tóc cho cậu bé mắc bệnh tự kỷ.

Khoangkhac2015 (7)

Người đàn ông 80 tuổi này xây một đoàn tàu lửa để chở những chú chó hoang “đi chơi”.

Khoangkhac2015 (8)

Vị giáo sư vừa dỗ con của học viên vừa giảng bài khiến cư dân mạng thán phục.

Khoangkhac2015 (9)

Chú chó “bạn thân” của cụ già này đã quá yếu, không thể đi được nữa, nên ngày ngày ông đẩy nó đi dạo bằng xe lăn.

Khoangkhac2015 (10)

Một người con không tay đút cơm cho mẹ già bằng miệng.

Khoangkhac2015 (11)

Người cha hy sinh chịu ướt để cho chở cho con.

Khoangkhac2015 (12)

Cụ bà 97 tuổi nức nở khi cuối cùng cũng nhận được bằng tốt nghiệp cấp 3.

Khoangkhac2015 (13)

Bà cụ 92 tuổi lần đầu gặp cháu cố mới 2 ngày tuổi.

Khoangkhac2015 (14)

Người Hungary mang giầy cũ đến trạm xe lửa cho người tị nạn.

Khoangkhac2015 (15)

Bác sĩ an ủi bệnh nhân nhí trước khi mổ tim.

Khoangkhac2015 (17)

Chú nai nhỏ và ân nhân đã cứu sống mình.

Khoangkhac2015 (18)

Người bố ruột dừng đám cưới để mời bố dượng của con gái đến tham dự đám cưới của cô.

Khoangkhac2015 (19)

Bà mẹ nhận nuôi 4 đứa con gái của bạn thân sau khi cô ấy mất vì ung thư não.

Khoangkhac2015 (20)

Cậu bé 8 tuổi đã phải chịu bắt nạt trong 2 năm trời vì nuôi tóc ủng hộ chương trình làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư.

Khoangkhac2015 (21)

Cô bé 9 tuổi xây nhà và kêu gọi quyên góp thức ăn cho người vô gia cư.

Khoangkhac2015 (23)

Anh hùng thầm lặng đi tặng đồ ăn cho người vô gia cư giữa đêm.

Khoangkhac2015 (24)

Ông bố xăm hình máy trợ thính lên tai vì đứa con gái bị điếc.

Khoangkhac2015 (25)

Hàng xóm trong khu phố bí mật học ngôn ngữ ký hiệu để làm bất ngờ người hàng xóm bị câm điếc.

Khoangkhac2015 (26)

Cậu trai trẻ lúng túng với chiếc cà vạt được ông lão hướng dẫn tận tình.

Khoangkhac2015 (27)

Trong ngày cưới của mình, cặp tình nhân này đã phục vụ thức ăn cho hơn 4000 người tị nạn.

Chia sẻ
Tin mới nhất