Phim Ảnh

Hồ Ca, Mã Y Lợi phản hồi lần trượt té khi trao giải lúc trước: Hôm nay hai chúng tôi đã đứng vững được rồi

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Hồ Ca, Mã Y Lợi đã phản hồi tại sự kiện trao giải lần trước bị trượt té, cười nói: "Hôm nay, cuối cùng chúng tôi đã đứng vững được rồi".

Ngày 14/6, tại Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 25 đã được tổ chức, khách mời trao giải là Hồ Ca và Mã Y Lợi đã trên sân khấu nói về tình cảnh mấy năm trước của mình. Sau đó cụm từ Hồ-Ca-Mã-Y-Lợi-lần-trước-trao-giải-bị-té đã được tìm kiếm khá nhiều và đã đăng cai trên nhiệt sưu của Weibo. Hồ Ca chia sẻ lần đầu tiên lên trao giải và đó chính là kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của mình.

Đây không phải tôi, tôi không có ở đây

Xem thêm: Không bị ảnh hưởng bởi 'cơn bão' Huỳnh Tâm Dĩnh, Mã Quốc Minh tươi tắn, vui vẻ tham gia sự kiện

Mã Lợi Y sau đó đã nói: “Năm 2003, ở Chương trình điện ảnh đại học sinh, là lần đầu tiên mà Hồ Ca được bước lên sân khấu trao giải nhưng đã bị tôi kéo thôi mà té ngã. Tối nay, chúng tôi cuối cùng đã đứng vững tại vị trí này rồi”. Sau đó, Hồ Ca liền “bè” ngay với Mã Y Lợi: “Sư tỷ, vậy mà đã qua 5 năm rồi đó”. Mã Y Lợi sau đó nhanh chóng trả lời cho nên họ đã bàn với nhau có chết cũng phải đứng vững không được trượt té hay sự cố gì nữa.

Xem thêm: Cổ Thiên Lạc - Lý Nhược Đồng: Cặp đôi lận đận tình duyên chẳng khác gì Dương Quá và Tiểu Long Nữ

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất