Bé 15 tháng bị 3 giáo viên trói chặt, hành hung và nhét giẻ vào miệng

Chia sẻ

Ngay khi bước vào lớp học, người mẹ bất ngờ chứng kiến cảnh ba cô giáo đang đè và trói chặt tay chân đứa con chỉ mới 15 tháng tuổi của mình.

Vào ngày 5/10/2015, một phu huynh tên Hằng ở Quảng Bình, đã đăng tải một trang thái dài và vô cùng bức xúc kể về chuyện con chị bị ba cô giáo mầm non đánh và trói tại trường học.

trang thai 1

Chia sẻ trên mạng xã hội của chị Hằng.

Theo chị Hằng, mẹ cháu Cù Hoàng Phi Long (15 tháng tuổi) thì cháu được nhập học trường mầm non Sơn Ca, đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào ngày 30/9. Sau ngày học đầu tiên, cháu bé khóc rất nhiều và có dấu hiệu sợ nước.

Chị Hằng tỏ ra lo lắng, và sợ điều xấu đã xảy ra cho con mình nhưng anh Thương, chồng chị an ủi, và cho rằng lớp có camera theo dõi, các cô sẽ không dám làm vậy. Tuy nhiên, vài ngày sau, cháu bé vẫn có dấu hiệu hoảng hốt, xuất hiện nhiều vết bầm tím trên người.

12074990_942548392478311_5021281690145711753_n

(Ảnh: FBNV)

Đến sáng ngày 5/10, vào khỏng 10h26, chị Hằng mở camera theo dõi lớp học lên xem tình hình con. Chị xót xa khi thấy một cô giáo véo tai con mình vì không chịu ăn. Sau đó một phút, một cô khác lại kéo cháu Long vào góc và dùng muỗng inox đánh liên tục vào tay.

Quá hoảng hốt, chị gọi điện thoại cho chồng về để yêu cầu lên trường làm việc với hiệu trưởng. Lúc 12h30, khi lên đến lớp, chị đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Cháu Long bị đè xuống sàn, tứ chi bị trói chặt về phía sau. Một cô giáo tên Anh nhét khăn vào miệng bé, còn cô Linh và một cô nữa thì đang giữ bé lại.

12122691_942544485812035_839648541026002869_n

(Ảnh: FBNV)

12096194_942544472478703_1881074946476271191_n

(Ảnh: FBNV)

Xót con, chị Hằng lao vào ôm con, ba cô giáo kéo chị ra để tháo dây buộc tay và chân cháu. Cháu bé ôm cứng lấy mẹ, khóc thét hoảng sợ, người đầy những vết bầm.

12074921_942544652478685_5336712258422259519_n

(Ảnh: FBNV)

12118945_942544662478684_5461091065270372869_n

(Ảnh: FBNV)

Chị Hằng cho biết thêm rằng ba cô giáo đã nhận lỗi về hành vi của mình trước gia đình. Lý do ba người làm vậy là vì cháu bé khóc và không chịu ngủ nên các cô dọa nạt.

Được biết, công an phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình đã vào cuộc trong sự việc trên. Câu chuyện trên mạng xã hội của chị đã nhận được hơn 24.000 lượt chia sẻ và nhiều bình luận thương cảm cho cháu bé. 

Phát biểu trên một trang tin, bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ nhóm mầm non tư thục Sơn Ca cho biết: “Đây là sự việc ngoài mong muốn. Hàng ngày tôi đều theo dõi lớp học qua camera, nhưng khi vừa rời mắt khoảng 10 phút thì sự việc trên xảy ra. Ngay sau khi xảy ra chuyện đáng tiếc này, tôi đã báo ngay với công an để xử lý”.

Theo bà Hằng, đây là nhóm lớp có 80 học sinh và 10 giáo viên, đang trong giai đoạn chờ quyết định để lên trường tư thục. Trong ba giáo viên bị tố hành hung cháu bé, thì cô Linh có thâm niên lâu nhất là 1 năm. Hai cô còn lại, một đang học việc 1 tháng, người kia thì vừa đi dạy được 4 tháng,

Trước đó, cô giáo Linh từng để ngã một học sinh do khi biết tin bố bị tai nạn, cô vội chạy về nhà. Khi ấy hiệu trưởng tường có ý định cho thôi việc, nhưng phụ huynh lại xin giữ lại nên cô Linh vẫn được đứng lớp.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất