Sắc màu Cuộc Sống

Ấm lòng với tuyến đường ăn uống miễn phí ngày rằm ở Bình Dương

Theo Zing
Chia sẻ

Đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), trở thành điểm miễn phí nước uống cho khách hành hương và người dân đi lễ hội chùa Bà, sáng 11/2.

Sáng nay, ngày chính lễ hội chùa Bà (Bình Dương), lượng du khách hành hương đổ về trung tâm TP Thủ Dầu Một rất đông. Những hành động đẹp tái hiện dành cho các du khách đến tham quan, cúng lễ: Tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám nơi hướng về chùa Bà xuất hiện hàng chục điểm phát nước uống, đồ ăn miễn phí.

Nước suối và khăn được ngâm vào những thùng đá mát lạnh. Thời tiết gần trưa nay là 34 độ C.

Những thùng nước suối miễn phí xuất hiện dọc tuyến đường. Các thành viên nhóm từ thiện Gia đình 7 màu cho biết trong những ngày cao điểm lễ hội trung bình phát gần chục nghìn chai.

Người đi chùa, người lao động hay người dân thành phố đều được uống nước miễn phí. Ông Phi Hùng, nhóm trưởng, cho biết trước đây năm nào dịp rằm tháng Giêng các hàng quán chặt chém khách hành hương giá cao quá nên thời gian vừa qua cứ trước vài ngày nhóm của ông góp tiền lại, nhận ủng hộ để mua nước, khăn lạnh phát cho họ.

Du khách được thưởng thức những chai nước mát lạnh giữa trời nóng bức.

Một thanh niên mang cả bảng “Nước suối miễn phí” ra bên đường Cách Mạng Tháng Tám để phát nước.

Vân Anh (ngụ phường Phú Cường) cho biết trong buổi sáng nhóm chị đã phát miễn hơn 200 chai sâm lạnh, bông cúc và nước suối.

Chị Phan Thị Trân cho biết từ sáng đến trưa đã phát miễn phí gần 100 lít sữa đậu nành cho bà con.

“Bình thường chúng tôi bán 6.000 đồng/ly nhưng cứ vào ngày rằm hàng năm mọi người lại chuẩn bị sữa để phát miễn phí”, chị cho hay.

Một đại lý bán vé số dán bảng miễn phí hàng loạt như nước suối, bánh mì và để du khách đi vệ sinh miễn phí.

Hàng chục thành viên trong nhóm từ thiện tiệm vé số liên tục làm bánh mì cho người dân.

Chủ tiệm này cho biết trong sáng nay đã nhập hơn 2.000 ổ về để phục vụ khách hành hương và bất cứ ai cần dùng.

Anh Tân (quận Gò Vấp, TP.HCM) vui vẻ nhận 2 chiếc bánh không phải trả tiền. Du khách này cho biết hai bố con đi chùa sớm, chưa kịp lót dạ xuống gần tới nơi thì gặp nhiều người hảo tâm nên anh rất mừng.

Chị Thảo cùng chồng, con dừng nhận bánh và thưởng thức trước khi vào chùa. “Bánh mì chay nhưng có đầy đủ rau chả chay nên rất ngon”, chị chia sẻ.

Các điểm phát bánh mì chay đều chuẩn bị những thực phẩm ăn kèm như chả chay, rau.

Bà Nguyễn Thị Xưng cho hay trong những ngày qua các chị em hàng chục người trên địa bàn thành phố góp tiền để cùng nhau làm bánh mì phát cho người dân và du khách. Từ sáng đến trưa nhóm đã phát hơn 1.000 ổ.

Một cô gái cùng người thân đội nắng vui vẻ trao những hộp xôi chay cho người qua đường.

Ông Võ Đại Khoa (phường Tân Đình, quận 1, TP.HCM) cho biết năm nào gia đình ông cũng đi viếng chùa Bà và được nhận đồ ăn, nước uống miễn phí. “Đỡ lắm chú à, những năm trước vào các quán ăn hay mua nước uống đều bị chặt chém nhưng giờ thì có thể dùng miễn phí tôi vui lắm”, du khách xúc động chia sẻ.

Du khách và người dân chờ nhận thức ăn chay như mì, bún miễn phí.

Một điểm thường ngày bán nước mía nhưng ngày rằm phát miễn phí.

Ngoài ra các các tuyến đường như Đại lộ Bình Dương, Cách Mạng Tháng Tám… xuất hiện nhiều điểm bơm vá xe, nước uống, sơ cứu miễn phí dịp rằm tháng Giêng ở TP Thủ Dầu Một.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất