Phim Ảnh

‘Trò chơi tình ái’ giờ mới bắt đầu: Được Taew Natapohn đút ăn đùi gà, James Jirayu đã yêu đến phát điên

Tuệ Nghi
Chia sẻ

Chỉ với một chiếc đùi gà, Taew Natapohn đã khiến James Jirayu yêu không lối thoát, yêu không kiểm soát.

Sau 3 tập đầu đấu khẩu triền miên, cuối cùng cặp đôi oan gia Nok (Taew Natapohn) và Nai (James Jirayu) đã tạm đình chiến để… thả thính nhau. Trở về từ lễ hội Full Moon Party, Nok đã thay đổi chiến thuật để đối phó với Nai sau khi bị anh khiêu khích rằng sẽ có ngày cô trở thành vợ anh, lấy họ của anh. Không cương được thì cô sẽ nhu, dùng lý trí không được thì cô sẽ dùng tình cảm.

Trò chơi tình ái bây giờ mới thật sự bắt đầu. Theo dõi tập 4 của Game Sanaeha (Trò chơi tình ái), mọt phim Thái liên tục bị trụy tim với những màn thả thính đỉnh cao của Nai và Nok.

Khi nàng tiểu thư đỏng đảnh thả thính, Nai không cự tuyệt mà vô cùng tận hưởng điều đó.

Bắt đầu từ việc Nok rủ Nai đi ăn bánh sau khi ghi hình chương trình truyền hình ở cuối tập 3. Sau đó, cô nàng liên tục đưa ra những chiêu trò để thu phục trái tim của Nai. Nai cảm thấy lạ khi Nok đột ngột đối xử tốt với mình như vậy. Dù trước đây cả hai như trời với đất, như nước với lửa, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau cũng đã thấy ghét vô cùng tận. Tuy nhiên, bỏ qua những hoài nghi, Nai đang tận hưởng và tình nguyện đắm chìm trong biển thính của nàng Nok xinh đẹp.

Nai cầm tay Nok ăn đùi gà.

Mời anh ăn đùi gà.

Nai không có nắm tay Nok đâu nhé, Nai ăn đùi gà thôi.

Vừa ăn vừa được cầm tay người đẹp thế này, nhất Nai nhé.

“Anh ăn nhanh lên, tôi mỏi tay rồi đấy”.

Gà rán hôm nay hình như có tẩm đường thay bột hay sao mà ngọt thế Nai nhỉ?

Phó chủ tịch Luckanai thả thính âm thầm, ấm áp và ngọt ngào.

Có phải vì một chiếc đùi gà mà Nai yêu Nok đến phát điên rồi hay không? Hãy xem phân cảnh đặc biệt gây ấn tượng của anh chàng trong tập 4 này nhé.

Nai lo lắng cho Nok nhiều lắm.

Nai và Nok cùng đến nhà máy để giám sát hoạt động. Bất ngờ một núi giấy bị đổ xuống và Nai không một giây suy nghĩ đã chạy như bay từ trên lầu xuống với tốc độ ánh sáng. Vì anh cho rằng Nok đã bị núi giấy ấy đè lên người. Nai gào thét tên Nok trong vô vọng nhưng không thấy ai trả lời. Và cứ thế cứ thế, anh hất tung đống giấy ấy lên mong tìm thấy Nok. Trong giây phút sinh tử ấy (theo Nai), anh mới biết Nok quan trọng đến nhường nào. Chưa kịp nói lời yêu, hàng nghìn suy nghĩ chạy trong đầu anh, anh phải làm sao đây khi không có Nok bên đời. Nai đã điên, phát điên vì lo lắng cho Nok…

Biểu cảm lố ơi là lố nhưng đáng yêu ơi là đáng yêu của Nai khiến người xem không nhịn được cười.

Nhân viên trong nhà máy thì trố mắt ra nhìn phó chủ tịch đang “chơi đùa” với đống giấy vụn.

Đợi đến khi một nhân viên vào nói khẽ: “Cô Nok ở kia kìa cậu Nai” thì anh mới thôi đào bới.

Nai chạy thật nhanh về phía Nok và ôm cô vào lòng như chưa hề có cuộc chia ly.

Xin thời gian ngừng lại để được ôm thật lâu.

“Tôi sợ cô gặp nguy hiểm, tôi lo lắng lắm” - Nai vừa ôm Nok vừa nói đầy nghẹn ngào.

Những quan tâm nhỏ nhặt của Nai dành cho Nok khiến khán giả nữ phát cuồng.

Còn đây là phản ứng chung của khán giả sau khi xem tập 4 Trò chơi tình ái.

Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết.

Preview tập 5 Trò chơi tình ái.

Đón xem tập 5 và 6 Trò chơi tình ái được phát sóng vào 20h30 tối thứ Hai - Ba tuần sau trên đài CH3 (Thái Lan).

Chia sẻ

Bài viết

Tuệ Nghi

Tin mới nhất