Sắc màu Cuộc Sống

Người nước ngoài nhặt rác biển để 'tạm biệt' Việt Nam

Chia sẻ

Đó là “món quà” đặc biệt của một người Mỹ gốc Hàn Quốc – ông Thomas E. Kim, 55 tuổi, dành cho bãi biển Quy Nhơn (Bình Định).

Hơn 5h sáng, Thomas E. Kim đã có mặt tại bãi biển để điều phối nhóm của mình tổ chức nhặt rác, làm sạch bãi biển.

can_man_tim_rac_NRHJjpg

Ông Thomas E. Kim tổ chức sự kiện nhặt rác trên bờ biển Việt Nam trước khi về nước.

Ông chia mọi người thành 6 nhóm với đồ gắp rác và túi đựng, đi dọc bãi biển tìm rác.

Thomas cùng những người trong nhóm của mình bắt đầu chia nhau đi các con đường dọc biển, nhặt từng vỏ lon, túi ni lon và rác khuất lẫn.

Nhiều người tò mò khi nhìn thấy một người ngoại quốc cần mẫn đi dọc biển, dừng lại nhặt từng mẩu rác nhỏ bỏ vào chiếc túi lớn trên tay.

thomas_dang_bo_tri_doi_hinh_don_rac_jrym

Thomas E. Kim (áo cam, đội mũ) đang hướng dẫn các bạn trong nhóm chia nhau đi dọc bãi biển nhặt rác.

Trời vừa sáng tỏ mặt người cũng là lúc các thành viên trong nhóm trở về với những bao rác nặng trên tay. Với nhiều bạn trẻ đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa và thú vị.

Thomas E. Kim - người Mỹ, gốc Hàn, là tình nguyện viên của Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA. Ông từng đặt chân đến nhiều nơi, trong đó đặc biệt ấn tượng với bãi biển Việt Nam. Một người không thể làm thay đổi thế giới nhưng khi mọi người chung tay lại thế giới sẽ tốt đẹp hơn” - Thomas Kim chia sẻ.
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất