Phim Ảnh

Bé Ngân Chi về bên gia đình, Tuấn Trần - Khánh Vân kết thúc viên mãn trong tập cuối 'Xin chào Papa'

Migi
Chia sẻ

Sau 4 tập lên sóng, dự án phim "Xin chào Papa" chính thức khép lại ở tập 5 với những khoảnh khắc xúc động, ngọt ngào về tình cha con, tình yêu khiến người xem không thể quên.

Mở màn tập 5 phim Xin chào Papa là màn đụng độ giữa Hoàng (Tuấn Trần) cùng băng nhóm giang hồ nguy hiểm. Nhận ra những kẻ đó có ý định giết mình, Hoàng dùng sức chống trả, hai bên giằng co, đánh đấm quyết liệt.

Không thể định nổi hàng chục kẻ hung ác có vũ khí trong tay, Hoàng vẫn bại trận và bị đánh bầm dập. Anh ngất xỉu vì vết thương quá nặng.

Khi tỉnh lại, Hoàng thấy mình đang nằm trong bệnh viện với vết thương đã được băng bó. Giữa ký ức mơ hồ, anh nhớ lại những lời nói ngô nghê nhưng tình cảm của bé Bảo Nhi (Ngân Chi) dành cho mình.Từ một người ít bộc lộ cảm xúc, Hoàng đã nghẹn ngào bật khóc khiến người xem vô cùng xúc động.

Trong phân đoạn sau đó, sự xuất hiện của cô bé lạ mặt khiến nhiều người tò mò. Cô bé này được Hoàng và dì 7, chị 9 hàng xóm và Phát La hết mực cưng chiều. Kết quả, sự xuất hiện của Anh Thư ngay sau đó cùng chiếc bụng bầu khiến mọi người vỡ lẽ. Thì ra bé gái ấy chính là con gái lớn của Hoàng và Anh Thư (Khánh Vân), trong khi họ vẫn đang có với nhau một người con đang sắp sửa chào đời.

Việc mạch phim có sự chuyển biến nhanh khiến người xem vừa bất ngờ nhưng đặt nhiều dấu chấm hỏi. Theo đó, cả 2 đã có một phân cảnh bày tỏ tình cảm cho nhau một thời gian trước đó. Trong khung cảnh ngồi trên ghe giữa không gian sông nước, Hoàng và Anh Thư nói về bé Bảo Nhi – lúc này đã được mẹ ruột của mình đón sang nước ngoài.

 Bảo Nhi đã viết thư về báo rằng cuộc sống 2 mẹ con ổn định, cô bé dành những lời hỏi thăm đến Hoàng và Thư. Trải qua những sóng gió, cặp đôi vì thế cũng dần thấu hiểu và dành cho nhau sự trân trọng tình cảm. Khoảnh khắc Hoàng đã tỏ tình cùng Thư với chiếc nhẫn cầu hôn xinh đẹp, phim đi đến một cái kết viên mãn, tròn vẹn như người xem mong ước.

Khép lại 5 tập phim, Tuấn Trần bày tỏ anh đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ của mình sau nhiều tháng vất vả làm việc. Nam diễn viên tin rằng dù kết quả thế nào, anh và ê-kíp đã thực sự hạnh phúc khi được khóc, cười, sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc nghệ thuật.

Thời điểm phân đoạn cuối cùng của phim kết thúc, tôi, đạo diễn và ê-kíp đã thực sự xúc động không nói nên lời. Sau những ngày lăn lộn, mệt mỏi và trải qua bao vui buồn cùng nhau để thực hiện phim – nhất là ngay thời điểm dịch Covid-19 khó khăn – chúng tôi đã thực sự được sống và cháy hết mình với đam mê nghề nghiệp”, Tuấn Trần chia sẻ.

Sau 5 tuần lên sóng, Xin chào papa đã chính thức kết thúc với thông điệp gieo vào lòng người những mộng mơ về tình yêu, tình cảm gia đình đích thực, giản dị không toan tính. Nhưng, mỗi người trong đó cũng phải đủ tỉnh táo, thực tế để cùng theo đuổi cuộc sống hướng thiện, tâm hồn rộng mở với mọi người.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất