Phim Ảnh

'Tuổi trẻ của tháng năm': Quân đội nã súng vào dân vô tội, Lee Do Hyun bị ám sát bởi chính cha mình?

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 10 Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) Hee Tae (Lee Do Hyun) quyết định ở lại bệnh viện cứu các nạn nhân. Nhưng anh đã bị ám sát bởi chính cha mình Hwang Ki Nam (Oh Man Seok).

Tuổi trẻ của tháng năm tập 10

Hee Tae và Myung Hee cùng ở lại bệnh viện để cấp cấp cứu cho những nạn nhân của cuộc truy sát và bắt bớ của ông Hwang Ki Nam. Có điều người chết ngày càng nhiều, trong đó cả những trẻ em và những thanh niên chưa 18 tuổi, Hee Tae tận mắt chứng kiến những tội ác mà do cha mình gây ra trong lòng cảm thấy áy náy, căm hận và đau khổ vô cùng.

Các nạn nhân ngày càng nhiều trong đó có rất nhiều người đã chết
Kim Kyung Soo đã bị ép bắn súng mà anh không thể làm khiến chỉ huy đánh nhừ tử

Kim Kyung Soo trước đây là phần tử biểu tình đi đầu trong phong trào sinh viên ở Seoul nhưng giờ lại bị vào quân đội. Trực tiếp cầm súng đi tàn sát nhân dân của mình, Kim Kyung Soo không đủ dũng khí bóp cò khiến anh bị chỉ huy trừng phạt bằng một trận đòn thập tử nhất sinh, vì khi đó anh không nổ súng nên đồng đội anh buộc phải nổ súng thay anh. Nhưng cũng vì thế mà đồng đội ghét bỏ xa lánh Kim Kyung Soo “Vì sợ tay mình dính máu mà nhường cơ hội nổ súng cho người khác đó là ích kỷ. Đây là quân đội, nếu cậu không làm thì người khác sẽ phải làm”.

Hội thánh cha xứ quyết liệt phản đối hành động man rợ của quân đội
Soo Chan không may bị bắt và tra tấn dã man

Soo Chan cũng bị bắt cùng tới các công nhân của nhà máy thuốc nổ, Soo Chan bị đánh trọng thương khi cố giúp già bị ngất đi. Quân đội tàn ác chĩa súng vào chính dân thường của họ, hội đồng đã họp lại và tranh cãi kịch liệt, cha xứ đã than khóc vì sự chết chóc của dân thường, quân đội đang trà đạp lên những người vô tội. Ông Hwang Ki Nam còn nhận được lệnh của cấp trên sẽ trực tiếp ra chỉ đạo hiện trường.

Anh trai của Soo Ryeon đã bị bắt oan cùng với nhân viên của mình
Soo Ryeon thì cũng với sinh viên chuẩn bị vũ khí để chống trả

Hee Tae cảm nhận cuộc chiến không chỉ mình anh hay một vài sinh viên có thể thay đổi được cục diện, quân đội sẽ còn tàn ác thêm nữa. Anh định cùng Myung Hee rời khỏi đây như ý định ban đầu của họ, nhưng rồi Myung Hee nói rằng “Nếu chúng ta đi thì những người ở đây sẽ vất vả lắm”. Lúc này Hee Tae lại cho rằng như thế không phải là hi sinh và lương thiện nữa mà nó chỉ là lòng “ngụy quân tử” mà thôi.

Lúc này Hee Tae muốn chạy trốn khỏi đây thì Myung Hee không đành bỏ lại đồng nghiệp khó khăn

Trước khi cứu người khác thì phải biết chăm sóc tốt bản thân mình đã. Hee Tae cảm nhận rằng sự tàn ác của cha anh không chỉ dừng lại ở đó, nếu chỉ chống lại phần tử nổi loạn thì quân đội sẽ không đi khắp đường phố và nổ súng vào bất kỳ ai chúng nghi ngờ. Ai cũng có thể hi sinh trong cuộc chiến này, cả Hee Tae và Myung Hee?

Hai đứa trẻ Myung Soo và Jung Tae vô tình rơi vào làn đạn của quân đội

Hai đứa trẻ Myung Soo và Jung Tae đã trốn khỏi ký túc xá bỏ ra ngoài đi mua truyện tranh tặng bạn sinh nhật. Nhưng không may gặp phải toán quân lính đang đi đàn áp, họ chĩa súng về phía hai đứa trẻ và rất nhiều dân thường ở đó. Quân đội đồng loạt nổ súng, khiến Myung Soo và Jung Tae hoảng loạn bỏ chạy, nghe được tin này Myung Hee hoảng loạn chạy khắp nơi tìm Myung Soo. Rất may hai em đã chạy thoát khỏi làn đạn và về được ký túc xá an toàn.

Đau lòng hơn là Jung Tae tận mắt chứng kiến cha mình đang chỉ huy nổ súng

Cuộc gặp gỡ đau lòng giữa hai người bạn lâu năm Kyung Soo và Hee Tae thực rất đau lòng. Kim Kyung Soo bị chỉ huy đuổi theo cô y tá Myung Hee và bắt gặp Hee Tae đang cố cứu giúp người bị thương. Hai người nhận ra nhau nhưng ở hai chiến tuyến khác nhau, nếu ngày xưa Kyung Soo là người có lý tưởng thì giờ anh trở thành tai sai cho quân đội, nếu Hee Tae là con trai của trưởng ban Hwang nhưng anh luôn tìm đến khát khao chính nghĩa. Kim Kyung Soo rất sốc khi gặp lại Hee Tae trong hoàn cảnh trớ trêu này, trước khi rời đi Hee Tae chỉ kịp nhắn với anh một câu “Seok Chul còn sống và đang ở Gwangju”, câu nói khiến Kyung Soo rơi súng chết lặng.

Cuộc gặp gỡ đáng thương giữa hai người bạn, Hee Tae và Kyung Soo

Trưởng ban Hwang Ki Nam dưới sức ép của cấp trên, ông ta đã ra hiện trường trực tiếp chỉ đạo quân đội bắt bớ đàn áp. Và tất cả hành động vô nhân tính ấy lại vô tình bị chứng kiến bởi con trai út Hwang Jung Tae, lúc đó cậu và Myung Soo đang cố chạy khỏi làn đạn của chính cha mình.

Cấp trên đã tới gặp ông ta nói rằng, hẳn ông ta không biết con trai cả của mình Hee Tae đang ở đâu và con trai ông ta từng cứu một phần tử phản nghịch Seok Chul. Cấp trên gặng hỏi Hwang Ki Nam “Ông chắc chắn rằng con trai mình đang ở Seoul chứ, đừng để xảy ra sai sót, nếu không…”. Ông Hwang Ki Nam sựng người và cố gọi điện cho Hwang Hee Tae nhưng không được, trong lòng ông ta nảy lên nghi ngờ, phải chẳng Hee Tae đang ở Gwangju?

Ông Hwang Ki Nam chất vấn về lai lịch phản động của con trai Hee Tae

Cuối tập 10 Tuổi trẻ của tháng 5, Hwang Hee Tae và bác sĩ Yoo trên đường đi cứu bệnh nhân, một chiếc xe Jeep chặn đầu xe cứu thương và chiếc xe tải quân đội còn lại lao nhanh về phía Hee Tae. Đây không phải là một tai nạn mà là một cuộc ám sát có chủ đích, do ông Hwang Ki Nam tự sát hại con trai mình hay do cấp trên trực tiếp ra tay? Tính mạng của Hwang Hee Tae sẽ ra sao? Ông Hwang Ki Nam quyết định leo lên thang vọng quyền lực bằng cách sát hại cả hai đứa con của mình ư?

Hee Tae bị ám sát và nghi vấn số chính là cha anh Hwang Ki Nam

Câu trả lời sẽ nằm ở hai tập cuối bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) vào thứ hai và thứ ba tuần tới.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Photo

Nguồn ảnh: Tuổi trẻ của tháng năm - Youth of may VNFP

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất