Sắc màu Cuộc Sống

Ngày khai giảng đặc biệt ở bệnh viện Ung bướu

Chia sẻ

Cũng xúng xính những chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm, nụ cười rạng ngời trên gương mặt, các bệnh nhi là học sinh của lớp học chữ đặc biệt tại BV Ung bướu đã có một buổi khai giảng hết sức đặc biệt.

Sáng nay (5/9), các bệnh nhi tại lớp học chữ ( Khoa nội 3, BV Ung bướu, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã có mặt trước hành lang phòng sinh hoạt từ rất sớm, sự háo hức khi được tham dự lễ khai giảng năm học mới thể hiện rõ trên từng gương mặt đáng yêu của các em.

1.	Sáng ngày 5/9, các bệnh nhi tại lớp học chữ ( Khoa nội 3, BV Ung bướu, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã có mặt trước hành lang phòng sinh hoạt từ rất sớm,sự háo hức khi được tham dự lễ khai giảng năm học mới thể hiện rõ trên từng gương mặt của các em.

2.	7 giờ sáng, các bé đã có mặt trước hành lang bệnh viện trong trang phục học sinh trắng tinh tươm.

7 giờ sáng, các bé đã có mặt trước hành lang bệnh viện trong trang phục học sinh trắng tinh tươm.

3.	Bé trai bỡ ngỡ khi lần đầu dự lễ khai giải vào lớp 1. Khi các bạn háo hức vào dự lễ thì “anh chàng” này lại làm nũng với cô giáo.

Bé trai bỡ ngỡ khi lần đầu dự lễ khai giải vào lớp 1. Khi các bạn háo hức vào dự lễ thì “anh chàng” này lại làm nũng với cô giáo.

4.	Nhiều cô bé, cậu bé rạng ngời nụ cười trên gương mặt khi được bố mẹ chuẩn bị đồng phục tươm tất trong ngày khai giảng đầu tiên.

Nhiều cô bé, cậu bé rạng ngời nụ cười trên gương mặt khi được bố mẹ chuẩn bị đồng phục tươm tất trong ngày khai giảng đầu tiên.

Những cánh tay nối vai nhau bước qua khu vực hành lang vào bên trong căn phòng tổ chức lễ khai giảng.

Những cánh tay nối vai nhau bước qua khu vực hành lang vào bên trong căn phòng tổ chức lễ khai giảng.

Căn phòng sinh hoạt, nơi bệnh viện dành để làm lớp học cho các bệnh nhi ung thư chỉ vỏn vẹn chừng 15m2 nhưng đối với các em đây là cả một bầu trời rộng lớn đưa các em đến với ước mơ đi học, vượt qua bệnh tật.

Căn phòng sinh hoạt, nơi bệnh viện dành để làm lớp học cho các bệnh nhi ung thư chỉ vỏn vẹn chừng 15m2 nhưng đối với các em đây là cả một bầu trời rộng lớn đưa các em đến với ước mơ đi học, vượt qua bệnh tật.

Hình ảnh những bàn tay nhỏ bé chi chít mũi kim tiêm truyền thuốc, bàn tay với những dây chuyền thuốc khẽ vỗ nhẹ theo lời đọc của cô giáo trong buổi lễ khai giảng khiến nhiều người xem cảm thấy nhói lòng.

Hình ảnh những bàn tay nhỏ bé chi chít mũi kim tiêm truyền thuốc, bàn tay với những dây chuyền thuốc khẽ vỗ nhẹ theo lời đọc của cô giáo trong buổi lễ khai giảng khiến nhiều người xem cảm thấy nhói lòng.

Cô giáo Phấn, “người mẹ” thứ 2 của các em trong suốt 6 năm qua. Cô là người giúp các bệnh nhi ở đây biết đọc, biết viết, biết làm toán.

Cô giáo Phấn, “người mẹ” thứ 2 của các em trong suốt 6 năm qua. Cô là người giúp các bệnh nhi ở đây biết đọc, biết viết, biết làm toán.

Bé Võ Thị Mĩ Trâm (11 tuổi, lớp 4) rạng rỡ nói: “ Con dậy từ 6 giờ sáng để mặc đồng phục, con thích chiếc áo mới cô giáo cho lắm ạ”.

Bé Võ Thị Mĩ Trâm (11 tuổi, lớp 4) rạng rỡ nói: “ Con dậy từ 6 giờ sáng để mặc đồng phục, con thích chiếc áo mới cô giáo cho lắm ạ”.

Là những bệnh nhi không may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác nhiều em phải gồng mình chống chọi với cơn đau, đến với lớp học chữ với ước mơ được đi học các em đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, nỗi đau bệnh tật. Món quà đầu năm học mới dành cho tất cả học sinh là những dụng cụ học tập xinh xắn. Cặp in hình siêu nhân, người dơi dành cho các bé trai, cặp in hình búp bê, công chúa dành cho các bé gái.

Là những bệnh nhi không may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác nhiều em phải gồng mình chống chọi với cơn đau, đến với lớp học chữ với ước mơ được đi học các em đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, nỗi đau bệnh tật. Món quà đầu năm học mới dành cho tất cả học sinh là những dụng cụ học tập xinh xắn. Cặp in hình siêu nhân, người dơi dành cho các bé trai, cặp in hình búp bê, công chúa dành cho các bé gái.

Nụ cười hé nở trên môi khi các em lần đầu được chạm vào cuốn tập trong ngày khai giảng.

Nụ cười hé nở trên môi khi các em lần đầu được chạm vào cuốn tập trong ngày khai giảng.

Chị Xuyến (quê Bến Tre, mẹ bé Mĩ Trâm) chi sẻ: “Khi con phải bỏ dở việc học ở trường địa phương để vào viện điều trị bệnh trong thời gian dài thì bé rất buồn. Nhiều lúc bé ôm mẹ rồi khóc đòi về đi học nhưng tôi không biết phải làm sao. Từ khi được cô Phấn động viên tôi đăng kí cho bé vào lớp học chữ, từ ngày bé đi học bé vui hẳn ra. Đêm qua các cô phát đồng phục bé đã thức xem mẹ ủi đồng phục, mẹ ủi xong thì bé mới ngủ”.

Chị Xuyến (quê Bến Tre, mẹ bé Mĩ Trâm) chi sẻ: “Khi con phải bỏ dở việc học ở trường địa phương để vào viện điều trị bệnh trong thời gian dài thì bé rất buồn. Nhiều lúc bé ôm mẹ rồi khóc đòi về đi học nhưng tôi không biết phải làm sao. Từ khi được cô Phấn động viên tôi đăng kí cho bé vào lớp học chữ, từ ngày bé đi học bé vui hẳn ra. Đêm qua các cô phát đồng phục bé đã thức xem mẹ ủi đồng phục, mẹ ủi xong thì bé mới ngủ”.

Hình ảnh những chiếc cặp sách mới tinh trên đôi vai của những thiên thần nhỏ bé tựa như những chiếc cánh giúp các em bay đến với ước mơ.

Hình ảnh những chiếc cặp sách mới tinh trên đôi vai của những thiên thần nhỏ bé tựa như những chiếc cánh giúp các em bay đến với ước mơ.

Hình ảnh những bình thuốc mang theo đến buổi lễ khai giảng đã không còn xa lạ ở lớp học đặc biệt này.

Hình ảnh những bình thuốc mang theo đến buổi lễ khai giảng đã không còn xa lạ ở lớp học đặc biệt này.

khaigiang15

Những nụ cười rạng rỡ.

Những nụ cười rạng rỡ.

buổi lễ khai giảng các học sinh bắt đầu đặt bút lên cuốn tập mới tinh.

buổi lễ khai giảng các học sinh bắt đầu đặt bút lên cuốn tập mới tinh.

khaigiang18

Những nụ cười xóa bỏ ranh giới mong manh của bệnh tật.

Những nụ cười xóa bỏ ranh giới mong manh của bệnh tật.

Nhiều người rưng rưng nước mắt khi thấy một cậu bé không được vào dự lễ do sức khỏe quá yếu, em được bố đưa đến bên ngoài lớp học để nhìn các bạn dự lễ.

Nhiều người rưng rưng nước mắt khi thấy một cậu bé không được vào dự lễ do sức khỏe quá yếu, em được bố đưa đến bên ngoài lớp học để nhìn các bạn dự lễ trong bùi ngùi.

Chia sẻ
Tin mới nhất