Sắc màu Cuộc Sống

Ngôi nhà di động trên xe máy của chàng phượt thủ 9x Châu Âu đã đến Việt Nam!

Bánh Mì
Chia sẻ

Chỉ cần có ngôi nhà di động như chàng phượt thủ này là bạn có thể chu du khắp thiên hạ rồi.

Hình ảnh chàng phượt thủ 25 tuổi, sinh viên người Đức rong ruổi khắp các cung đường từ Lào đến Campuchia rồi Việt Nam trên ngôi nhà di động tí hon do anh tự chế khiến ai cũng phải gật gù thừa nhận về độ “chất chơi”.

phuot1

Ngôi nhà di động tự chế.

Nhà di động tự chế nhìn bề ngoài khá đơn sơ nhưng nó lại có đầy đủ những thứ cần thiết cho một phượt thủ khi đi trên những cung đường, nhất là những nơi vắng vẻ. Trên xe có bếp nấu ăn, có quạt pin năng lượng mặt trời mỗi khi trời nóng bức và cả phòng ngủ mini thiết kế đính kèm.

phuot2

Có cả cửa sổ nhỏ lấy ánh sáng nhé!

phuot4

Quạt điện, ổ điện, đệm, móc treo đồ, ngăn tủ nhỏ đựng đồ… mọi thứ đều rất đầy đủ.

phuot11

Và chắc chắn bạn sẽ thắc mắc không biết anh chàng này ăn uống ra sao. Đừng ngạc nhiên khi xem những hình ảnh dưới đây nhé. “Nhà bếp” nhỏ xinh của anh ấy cực kỳ đầy đủ dụng cụ để có thể chế biến bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và…có lẽ là bất cứ món gì.

phuot3

Chàng trai đang trổ tài nấu ăn bên “nhà bếp” di động của mình.

Bếp tuy nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ.

Bếp tuy nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ.

Bếp nấu, nồi, dao, thớt, bát đĩa, bình nước, gia vị… đều đủ và cần thiết cho một bữa ăn ngon trên mỗi cung đường phượt.

Ăn, ngủ, vậy tắm giặt thì sao? Chàng sinh viên ngoại quốc chia sẻ, do đầu anh đã cạo trọc tóc nên chỉ cần lấy nước rửa là sạch. Quần áo mỗi lần thay anh đều có một cái xô và xà phòng giặt, giặt xong quần áo được phơi lên xe, xe chạy quần áo sẽ rất nhanh khô.

Và đặc biệt, khi nào muốn tập gym, chiếc xe cũng luôn sẵn sàng phục vụ bạn.

phuot12

Không chỉ là nhà mà còn là phòng tập gym.

phuot9 phuot10

Đây quả là một chiếc xe độc đáo phải không?

Những người bạn trên các cung đường mà chàng trai quen biết và giao lưu trong suốt hành trình của mình…

Đây quả là một chiếc xe độc đáo và rất nhiều người, đăc biệt là “dân phượt” mong muốn mình cũng có được nó.

“Vậy mới gọi là phượt. Chứ như mình gọi là đi dạo chứ phượt gì” - chia sẻ của bạn Dũng Lê cho biết!

Chia sẻ

Bài viết

Bánh Mì

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất