Phim Ảnh

Từ bỏ Snyderverse, tương lai của DCEU giờ đây sẽ đi về đâu?

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Từ bỏ Snyderverse, tương lai của DCEU sẽ đi theo hướng phát triển như thế nào?

Mặc dù Michael B. Jordan đã khẳng định không nhận vai Superman da màu và khiến người hâm mộ thấy an tâm, nhưng mới đây, thông tin tới từ Hollywood Reporter đã khiến cộng đồng fan DC thất vọng thêm một lần nữa.

Cụ thể, theo đó thì Warner Bros đang muốn thuê một đạo diễn da màu và cả một diễn viên da màu để đảm nhiệm vai chính cho phim về... Superman da màu. Mặc dù chưa rõ J. J. Abrams sẽ nắm vai trò gì, nhưng có lẽ đến 90% biên kịch chính là Ta-Nehisi Coates. Được biết, ông chính là nhà văn chuyên thực hiện các bài phóng sự liên quan tới người da đen, đồng thời lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Do đó, dù vẫn chỉ ở mức "đồn thổi", nhưng việc Ta-Nehisi Coates thực sự muốn tạo ra một phiên bản Clark Kent da màu của riêng ông ta (thay vì Calvin Ellis) lại có mức độ đáng tin khá cao. Không những thế, dù đang bị lên án nhưng vì lý do nào đó, Warner Bros cho tới nay vẫn chưa hề đưa ra phản bác nào về tin mà Hollywood Reporter đăng tải.

Có lẽ đối với nhiều người theo dõi DCEU từ lâu, họ đều biết rằng sau Justice League thì Warner Bros đã có động thái quyết liệt và rõ ràng để tách rời tầm nhìn của Zack Snyder khỏi con đường mà họ đang thực hiện, nhằm nhanh chóng bắt kịp thành công với Marvel Studios. Từ đó, thương hiệu này từ việc có những định hướng rõ ràng đã rơi vào trạng thái không có kế hoạch phát triển câu chuyện, và được thực hiện chỉ để giới thiệu các nhân vật khác nhau tới khán giả. Và thế là, chúng ta có Aquaman, Shazam!Birds of Prey với tính liên kết dần thay đổi.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Tin đồn gần nhất cho thấy rằng kể từ sau thành công của Joker, Warner Bros đã quyết định thúc đẩy một vũ trụ độc lập dành cho các dự án xoay quanh các nhân vật phản diện của DC Comics và được gắn nhãn bạo lực. Thêm vào đó, một nhánh khác lại trong quá trình thai nghén như The Batman và dự án truyền hình Gotham PD của đạo diễn Matt Reeves. Tại sự kiện DC Fandome, họ cũng chính thức xác nhận rằng Warner Bros sẽ cùng lúc phát triển thêm hai nhánh vũ trụ trên.

Không những vậy, các dự án truyền hình thuộc HBO Max như Strange Adventures, The Green Lanterns, Justice League Dark, Constantine,... có nhiều khả năng sẽ trở thành một nhánh độc lập khác toàn bộ các nhánh kia. Lý do là bởi những series trước đó cũng thuộc nhánh vũ trụ khác, ví dụ điển hình chính là Titans, Swamp ThingDoom Patrol. Bước tới season 3, Titans rất có thể sẽ là cột mốc đầu tiên có mặt trong vũ trụ TV series mới của DC.

Ngoài ra thì Giám đốc điều hành Ann Sarnoff cũng từng xác nhận vũ trụ phim sẽ liên kết nhiều hơn theo cả hai cách trong tương lai, cũng như được thực hiện trên các nền tảng khác nhau. Về cơ bản thì các dự án trên HBO Max vẫn có thể liên kết tới thương hiệu chính, thay vì "liên kết kiểu độc lập" như vũ trụ DC của đài CW (Arrow, The Flash, Supergirl, Stargirl, Legends of Tomorrow, Superman & Lois, Black Lighting Batgirl).

Hiện tại, Vũ trụ điện ảnh DC là một mớ hổ lốn không thể xác định. Quá nhiều dự án liên tục được xác nhận, nhưng lại quá ít thông tin cho biết hướng đi tương lai. Ngoài các dự án trên, thì chúng ta còn có các dự án được công bố khác như Blue Beetle, ZatannaStatic Shock. Và chúng đều có điểm chung là không thể xác định rằng sẽ tiếp tục liên kết tới thương hiệu phim hay không.

Liệu với việc thúc đẩy các dự án nằm ngoài Vũ trụ điện ảnh DC, Warner Bros có thể tạo ra thành công không thể ngờ tới? Hay tất cả chỉ là một sự sai lầm không thể cứu chữa? Có lẽ, chúng ta chỉ có thể biết bằng cách chờ đợi thông tin mới trong tương lai thôi.

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất