Phim Ảnh

'Twenty Twenty' - Tuổi hai mươi của hội nam thanh nữ tú xứ Hàn có gì thú vị?

Vô Diện
Chia sẻ

Twenty Twenty là câu chuyện thanh xuân muôn màu rực rỡ với dàn trai xinh gái đẹp luôn đau đầu tìm cách trưởng thành.

Nếu bạn đã từng mê mẩn bộ phim A-Teen do Han Soo Ji đạo diễn thì không nên bỏ qua tác phẩm mới lên sóng gần đây của cô, đó là Twenty Twenty - câu chuyện dành cho tuổi teen miêu tả về tuổi hai mươi.

Phim có nội dung xoay quanh đời sống sinh viên sôi động tại Hàn Quốc với những nhân vật có hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Mỗi người một sắc thái riêng biệt cùng nhau tạo nên một bức tranh tuổi trẻ muôn màu. Chuyện bắt đầu với một sự kiện livestream rồi từ đó giới thiệu về cuộc đời của các chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi hai mươi tươi đẹp. 

Chae Da Hee - cô nàng luôn ủ rũ chán đời

Đó là tiểu thư cành vàng lá ngọc Chae Da Hee (Han Sung Min), một cô nàng xinh đẹp có xuất thân cao quý. Nhưng nàng lại đang sống trong đau khổ, bế tắc khi có người mẹ dữ dằn, luôn quản lý nàng chặt chẽ, khuyên răn đủ điều nên hay không nên làm cái gì. Nếu nữ chính dám cãi lời và làm loạn sẽ bị ăn những cú tát trời giáng, bị tổng sỉ vả với loạt lời lẽ đầy cay nghiệt. Ở cùng người mẹ như hổ dữ như vậy nên Da Hee rất trầm tính, e dè trước bàn dân thiên hạ, lầm lũi sống qua ngày. 

Cô nàng Da Hee khốn khổ đang chờ đợi hiệp sĩ đến cứu lấy đời nàng. Và có hai ứng cử viên sáng giá đã xuất hiện, đó là Jung Ha Jun và Lee Hyun Jin. 

Da Hee cùng Ha Jun và Hyun Jin, ba người sẽ tạo nên một tam giác tình yêu đầy rắc rối ở tuổi hai mươi.

Ha Jun (Park Sang Nam) là anh bạn thân luôn kè kè bên cạnh Da Hee mọi lúc mọi nơi, yêu thương nữ chính vô điều kiện với vẻ mặt ấp áp thâm tình. Đáng tiếc chàng chỉ là nam thứ nên kết cục phải nhận lấy chính là làm kẻ FA đứng nhìn nam nữ chính rắc “cẩu lương”. 

Còn nam chính của chúng ta là Lee Hyun Jin (Kim Woo Seok), một mỹ nam lãng tử với gương mặt thư sinh trắng trẻo, sống tự do tự tại thích gì làm nấy nên chàng ta thường hay trốn học đi đàn hát. Hyun Jin đã từng gặp gỡ Da Hee từ thời còn là học sinh nay lên đại học, họ đã gặp lại và ngay lập tức trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến tan nát cả cõi lòng của Ha Jun.

Lee Hyun Jin - nam chính của phim, chàng trai với gương mặt "búng ra sữa".

Cốt truyện của phim đơn giản và nhẹ nhàng, chủ yếu tập trung khai thác về chuyện tình yêu của người trẻ và mối quan hệ căng thẳng của họ với gia đình, những bậc phụ huynh nghiêm khắc không chịu thấu hiểu con cái. Bên cạnh đó, phim cũng đi sâu khắc họa đời sống sinh viên đầy biến động của giới trẻ xứ kim chi với bối cảnh trẻ trung, tươi đẹp. Dàn nhân vật trong phim ai cũng có ngoại hình bắt mắt, ăn mặc thời trang, cảnh phim được xây dựng đậm chất thơ, lãng mạn và giàu sức sống. Hài hòa trong đó là phần âm nhạc vui tươi, bắt tai và thời thượng. 

Twenty Twenty đúng chuẩn là một bộ phim dành cho giới trẻ, đặc biệt hướng đến hội fangirls thích màu hồng và hay mơ mộng.

Dàn nhân vật phụ trong phim được cho là có cá tính và đặc điểm ấn tượng hơn so với nam nữ chính.

Đó là những điểm thú vị của phim còn lại thì tác phẩm này vẫn còn nhiều hạn chế như kịch bản nhạt nhẽo, có phần nhàm chán và cũ kỹ với diễn biến không có điểm gì gay cấn hay kịch tính. Nhịp phim cứ chậm rãi, không triển khai phát sinh các tình huống hấp dẫn mà như thể đang ru ngủ khán giả vậy. 

Về nhân vật cũng không có điểm gì nổi bật. Một nữ chính đúng chuẩn "bánh bèo", kiểu như chậm phát triển, lúc nào cũng lờ đờ như mất ngủ. Nam chính ngoài khoe nhan sắc ra cũng không có cá tính nổi loạn gì khiến người xem phải ấn tượng. Chàng nam thứ thì cũng chung số phận khi chẳng có điểm nhấn gì khác biệt khiến thiên hạ phải nhớ đến ngoài đẹp trai và tốt tính, có trái tim luôn hướng về nữ chính.

Diễn xuất của dàn cast chính còn non kém, ít kinh nghiệm diễn xuất nên biểu cảm còn thô cứng, lối diễn thì thiếu tự nhiên, không cảm xúc. Các ngôi sao trẻ như: Kim Woo Seok, Han Sung Min và Park Sang Nam vẫn còn nhiều hạn chế trong cách diễn. Họ đẹp đấy nhưng chỉ là những “bông hoa di động” trên màn ảnh với diễn xuất một màu, tẻ nhạt. Phản ứng hóa học giữa nam nữ chính cũng “nhạt như nước lã”. Có lẽ vì cảnh xuất hiện cùng nhau chung một khung hình ở những tập đầu vẫn còn ít nên chàng và nàng ít có cơ hội “thả thính” để cho khán giả trông thấy mà bấn loạn "đẩy thuyền". 

Dẫu vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng Twenty Twenty cũng mới chỉ bắt đầu, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Chúng ta cùng chờ đợi xem bộ phim sẽ làm nên cơm cháo gì, sẽ trở thành hiện tượng như A-Teen hay “flop” và trôi vào dĩ vãng. 

Hiện phim đang phát sóng trên JTBC, Naver TV và V Live vào mỗi tối tối thứ Tư, thứ Bảy hằng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất