Cuối tháng 8 vừa qua, trên mạng xã hội mọi người truyền tay nhau chia sẻ bức hình bữa cơm với 3 miếng thịt mỡ, bệnh nhân phải ăn bằng tay không, có người còn chẳng có nổi một mảnh vải che thân khiến cho dân mạng phẫn nộ lên án gay gắt.
Sau khi được tìm hiểu, những người đại diện của Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An đã lên tiếng và cho biết rằng bữa cơm được chia sẻ trên mạng xã hội là không đầy đủ, họ còn cả rau và canh nữa. Ngoài ra, đại diện của TTBTXH còn cho biết, các bệnh nhân tại đây đều được phát quần áo để mặc, nhưng vì họ đều là những người bệnh nên khi họ lên cơn thì thường xé hết quần áo đi.
Sự việc có lẽ được lắng dần xuống trong những ngày qua, nhưng mới đây, chị L.Đ một lần nữa lại đăng tải rất nhiều những hình ảnh được cho là bằng chứng để “lật tẩy” những mánh khóe gian lận trong ngân sách của TTBTXH này.
Chị L.Đ đưa ra bảng danh sách những đối tượng hưởng nhiều chế độ khác nhau của nhà nước, nhưng trong bữa ăn thì tất cả đều hưởng mức ăn y hệt nhau.
Chị cũng đã nêu rõ số tiền ăn hàng tháng cho các bệnh nhân tại đây được hưởng là 1 triệu 545 ngàn đồng. Nhưng theo như những gì chị L.Đ cho biết thì số tiền mà TTBTXH Nghệ An chi cho bệnh nhận trước khi bị tố cáo không khớp với số tiền cần chi, và tự đặt ra câu hỏi số tiền thất thoát đó đi đâu?
Trong số thông tin chị L.Đ đưa lên cũng có nhắc đến: “Chế độ của nhà nước cấp cho bệnh nhân mỗi năm là 4 bộ quần áo (2 hè - 2 đông), 1 đôi dép, 1 cái chăn, 1 cái chiếu, 1 cái khăn nhưng 5 năm nay các đối tượng đều chưa nhận được thứ gì”.
Dù những thông tin mà chị L.Đ đưa lên trang facebook cá nhân là những thông tin và hình ảnh một chiều, vẫn chưa được chứng minh xác thực nhưng đã khiến cho cộng đồng mạng thêm một lần nữa “dậy sóng” vì những thông tin “bòn rút” của công từ những người đại diện một TTBTXH. Rất đông đảo dân mạng yêu cầu những thông tin này cần được làm rõ và giải quyết một cách xác đáng nhất.
Hiện TTBTXH Nghệ An vẫn chưa có công văn trả lời chính thức cho sự vụ này.