Phim Ảnh

Tuyển tập những câu thoại 'chất phát ngất' của nữ chính bá đạo trong Mr.Queen

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Mr.Queen là tác phẩm đang gây sốt vì cốt truyện hấp dẫn, mới lạ với loạt tình huống hài khó đỡ cùng lời thoại bá đạo trên từng hạt gạo của nàng hoàng hậu “men lỳ” Kim So Yong.

Cô nàng nữ chính của Mr. Queen quả là một nữ nhân gây ấn tượng “cực mạnh” đến khán giả. Kim So Yong (Shin Hye Sun) vốn là một tiểu thư của gia tộc họ Kim quyền lực ở thời Joseon, người được lựa chọn để làm vợ của vua Cheol Jong (Kim Jung Hyun). 

Ấy vậy mà oái oăm thế nào nàng lại bị rơi xuống hồ, đúng lúc đó anh đầu bếp Jang Bong Hwan sống tại thời hiện đại cũng té ngã chìm trong vùng nước sâu và linh hồn của hai người đã biến đổi cho nhau. Khi So Yong tỉnh lại, thì một chuyện hoang đường đã xảy ra hồn gã đàn ông Bong Hwan đã nhập vào xác người con gái sống tại triều đại phong kiến xưa. Và từ đây câu chuyện hài hước, đầy thú vị đã bắt đầu.

So Yong với xác đàn bà hồn đàn ông đã khiến dân tình trong hoàng cung vua Cheol Jong choáng váng, ngã ngửa trước hành động, dáng dấp cùng lời ăn tiếng nói "cực cool ngầu" của nàng. Mỗi khi nàng xuất hiện là cả cung đình “dậy sóng” đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vì vị hoàng hậu nương nương có một không hai này.

Nàng ta làm khán giả được bao phen ôm bụng cười no với những tình tiết rắc rối "khó đỡ" của một nam nhân hiện đại khi lạc bước sống trong thân xác nữ nhi thời cổ xưa. Hành động của So Yong thì tiêu diêu tự tại, phóng khoáng dạt dào với phong thái rất "chuẩn men". 

Suy nghĩ của nàng thì ngông cuồng, có chút đen tối. Nhưng nàng cũng là một kẻ thông minh, biết suy tính trước sau để bảo vệ bản thân an toàn trong cung đình luôn bị bủa vây bởi mưu sâu kế hiểm của các phe phái chính trị. Đặc biệt lời nói của nàng có lực "sát thương" rất mạnh, tạo dấu ấn rất sâu đậm. Mỗi khi nàng cất tiếng đều có tính giải trí và khiến người xem "vỗ đùi đen đét", ấn "like" cho nàng. 

Xem thêm: Thợ săn linh hồn - Đi đu đưa đi rủ đồng bọn cùng bắt ma

Dưới đây là những câu thoại gây nhung nhớ của hoàng hậu Kim So Yong, nữ nhân mang xác phái mạnh của vua Cheol Jong.

Ngay từ lúc xuyên không nhập xác, khi tỉnh dậy là chị So Yong đã mở màn với loạt câu nói "chất hơn nước cất" về thân thể của mình.

Sau đó chị nữ chính của chúng ta đã phát hiện được điều gì đó "bất ổn" và biết rằng mình đã không còn như xưa. Hiện thực thật là phũ phàng.

Khi biết rằng đây không phải là mơ thì cũng là lúc chị So Yong đối diện với sự thật rằng: "Tôi bị bất lực rồi!".

Tìm đủ cách để trở lại thời hiện đại khi thực hiện 7749 cách để quay về nhưng tất cả đều vô vọng. Chị So Yong đã gặp nhà vua kiêm chồng tương lai là anh Cheol Jong để nói sự thật rằng chị là đàn ông chính hiệu nhưng lại bị đánh giá là bị điên. Quá trình thông báo tin "cực sốc" cho chồng bị đội quân hóng hớt của hậu cung chứng kiến nhiệt tình.

Đội cung hóng hớt của hoàng gia.

Tuy nhiên sau tất cả thì nữ chính bị thái y chữa bệnh và với cây kim dài bất tận thì chị bỗng nhiên nhớ ra hết mọi chuyện một cách cực thần kỳ.

Sau đó là màn đám cưới "bá đạo" của chị. So Yong rất tự hào khi tuyên bố rằng: "Mình là nữ nhân đầu tiên của Joseon không mang áo lót". Chị đã làm nên sự kiện "thả rông" đi vào lịch sử của Hàn Quốc.

Rồi có phát ngôn cực kỳ chính xác về hôn nhân. Quả là một nữ nhân dày dặn kinh nghiệm tình trường.

Và rồi nàng nhận ra chuẩn bị "động phòng" cùng tân lang. Biểu hiện của So Yong vô cùng hoang mang, bất an và sợ hãi vì cái đêm hoang đường này với đức vua Cheol Jong.

Để tìm cách thoát nạn, nữ chính đã dụ dỗ nam chính uống rượu để say sưa quên đi nhiệm vụ của người chồng trong đêm tân hôn. Tuy nhiên Cheol Jong là một đối thủ đáng gờm, khiến So Yong phải than lên rằng:

"Anh ta mang áo chống đạn hay gì vậy? Không tấn công nổi luôn."

Sau khi chứng kiến được hình ảnh đích thực của Cheol Jong thì chị hậu So Yong đã phát biểu một câu "đi vào lòng đất" là: "Biên niên sử của triều đại Joseon cứ như báo lá cải ấy". Câu nói này khiến các nhà sử học không biết nên khóc hay cười. 

Khi trời sáng, sau một đêm tân hôn khổ sở thì nữ chính đã chính thức thành hoàng hậu và câu nói bá đạo đầu tiên của So Yong khiến hội cung nữ phải hốt hoảng mà than trời.

Ở thời phong kiến mà nàng ta đôi lúc buột miệng bắn tiếng Anh, thứ ngôn ngữ không ai có thể hiểu nổi. Chị đúng quả là một nhân vật độc đáo, thú vị, thiếu chị So Yong thì Mr.Queen sẽ không có gì là hấp dẫn.

Còn đây là lời nhận xét quá chuẩn về bà mẹ chồng khi So Yong được giảng dạy về tiết học sinh sản 19 của thái hậu Jo.

Nữ chính được giới trước bá quan văn võ và hiểu rõ về cuộc chiến giữa các gia tộc trong hoàng cung. Nàng rất vui vẻ với "drama" kịch tính này và thích thú ngồi xem kịch hay của thời Joseon.

So Yong mặc dù thân là phụ nữ như xác là đàn ông nên nàng đã nhanh chóng xuất cung để du ngoạn, tham quan cuộc sống thời phong kiến. Và nơi nàng đến đầu tiên đương nhiên là chốn lầu xanh, thiên đường của những nam nhân xưa.

Đến chốn ăn chơi hưởng lạc nàng đã bị phát hiện là nữ nhân nhưng không sao tiền sẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện.

Khi say người ta luôn nói lời thật lòng và chấp nhận thực tại nghiệt ngã. So Yong đã buồn rầu, vô cùng tâm trạng khi đối diện với sự thật tàn nhẫn lúc "giải quyết nỗi buồn". Bên cạnh là anh nam phụ Byeong In (Na In Woo) đang kinh ngạc đến mức bất động.

So Yong là một hoàng hậu rất thông minh, bản lĩnh, đố ai mà làm khó được nàng. Thậm chí nàng còn tự khen bản thân mình là: "Không phải dạng vừa đâu."

Ngôn ngữ kỳ lạ của nữ chính khiến nam chính rất hứng thú và chuyên tâm tìm hiểu. Như từ SNS (dịch vụ mạng xã hội) chẳng hạn, cư dân mạng ngày nay chắc hẳn phải ngã ngửa khi anh Cheol Jong định nghĩa đậm tính văn chương thơ mộng về SNS.

Sau tất cả So Yong đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng vua Cheol Jong không yêu thương gì nàng, ngược lại còn tìm cách diệt trừ nàng. Chính vì vậy mà mỗi khi hoàng thượng xuất hiện là hoàng hậu lại tăng huyết áp.

Rồi chuyện tình cười ra nước mắt của Cheol Jong và So Yong sẽ ra sao? Là đau khổ hay hạnh phúc? Đón xem Mr.Queen vào mỗi tối thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN để tìm ra đáp án nhé!

Xem thêm: Nine Naphat đã thoát kiếp friendzone nhưng lại mắc lời nguyền khó ở trong 'Trái tim chàng kiêu ngạo'

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin mới nhất