Phim Ảnh

Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 54: Ngụy Anh Lạc ra tay với Nhĩ Tình, trả thù cho Phú Sát Hoàng hậu

Bảo Duyên
Chia sẻ

Trong tập 54 của phim "Diên Hi công lược" (延禧攻略), sau khi phát hiện Nhĩ Tình là nguyên nhân khiến Phú Sát Hoàng hậu phải tự tử, Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc tức giận vô cùng.

Mở đầu tập 54 Diên Hi công lược (延禧攻略), Hoàng thượng (Nhiếp Viễn) gần đây bị Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) đối xử lúc nóng lúc lạnh nên quay ra xét nét với Hải Lan Sát. Hải Lan Sát lúc này nhận được dây đai lưng Minh Ngọc tặng cho mình cảm thấy rất vui vẻ, suốt ngày chỉ ngắm nhìn nó. Đúng lúc này, Lý công công mang tới một chiếc mũ bằng lông thú tới dâng lên Hoàng thượng, chiếc mũ này do chính tay Anh Lạc làm giúp Hoàng thượng có thể giữ ấm được vào mùa đông sắp tới. Hoàng thượng bên trong vô cùng thích thú nhưng có Hải Lan Sát và Lý công công đứng bên cạnh không tiện biểu lộ tình cảm nên làm bộ như không có gì, chỉ là do Anh Lạc rãnh rỗi nên làm những chuyện không đâu.

Hổ Phách trên đường đi vô tình đụng phải Thư quý nhân nên bị bắt quỳ cả buổi ở trước cổng cung, khi Minh Ngọc đi qua nhìn thấy Hổ Phách ngất xỉu nên đã đưa tới Diên Hy cung để nghỉ ngơi, đúng lúc đó Anh Lạc cũng đi tới, đuổi Hổ Phách đi. Hổ Phách là trốn khỏi Tân Giả Khố ra ngoài, lo sợ trở về sẽ mất mạng. Vì để cầu xin Anh Lạc giữ mình ở lại Hồ Phách đã tình nguyện nói ra một bí mật có thể giúp ích cho Anh Lạc.

Hổ Phách kể lại đầu đuôi câu chuyện mình nghe được vào đêm hôm đó cho Anh Lạc nghe. Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Nhĩ Tình (Tô Thanh). Hôm đó Hổ Phách mang trà vào cho Tiên Hoàng hậu (Tần Lam) vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Nhĩ Tình đã đem chuyện hôm ngày giỗ của Vĩnh Liên, Hoàng thượng vì đau lòng uống nhiều rượu rồi chạy đến Trường Xuân cung sau đó đã sủng hạnh mình cho Hoàng hậu biết.

Nhĩ Tình kể câu chuyện được Càn Long sủng hạnh khiến Hoàng hậu đau buồn quá độ.

Nhĩ Tình vốn định giấu vì sợ phá hoại danh tiếng Phú Sát gia nhưng vô tình lại mang thai. Tiên Hoàng hậu sau khi nghe xong chuyện này vô cùng tức giận, đuổi Nhĩ Tình ra ngoài từ nay không muốn gặp mặt nữa. Nhưng Nhĩ Tình đã đem mọi tội danh đổ lên đầu Hoàng thượng, còn bản thân mình chỉ là kẻ bị hại mà thôi.

Vốn định lấy công chuộc tội nhưng nào ngờ sau khi nghe xong Anh Lạc đã cho người nhốt Hổ Phách lại, không có lệnh của mình không được gặp bất kỳ ai. Còn Anh Lạc thì tức đến run người.

Nhĩ Tình đã đến gặp Hoàng thượng, đem chuyện Phó Hằng (Hứa Khải) muốn từ mình nói cho Hoàng thượng biết, đồng thời thay mình lấy lại công bằng. Dù gì đây cũng là cuộc hôn nhân do Hoàng thượng ban tặng không thể nói từ là từ được. Hoàng thượng đã hỏi Nhĩ Tình về cha thật sự của Phú Khang An là ai, nhưng Nhĩ Tình vẫn mạnh miệng nói rằng là con của Phó Hằng, là cốt nhục của nhà Phú Sát gia.

Sau khi rời khỏi Dưỡng Tâm điện, trên đường đến Thân Tầm điện để làm lễ tế Tiên Hoàng hậu, thì bất ngờ bị người của Anh Lạc bắt giữ lại, giải đến Trường Xuân cung. Ba người từng là tỷ muội tốt của Trường Xuân cung ngày xưa giờ đây đã trở thành những kẻ xa lạ. Nhĩ Tình hù dọa Anh Lạc nếu ép mình quá cùng lắm sẽ lôi những chuyện ngày xưa ra để xem có còn có thể được sủng hạnh hay không. Minh Ngọc thì quay ra chỉ trích Nhĩ Tình, trách mình đã sớm không nhìn ra được bộ mặt lòng lang dạ sói ấy.

Nhắc đến cái chết của Tiên hoàng hậu, Nhĩ Tình vẫn một mực cho rằng Tiên hoàng hậu chết là do tự sát chứ không hề liên quan gì đến mình. Nhĩ Tình vốn xuất thân từ Trường Xuân cung, nhận được ân huệ của Tiên Hoàng hậu nhưng lại gây cho Tiên hoàng hậu cú sốc cuối cùng sau cái chết của Vĩnh Tông tất cả đều là vì Anh Lạc.

Sau khi gả cho Phó Hằng rồi cuối cùng lại bị lấy làm vật trang trí, luôn phải nhận sự ghẻ lạnh Nhĩ Tình vì muốn trả thù Phó Hằng, để Phó Hằng nếm được mùi vị của sự đau khổ nên đã cố tình qua lại với Hoàng thượng, để Phú Sát gia mang lại nổi nhục không bao giờ có thể rửa sạch được. Thêm vào việc Tiên Hoàng hậu lúc nào cũng đối tốt với Anh Lạc hơn mình, vì muốn nhìn Hoàng hậu phải chịu khổ sở nên đã bày ra mọi chuyện.

Ngụy Anh Lạc “bức tử” Nhĩ Tình.

Mặt khác, Hoàng thượng nhận được tin cả Anh Lạc và Nhĩ Tình đều không có mặt ở Thân Tằm điện, Hoàng thượng cảm thấy có chút nghi nghờ vì hôm nay là ngày quan trọng Anh Lạc không bao giờ vắng mặt được.

Trở lại với Trường Xuân cung, Anh Lạc vì trả thù cho Hoàng hậu đã tự ý tử hình Nhĩ Tình, cho cô chọn một trong hai chén rượu. Hoàng thượng đến Trường Xuân cung, bước vào trong là cảnh tượng Nhĩ Tình đã nằm yên bất động dưới đất, Anh Lạc và Minh Ngọc đang quỳ bên cạnh. Hoàng thượng liền trách mắng Anh Lạc đã dám tự ý hành động, vì bảo vệ Anh Lạc, Minh Ngọc đã nhận hết tội về mình.

Anh Lạc cho rằng vì Nhĩ Tình đã đem chuyện tư tình với Hoàng thượng đã nói ra hết nên mới làm cho Hoàng hậu buồn giận đan xen, mất hết niềm tin dẫn đến cái chết vì thế Nhĩ Tình giờ đây không thể không chết. Hoàng thượng định giải thích thì đúng lúc đó Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) cũng đi vào, Hoàng thượng vì bảo vệ Anh Lạc nên nói rằng cái chết của Nhĩ Tình chỉ là do đau thương quá độ mà đi theo chủ tử của mình. Nhưng Hoàng hậu đã nghĩ ra kế chu toàn hơn đó là Nhĩ Tình chết do bị bệnh, phong tỏa mọi tin tức bảy ngày sau mới đưa tang. Còn về Anh Lạc thì nói là có bệnh, mà bệnh không hề nhẹ.

Anh Lạc cũng đã nhìn ra được những chuyện này đều là do Hoàng hậu mượn dao giết người mà thôi.

Cái chết của Nhĩ Tình có ảnh hưởng gì đến sủng hạnh của Hoàng thượng đối với Lệnh Phi? Phú Sát Phó Hằng và gia đình sẽ phản ứng thế nào với chuyện này? Na Lạp Hoàng hậu đang tiếp tục âm mưu điều gì? Hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của Diên Hi công lược nhé.

IQIYI sẽ tiếp tục trình chiếu hai tập 59-60 vào tối ngày 21/08/2018. Hiện tại trên mạng đã có đến tập 69 nhưng vẫn chưa có vietsub - điều mà khán giả Việt Nam đang rất mong đợi. Đơn vị nắm bản quyền phim Diên Hi công lược vẫn chưa có thông báo gì về tiếp tục phát sóng online bộ phim này. Hiện phim vẫn chỉ đang được chiếu trên HTV7 vào thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Duyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất