Phim Ảnh

'Tuổi trẻ của tháng năm' tập 1: Lee Do Hyun bị ép đi xem mắt nhưng lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 1 bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may), hai nhân vật chính Kim Myeong Hee (Go Min Si) và Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) bị ép đi xem mắt và họ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) tập 1

Mở đầu tập 1 Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may), người ta phát hiện ra thi thể của một nạn nhân ở ga Gwangju. Có một người đàn ông tiều tụy đến nhận lại thi thể và có vẻ như là người quen của ông ấy, ông ấy nhận ra những vật dụng của nạn nhân.

Hwang Hee Tae một sinh viên trường Y ở Seoul

Hwang Hee Tae và bạn gặp phải một tai nạn nghiêm trọng trong một cuộc nổi dậy ở Seoul, cô ấy là Jang Seok Chul. Tình hình của Seok Chul rất nghiêm trọng, có thể không qua khỏi, di nguyện cuối cùng của Seok Chul là được trở về quê hương ở Gwangju. Hwang Hee Tae đã phải bán xe và trở về Gwangju liên hệ với bệnh viện ở đó để được di chuyển cô ấy bằng xe y tế. Nhưng giám đốc bệnh viện Gwangju nói ông ta chỉ cần tiền, số tiền của Hee Tae bán xe không đủ.

Để thực hiện di nguyện cuối cùng của bạn mình, anh phải bán xe

Sự việc Hee Tae về Gwangju đã bị bố anh ấy phát hiện ra, ông ấy là một nhà tư bản xu nịnh, phát hiện ra con trai về Gwangju. Ông ấy bắt Gwangju phải đi xem mắt để móc nối mối quan hệ với giám đốc Lee. Gwangju đồng ý đi xem mắt nếu bố cho anh ấy một khoản tiền cứu bạn.

Kim Myeong Hee là một y tá mẫn cán nhưng không chịu áp bức

Ở bệnh viện Gwangju, Hee Tae đã tình cờ gặp gỡ với cô y tá ngang ngược Myeong Hee (Go Min Si). Myeong Hee bị một tay giang hồ “quấy rối tình dục”, cô ấy đã không ngại tấn công lại anh ta gây ầm ĩ ở phòng giám đốc. Lúc này, Hee Tae cũng đang ở đó và cô cố gắng thương lượng với giám đốc về việc di chuyển Seok Chul từ Seoul về đây. Thấy bất bình, Hee Tae định lên tiếng bảo vệ cô y tá Myeong Hee, nhưng chưa kịp thì thấy Myeong Hee đã bẻ khủy tay của tên giang hồ đó. Hee Tae cảm thấy cô y tá này thật thú vị và cũng khâm phục sự quật cường của cô ấy.

Lee Soo Ryeon là tiểu thư giàu có nhưng lại chống lại tư bản

Nói về Myeong Hee, cô gái này xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Vừa đi làm vừa đi học và còn phải gửi tiền về quê nuôi em trai. Myeong Hee ước mơ sang Đức du học và cô đã đăng ký nhận học bổng, thật may mắn cô trúng tuyển và có giấy báo nhập học sau một tháng nữa. Điều khó khăn của Myeong Hee là cô không đủ tiền mua vé máy bay, số tiền tiết kiệm không đủ. Cô đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô bạn giàu có Lee Soo Ryeon (Keum Sae Rok).

Hai người chơi thân với nhau dù cho xuất thân khác nhau

Lee Soo Ryeon (Kem Sae Rok) là con của giám đốc Lee, người mà bố của Hee Tae muốn kết thân và muốn cho con mình đi xem mắt. Lee Soo Ryeon tích cực tham gia các phong trào biểu tình chống tư bản của sinh viên, cô tích cực đến nỗi dẫn một đạo quân sinh viên đột nhập vào nhà máy của bố mình để rải truyền đơn. Sau khi bị bắt, nhờ thế lực của giám đốc Lee mà chỉ mình cô được thả. Để cứu bạn mình khỏi ngồi tù, Lee Soo Ryeon phải hứa với bố không tham gia những phong trào này nữa và phải đi xem mắt.

Hee Tae về Gwangju thuyết phục bệnh viện nhận Seok Chul bằng xe y tế, thực hiện di nguyện cuối cùng của cô ấy là được về nhà
Tình cờ anh thấy việc bất công, y tá Myeong Hee bị tấn công
Nhưng Myeong Hee sẵn sàng chống trả
Khiến Hee Tae vô cùng thán phục sự táo tợn của cô y tá này

Cuộc giao dịch giữa Myung Hee và Lee Soo Ryeon diễn ra, Myeong Hee sẽ thay thế cô đi xem mắt và hẹn hò giả với Hee Tae. Đổi lại, Lee Soo Ryeon sẽ mua vé máy bay cho Myeong Hee. Và thế là, cuộc hẹn hò đầu tiên của hai nhân vật chính là Myeong Hee và Hee Tae diễn ra.

Myeong Hee nhận được giấy báo du học, nhưng cô không đủ tiền
Lee Soo Ryeon nói nếu cô đồng ý đi xem mắt hộ cô ấy sẽ mua vé máy bay cho Myeong Hee
Myeong Hee đồng ý đi xem mắt hộ bạn thân

Hee Tae rất hài lòng với cô gái trước mắt vì anh đã cảm mến cô gái này khi gặp ở bệnh viện. Và trước khi đến đó, anh tình cờ thấy Myeong Hee dốc sức cấp cứu cho một em bé bị tai nạn trên đường. Chỉ có điều, Hee Tae không hề biết rằng cô gái trước mắt mình mang một thân phận khác, cô ấy nói “Xin chào tôi là Lee Soo Ryeon”.

Hee Tae muốn xin tiền bố cứu bạn mình với điều kiện phải đi xem mắt nhà họ Lee
Cuộc gặp chính thức với thân phận khác, Myeong Hee giả làm Soo Ryeon đi xem mắt với Hee Tae

Hai nhân vật chính vừa gặp như đã yêu, ánh mắt thâm tình mà Hee Tae dành cho Myeong Hee rất đỗi ngọt ngào. Chúng ta cùng theo dõi những tập tiếp theo của bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất