Phim Ảnh

Top 5 điều thú vị về Yuki Onna - nữ yêu quái xinh đẹp của bộ phim Kwaidan

Yasha
Chia sẻ

Yuki Onna có thể chính là đòn trả thù của thiên nhiên, được nhân hóa thành hình tượng yêu quái để nhắc nhở con người.

Yêu quái Nhật Bản vốn không chỉ là những tạo vật tự nhiên, mà số đông những loài đó đều có nguồn gốc vô cùng gần gũi với con người. Từ những vật dụng, những con vật và thậm chí là cả chính chúng ta. Nhưng có 1 loại thậm chí còn có mặt đáng sợ hơn đa số, khi nó có thể chính là đòn trả thù của mẹ thiên nhiên nữa.

Vậy trong bài hôm nay, hãy điểm lại top 5 điều thú vị về Tuyết Nữ - 1 trong những nữ yêu quái xinh đẹp nhất làng youkai nhé.

1. Thân phận của Tuyết Nữ tới nay vẫn chưa được đồng nhất

Mặc dù đôi khi được miêu tả là những linh hồn lang thang của những phụ nữ chết trẻ trong bão tuyết, nhưng Tuyết Nữ thường được coi là youkai (yêu quái) thay vì yurei (u hồn). Thậm chí có khả năng bản thân cô ta chính là tuyết, cụ thể là yêu quái được hình thành bởi quyền năng của tự nhiên.

Chính vì được sinh ra từ tự nhiên, nên cô ta có đủ quyền năng để có thể ẩn mình như 1 con người bình thường. Cô vợ của nhân vật Minokichi trong cuốn sách Kwaidan (ra mắt vào năm 1903, được viết bởi Lafcadio Hearn) là 1 trong số đó, khi cô ta gần như biến hoàn toàn thành người và sinh ra những đứa con khỏe mạnh mà không có dòng máu của youkai.

Vào thế kỷ 19, nhà khoa học tự nhiên Yamaoka Genrin đã đứng lên ủng hộ giả thuyết rằng cô ta sinh ra từ chính bản thân tuyết, mặc dù có vẻ như ý tưởng này vốn dựa trên thuyết tự sinh, 1 thuyết sinh học đã bị phủ nhận từ lâu.

2. Cá thể đơn lẻ hay là 1 loài yêu quái?

Có 1 sự thật là: Số lượng dị bản về Tuyết Nữ cũng nhiều như số núi của Nhật Bản vậy. Ví dụ, ở các tỉnh Iwate và Miyagi thì Tuyết Nữ được cho là có khả năng khiến khách lữ hành bị đóng băng chỉ bằng 1 cái nhìn. Ở Niigata - nơi cô ta được gọi là Yuki-joro (Tuyết Kĩ Nữ), cô ta được cho là loại thích nhắm vào trẻ con để ăn sống gan của chúng. Cư dân vùng núi Ibaraki và Fukushima thì tuyên bố rằng nếu bạn phớt lờ tiếng gọi của Tuyết Nữ, cô ta sẽ đẩy bạn xuống vực hoặc chôn bạn dưới đống tuyết.

Chỉ riêng số lượng truyện kể cũng đủ để cho thấy phần nào rằng Yuki-Onna đại biểu cho hẳn 1 loài yêu quái, nhưng cũng có số lượng truyền thuyết tương đương tuyên bố cô ta là 1 cá thể đơn lẻ, độc nhất vô nhị. Sự thật đến nay vẫn chưa được sáng tỏ.

3. Dù bề ngoài có kỳ quặc thế nào, cô ta vẫn luôn xinh đẹp

Tuyết Nữ thường được mô tả là có diện mạo giống như 1 cô gái người Nhật bình thường, tóc đen, da trắng nhợt không tự nhiên đến mức gần như trong suốt, với kimono trắng hoặc trang phục mỏng không hợp thời tiết. Đôi khi, cô ta còn được mô tả là có làn da có màu tựa như băng tuyết và có lúc sẽ khỏa thân, tựa như hòa thành 1 thể đồng nhất với tự nhiên vậy.

Nhưng nhìn chung, kiểu gì thì cô ta cũng là yêu quái có vẻ ngoài xinh đẹp và gợi cảm. Ở dạng người, cô ta sở hữu nhan sắc vượt trội hơn người thường rất nhiều.

4. Tuyết Nữ không tấn công bừa bãi

Thông thường, Tuyết Nữ sẽ nhằm vào những ai vốn đã bị cóng và ngừng di chuyển trong tuyết, chứ ít khi đụng tới những người còn khỏe mạnh, còn kiên trì đi lại. Cô ta cúi mình xuống con mồi đã gục ngã và phả hơi thở trắng như khói vào mặt họ, đoạt lấy hơi ấm và sự sống ra khỏi cơ thể nạn nhân. Về mặt cơ bản, bạn có thể coi cô ta như 1 kiểu hình tượng nhân hóa của chứng mất nhiệt.

5. Làm thế nào để thoát hiểm

Mặc dù là 1 yêu quái nguy hiểm, nhưng cách thoát hiểm không phải là không có. Cụ thể, chúng ta sẽ có 2 cách:

Cách 1, đó là bảo đảm sức khỏe để có thể di chuyển đường dài trong tuyết. Nghe thì có vẻ mông lung, nhưng việc này sẽ giúp cho bạn có thể sinh tồn tốt hơn. Và như vậy, Tuyết Nữ sẽ không nhắm đến bạn, bởi cô ta thường nhắm đến đối tượng là những người bị cóng và khả năng di chuyển bị giảm đi quá nhiều.

Và cách thứ 2 là... nhan sắc. Bạn biết câu chuyện kể về Tuyết Nữ trong Kwaidan chứ, rằng chàng thợ học việc Minokichi đã được Tuyết Nữ "mủi lòng thương hại" và tha mạng cho, với điều kiện là không được tiết lộ về việc từng gặp gỡ cô ta. Sau cùng, Tuyết Nữ giả trang thành người thường có tên là Oyuki và thành đôi với Minokichi, sinh hạ 9 đứa con khỏe mạnh trong suốt 10 năm chung sống.

Nhưng đến 1 ngày, khi chàng tiều phu buột miệng nói về ngày gặp gỡ định mệnh với Tuyết Nữ, Oyuki giận dữ hóa thành hình dạng thật và trách mắng Minokichi vì đã phản lại lời thề. Tuy nhiên, cô ta đã tha mạng cho anh vì muốn bảo vệ những đứa con của mình.

Vậy nên, nếu bạn gặp phải Yuki-Onna thì bạn phải hi vọng rằng bạn có đủ nhan sắc để lọt vào mắt xanh của cô ta. Sau đấy thì phải kết hôn với cô ta rồi giữ miệng đến cuối đời nữa chứ, nghe có vẻ khá là giống địa ngục của những người dễ thất hứa và hay buôn chuyện nữa, phải không nào?

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất