Phim Ảnh

'Tuổi trẻ của tháng năm': Lee Do Huyn tiếc nuối 'Giá như tôi không buông tay cô ấy ở ngã ba cuối cùng'

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Bộ phim “Tuổi trẻ của tháng năm” kết thúc rồi vẫn nhưng để lại nhiều tiếc nuối và day dứt với khán giả. Mới đây Lee Do Hyun đã trả lời phỏng vấn sau khi kết thúc bộ phim.

Bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm kết buồn

Bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) là bộ phim về một giai đoạn lịch sử Hàn Quốc 1980. Là một giai đoạn gắn liền những cuộc nổi dậy của phong trào sinh viên chống chế độ quân phiệt. Bộ phim lồng ghép vào câu chuyện tình yêu đầy đau thương của hai nhân vật chính là sinh viên y khoa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) và cô y tá xinh đẹp Kim Myung Hee (Go Min Si). Bộ phim kết thúc buồn với cái chết của nữ chính Kim Myung Hee để lại Hwang Hee Tae mất 40 tìm kiếm thi thể người yêu.

Kết phim buồn khiến khán giả day dứt mãi

Mới đây Lee Do Hyun đã phỏng vấn về bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm, anh chia sẻ “Trước hết, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đã có thể hoàn thành việc quay phim một cách suôn sẻ. Tôi thật vinh dự khi được làm việc với một đạo diễn, biên kịch, ê-kíp sản xuất và các bạn diễn tuyệt vời như vậy, những người đã giúp tôi nhập tâm sâu vào vai diễn của mình từ khi bắt đầu quay phim cho đến khi kết thúc phim. ”

Nỗi đau tiếc nuối đến hết đời dành cho Hee Tae

Khi được hỏi cái khó nhất của Lee Do Huyn khi vào vai Hwang Hee Tae là gì? Anh cho biết “Phần thú vị nhất nhưng cũng khó nhất là đóng vai một người đàn ông trẻ có thể sống thực tế vào thời kỳ đó vào năm 1980. Tôi sẽ có gì để diễn tả nhân vật của mình 'Chia sẻ tình yêu thương là một điều gì đó giống nhau, mọi thứ không hề khác chỉ vì thời thế và hoàn cảnh thay đổi ”.

Kết thúc bi thảm cho nhân vật nữ chính Myung Hee

Nói về bạn diễn Go Min Si, anh nhận xét “Tôi diễn xuất thoải mái trên phim trường cùng với Go Min Si. Ngoài đời chúng tôi bằng tuổi nhau và đã từng làm việc cùng nhau nên chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái và các cảnh quay ”. Và cảnh quay anh tiếc nuối nhất chính là cuộc chia tay ngắn ngủi với Myung Hee ở ngã ba cuối cùng trong cánh rừng đó. Nếu lúc đó, tôi không buông tay Myung Hee thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Lee Do Hyun dành đầy sự kính trọng cho đàn anh Oh Man Seok

Khán giả hỏi thêm về bạn diễn “tiền bối” Oh Man Seok, ngoài đời ông ấy có đáng sợ không? Lee Do Hyun trả lời: “Thật vinh dự khi được làm việc với Oh Man Seok. Anh ấy là một diễn viên đàn anh mà tôi rất kính trọng, vì vậy tôi thực sự rất vui khi được làm việc với anh ấy. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ là kiểu người tạo ra sự rung cảm ngay lập tức trên phim trường, nhưng mặc dù anh ấy đáng sợ và sắc nét ngay khi máy quay quay, anh ấy luôn ấm áp và thân thiện trên phim trường. Tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng anh ấy và đi theo nơi anh ấy đã dẫn dắt ”.

Ai cũng sẽ có một tuổi trẻ, tuổi trẻ trong tâm bạn ở đó sẽ không già đi

Về những lời khen ngợi mà mọi người dành mình, Do Hyun nói:

“Tôi biết ơn ngay cả khi mọi người chỉ biết đến tên tôi, vì vậy tôi rất xúc động khi mọi người bắt đầu gắn những biệt danh trìu mến cho tôi. Có một điều mà tôi luôn muốn nghe: 'một diễn viên mà bạn có thể tin tưởng để xem.' Tôi muốn làm việc chăm chỉ và trở thành một diễn viên mà mọi người có thể tin tưởng để xem một dự án chỉ khi nghe thấy rằng tôi có mặt trong đó ”.

Seok Chul
Jung Tae
Myung Soo
Soo Ryeon
Soo Chan

Youth of May là dự án dạy bạn rằng tuổi trẻ là không có tuổi. Bất kể bạn già hay trẻ, tuổi trẻ là khoảnh khắc mà bạn đang ở ngay bây giờ. Hee Tae đã thể hiện cho bạn một thông điệp “Bạn đang làm tốt ngay bây giờ. Bạn đang sống một cuộc sống tốt. Và bạn có thể làm tốt hơn nữa”.

Bạn có nhận ra người lính này chính là anh trai của Jin Ah. Hee Tae từng cứu em gái anh và bây giờ anh cứu ân nhân một mạng

Hãy cùng Saostar chờ đợi dự án mới của Lee Do Hyun và cùng chúc cho Lee Do Hyun sẽ được chắp cánh bay xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất