Phim Ảnh

Trăm năm hòa hợp, ước định một đời - Một chiếc phim thanh xuân ngọt lịm tim

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Trăm năm hòa hợp, ước định một đời là một tác phẩm ngôn tình đong đầy mật ngọt với mối tình gà bông đáng yêu của quý cô học bá và anh chàng cá biệt.

Cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường Trăm năm hòa hợp, ước định một đời của tác giả Tố Quang Đồng đã được chuyển thể thành phim với một bối cảnh trẻ trung, giàu sức sống. Chuyện phim đậm chất hường phấn, lãng mạn rất hợp với hội thiếu nữ ưa mơ mộng và thích màu hồng.

Kịch bản xoay quanh mối tình của hai bạn học: Tưởng Chính Hàn (Vương An Vũ) và Hạ Lâm Hy (Hướng Hàm Chi). Nam chính họ Tưởng kia là một chàng trai có ngoại hình cao ráo, khôi ngô tuấn tú. Chàng không lo học hành mà chỉ mải mê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vì vậy kết quả học tập của chàng không tốt lắm, giỏi nhất là môn tin học, "trùm" hiểu biết về máy móc, công nghệ. Cái tính của chàng thì ngang tàng, nổi loạn, thích gì làm nấy không bận tâm suy nghĩ nhiều thế nên Chính Hàn bị liệt vào dạng học sinh cá biệt của trường học. Còn nữ chính Lâm Hy là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nàng học giỏi, là học sinh đứng đầu toàn trường, đúng kiểu con ngoan trò giỏi được bạn bè, thầy cô vô cùng yêu quý.

Họ là hai đường thẳng song song sống ở hai thế giới khác biệt. Vậy mà định mệnh lại rẽ lối cho hai người gặp gỡ và nên duyên. Tại một khu quán net Lâm Hy đã gặp Chính Hàn. Lần gặp mặt đầu tiên đó đã gắn kết hai người xa lạ rơi vào một lưới tình rắc rối mà dễ thương. Lúc đó họ đấu khẩu, xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Một mối lương duyên "oan gia ngõ hẹp" đã bắt đầu.

Sau đó, Chính Hàn là bạn học cùng lớp với Lâm Hy. Anh chàng gây ra biết bao rắc rối khiến Hạ cô nương đau đầu đối phó. Nam chính lúc nào cũng chọc ghẹo, lấy làm vui khi trêu đùa nữ chính. Tuy nhiên Lâm Hy không phải “bánh bèo” tầm thường, nàng sẵn sàng lao vào biển lửa quyết đấu với bạn học Chính Hàn đến cùng. Thế rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, càng ở bên nhau họ lại càng thấu hiểu hoàn cảnh, cuộc sống của đối phương, cảm nhận được tâm tư tình cảm của nhau. Từ đó những rung động đầu đời chợt đến, họ xao xuyến, nhung nhớ về nhau và mối tình đầu đã nở rộ hương vị ngọt ngào.

Chính Hàn ban đầu chẳng ưa gì cô nàng phiền phức Lâm Hy. Nhưng rồi ghét cũng thành thương lúc nào không hay, anh chàng chợt yêu thương nữ chính nồng nhiệt và quyết tâm theo đuổi nàng đến cùng trời cuối đất. Chàng đã bỏ lỡ nàng thời còn là học sinh nên khi làm sinh viên thì quyết định phải rước Hạ cô nương về làm dâu nhà họ Tưởng.

Bộ phim có nội dung khá đơn giản, dễ đoán cũng giống như biết bao tác phẩm ngôn tình của Trung Quốc, không có gì đặc sắc hay mới mẻ. Phim dễ xem, phù hợp với khán giả tuổi teen, đặc biệt là hội fangirls. Ngoài cặp chính thì phim còn “thêm mắm dặm muối” những câu chuyện của dàn nhân vật phụ cho thêm phần đặc sắc, thú vị hơn. 

Viên Hạo vai Tần Việt
Phan Mỹ Diệp vai Lâm Hy

Như đàn anh Tần Việt (Viên Hạo), bên ngoài đẹp trai bên trong ấm áp, lịch thiệp là thần tượng thời đại học của bao cô gái. Còn cô cô bạn thân Hiểu Man ( Phan Mỹ Diệp) của Lâm Hy, đáng yêu và cá tính. Mỗi nhân vật đều có nét đặc sắc riêng, mang câu chuyện gần gũi, thiết thực về cuộc sống, tình yêu, ước mơ và tương lai lập nghiệp. Họ sẽ tạo nên một thanh xuân tràn đầy sức sống, lãng mạn mà hiện thực với những tình tiết rất đời thường.

Phim đong đầy kỷ niệm đẹp đẽ về mối tình đầu, về tình bạn, về những tháng ngày tuổi trẻ luôn cháy trong mình niềm khát khao đam mê theo đuổi đến cùng ước mơ của bản thân. Ở đó có niềm vui xen lẫn nỗi buồn, có sự yêu thương và những băn khoăn, lựa chọn để trưởng thành, bước đi trên đường đời.

Vương An Vũ vai Chính Hàn

Trăm năm hòa hợp, ước định một đời là một tác phẩm nhẹ nhàng, có bối cảnh thơ mộng, hiện đại cùng dàn diễn viên trẻ đẹp. Đáng chú ý nhất trong đó chính là mỹ nam Vương An Vũ trong vai Tưởng Chính Hàn. Nhiều khán giả nhận xét rằng tạo hình của An Vũ không toát lên được vẻ lãng tử, bất cần của nam chính trong nguyên tác. 

Hướng Hàm Chi vai Lâm Hy

Sánh đôi bên cậu là cô nàng Hướng Hàm Chi đảm nhận vai Hạ Lâm Hy. Nữ chính của Hàm Chi có nhan sắc kém nổi bật, kiểu “nhạt nhòa” không lưu lại ấn tượng sâu đậm. Mặc dù còn nhiều hạn chế trong tạo hình và lối diễn nhưng An Vũ và Hàm Chi đã phần nào hóa thân “tròn vai” nhân vật của mình. Dẫu sao thì phim cũng chỉ mới bắt đầu kịch hay vẫn còn ở sau để các diễn viên thể hiện tài năng, đột phá về diễn xuất.

Đón xem bộ phim ngọt ngào và ấm áp trên WeTV nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin mới nhất