Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Tắc đường kinh hoàng trước ngày tiễn ông Công ông Táo chầu trời

Cường Ngô
Chia sẻ

Từ 17h ngày 19/11 (tức 22 tháng Chạp), nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi khi phải đứng "chôn chân" hàng giờ đồng hồ, không thể di chuyển được ở khu vực đường Xã Đàn, đường Láng, Cầu Giấy...

Theo ghi nhận của PV, hàng nghìn phương tiện giao thông cùng đổ dồn ra nút giao thông đường Xã Đàn - Ô Chợ Dừa khiến cho khu vực rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Các phương tiện phải vất vả nhích từng bước một, từng hàng dài ôtô không thể di chuyển được, “chôn chân” hàng giờ vẫn chưa thể về nhà.

Mặc dù mặt đường Xã Đàn khá rộng, nhưng do lượng người di chuyển quá đông cho nên vào giờ cao điểm cung đường này trở thành “điểm đen” ùn tắc giao thông. Việc dòng phương tiện không thể di chuyển được ở đây đã gây hiệu ứng kẹt cứng cho các tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Đại Cồ Việt…

Ngoài ra, những tuyến đường như Cầu Giấy, đường Láng, Láng Hạ… cũng đặc kín các phương tiện. Đoạn đường gần 1 km, nhưng các phương tiện phải mất 30 - 40 phút để di chuyển.

Người tham gia giao thông “chôn chân” hàng giờ đồng hồ trên đường Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội).

Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng bước một.

Đường Nguyễn Khang cũng cùng cảnh ngộ.

Hàng nghìn phương tiện giao thông không thể di chuyển được. Nhiều người do chờ đợi quá sốt ruột đã bê xe máy lên vỉa hè và đi sang làn đường đối diện.

Cảnh tượng tắc đường khiến nhiều người chán nản.

Đến 19h30, nhiều tuyến đường tình trạng ùn tắc vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Tình trạng ùn tắc kinh hoàng giờ tan tầm, nhiều người mệt mỏi vì không về được nhà.

Xe máy cũng như ô tô đứng “chịu chết” vì tắc đường.

Do mặt đường nhỏ nên đường Cầu Giấy lúc nào cũng kẹt cứng, những ngày cuối năm, đường tắc lại càng thêm tắc.

Đoạn đường gần 1 km, nhưng các phương tiện phải mất 30 - 40 phút để di chuyển.

Nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi khi phải đứng “chôn chân” hàng giờ, không thể nào nhích xe.

Chia sẻ

Bài viết

Cường Ngô

Tin mới nhất