Phim Ảnh

Tuổi trẻ của tháng năm: Lee Do Huyn gạt bỏ tình yêu để giúp nạn nhân trong cuộc tàn sát của cha mình

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 9 Tuổi trẻ của tháng năm, Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) đã từ chối rời đi để ở lại cứu giúp nạn nhân trong cuộc tàn sát của cha mình.

Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) tập 9

Mở đầu tập 9 Tuổi trẻ của tháng năm, ông Hwang Ki Nam đã yêu cầu bắt hết các phần tử chống đối, bao gồm học sinh, sinh viên tham gia biểu tình và phát truyền đơn. Quân đội được điều động tới Gwangju bao gồm cả binh sĩ Kim Kyung Soo. Lúc này Lee Soo Ryeon cũng trở về Gwangju, cô nghe tin bạo loạn rất lo lắng cho các đồng chí của mình. Cô đến sở cảnh sát để báo án thì gặp anh cảnh sát Choi Jung Haeng, anh đã từng gặp và rung động với cô trước đây, Nhân lúc này, anh xin số điện thoại của Soo Ryeon, nhưng chưa kịp viết xong thì cô đã rời đi khi nghe tin bạn bị bắt.

Soo Ryeon đi báo án và gặp Jung Haeng ở đó
Cô gái này đã khiến viên cảnh sát rung động đôi lần

Hee Tae đã bất chấp tất cả mà về Gwangju với Myung Hee, hai người sẽ rời khỏi đây và đi đến một nơi không ai biết để bắt đầu cuộc sống mà họ mong muốn. Nhưng trước khi rời đi, Myung Hee và Hee Tae phải giải quyết một số việc, họ hẹn nhau buổi tối sẽ lên đường. Hee Tae đi tìm bạn cũ Hye Gun (Cậu ấy là một người đi đầu trong phong trào biểu tình sinh viên), rất có thể Hye Gun đã bị bắt, khiến Hee Tae lo lắng. Nhưng ở nhà Hye Gun anh đã gặp vị hôn thê của mình Soo Ryeon. Còn Myung Hee đến gặp Myung Soo để chào tạm biệt thằng bé trước khi lên đường.

Ông Hwang Ki Nam đã ra lệnh tàn sát và bắt bớ sinh viên

Sự cố đã xảy ra, ông Hwang Ki Nam đã cho tàn sát và tra tấn rất nhiều sinh viên biểu tình. Không may, Myung Hee bị tấn công, rất may Hee Tae đã đỡ kịp cho cô. Nhưng cũng vì thế mà Hee Tae bị thương ở đầu, nên cô buộc phải đưa anh vào bệnh viện chụp CT và họ đã lỡ chuyến tàu đêm đó. Ngày hôm sau, Jin Ah con của chủ trọ nhà Myung Hee bị thương nặng, Hee Tae cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm của một bác sĩ, anh quyết định ở lại cho đến khi Jin Ah khỏe lại. Đây là lần đầu tiên, Hee Tae cảm thấy mình cần có trách nhiệm, cảm thấy mình không thể bỏ rơi tầng lớp sinh viên khi ấy.

Hee Tae bị chấn thương khi bị nhóm quân lính đàn áp
Myung Hee phải đưa anh vào bệnh viện chụp CT não

Anh Soo Chan và cha đều rất lo lắng cho Soo Ryeon, rất nhiều ngày Soo Ryeon không nhận điện thoại. Hơn nữa, nghe nói ở Seoul xảy ra biểu tình rất lớn. Sau cùng, Soo Ryeon cũng chủ động gọi về cho gia đình, nhưng nghe giọng nói của cô, anh Soo Chan cảm thấy em gái đang không ổn. Thật không ngờ, mấy ngày sau, anh bắt gặp Soo Ryeon trên phố Gwangju, đang hòa mình trong sự khốc liệt của cuộc truy đuổi các phần tử chống đối. Anh rất phẫn nộ vì em gái “chứng nào tật nấy”, anh nói nếu cô dám rời khỏi nhà này thì sẽ không coi cô là em gái nữa. Nhưng Soo Ryeon vẫn nhất quyết rời đi và ra ngoài để tìm giúp các bạn mình.

Soo Chan lo lắng cho em gái
Nhưng không ngờ lại gặp em gái ở Gwangju
Dù anh cố ngăn cản em gái tham gia cuộc chiến nhưng không thành

Cuộc tàn sát năm 1980 khốc liệt hơn chúng ta tưởng. Quân lính chĩa súng và đánh đập bất cứ ai chống đối trong có cả dân thường, phụ nữ và trẻ em. Soo Ryeon đã bị bắt, viên cảnh sát Choi Jung Haeng đã cứu cô. Cô chạy thoát và đi giúp những nạn nhân bị thương.

Cuộc tàn sát khiến rất nhiều người vô tội bị thương nặng
Soo Ryeon bị bắt, người cứu cô là cảnh sát Choi Jung Haeng
Viên cảnh sát Jung Haeng đã bị đánh đến chết, trên tay anh là số điện thoại viết dở của Soo Ryeon

Những nạn nhân mà cô tìm được trong đó lại có anh cảnh sát Jung Haeng đã giúp cô, trên tay vẫn còn số điện thoại của cô đang viết dở. Tình cảm của chàng cảnh sát ấy vẫn chưa được định hình và thậm chí tên của Soo Ryeon anh còn không biết. Choi Jung Haeng đã hi sinh vì không thể chịu nổi sự đàn áp của binh lính với người dân của mình, anh đã dũng cảm chiến đấu chống lại thế lực tư bản khi ấy. Hình ảnh của cảnh sát Choi Jung Haeng được xây dựng trên một nhân vật có thật.

Jin Ah bị thương, Hee Tae đã nỗ lực hết sức để cứu cô bé
Cuối cùng gạt bỏ tình yêu sang một bên, Hee Tae quyết định ở lại

Và cuối cùng kết thúc tập 9 Tuổi trẻ của tháng năm, Hee Tae và Myung Hee đã quyết định ở lại để giúp đỡ các nạn nhân của cuộc tàn sát này. Hãy cùng Saostar tiếp tục theo dõi bộ phim nhé

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất