Phim Ảnh

Tìm hiểu về Wakanda và những địa danh nổi tiếng khác của vũ trụ điện ảnh Marvel (P.1)

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Trong suốt hơn 10 năm phát triển, MCU đã đem đến cho khán giả những cái nhìn về 1 số địa danh vô cùng nổi tiếng và quan trọng đối với vũ trụ điện ảnh này.

Trong suốt hơn 10 năm phát triển, MCU đã đem đến cho khán giả những cái nhìn về 1 số địa danh vô cùng nổi tiếng và quan trọng đối với cốt truyện của vũ trụ điện ảnh này.

Wakanda

Vương quốc Wakanda vốn là 1 quốc gia nhỏ, biệt lập và không giáp biển nằm tại khu vực Đông Phi, được bao quanh bởi các dãy núi và rừng rậm. Cho đến nay, nơi này vẫn là 1 trong những cường quốc hùng mạnh nhất trên thế giới.

Cách đây 2,5 triệu năm về trước, một thiên thạch làm bằng Vibranium - thứ kim loại từng được cho là mạnh nhất trong vũ trụ - đã rơi thẳng xuống lục địa châu Phi và gây ảnh hưởng lớn đến hệ thực vật xung quanh nó. Trong nhiều thế kỷ sau, 5 bộ lạc đã tới chiếm lĩnh khu vực này và gây chiến với nhau để giành lấy thứ kim loại đó.

Vào một ngày nọ, nữ thần báo đen - Bast đã báo mộng cho 1 chiến binh có tên là Bashenga, đưa anh ta đến khu vực chứa thảm thực vật bị đột biến bởi thứ kim loại đặc biệt kia. Đó chính là thứ cây mà ngày nay được gọi dưới cái tên Tâm Hình Thảo - thứ mang lại sức mạnh cho các Chiến Binh Báo Đen.

Khi ăn chúng, Bashenga nhận ra ông đã có được sức mạnh siêu phàm, và đã sử dụng khả năng này để thống nhất các bộ tộc, trở thành vị vua đầu tiên của Wakanda, cũng như trở thành "Black Panther" đời thứ nhất. Trong khi 4 bộ lạc kia quy thuận Bashenga, bộ lạc Jabari lại tự cô lập mình ở vùng núi tuyết J'Abariland, thờ phụng thần khỉ Hanuman thay vì thần Bast.

Kể từ đó, nhờ tiềm năng to lớn của Vibranium mà nền văn minh, công nghệ của Wakanda đã phát triển nhanh đến mức vượt xa phần còn lại của thế giới. Để tự bảo vệ mình khỏi sự nhòm ngó, hỗn loạn của những quốc gia bên ngoài, họ đã tạo ra 1 hệ thống che mắt bao phủ toàn bộ Wakanda.

Tuy nhiên, đến thời đại của T'Challa thì anh đã thi hành chính sách giao lưu với nước ngoài, đồng thời tạo nên 1 mối quan hệ gắn kết với bộ lạc Jabari do M'Baku lãnh đạo.

Theo bản đồ, Wakanda nằm ở khu vực xung quanh hồ Turkana, là nơi giao nhau của Uganda, Kenya, Nam Sudan và Ethiopia. Tuy nhiên, nhờ có sức mạnh đến từ khối thiên thạch Vibranium mà thảm thực vật ở đây lại phát triển rất mạnh, bất chấp việc khu vực xung quanh hầu như chỉ toàn là sa mạc.

Một điều thú vị khác, đó là vị trí của Wakanda trên thực tế vốn là vị trí của Tam giác Ilemi - một vùng đất tranh chấp giữa Kenya và Nam Sudan.

Knowhere

Knowhere vốn là 1 địa điểm tương đối đặc biệt, khi nó vốn thực ra không phải 1 hành tinh hay quốc gia mà vốn là... đầu của 1 thực thể Celestal đã chết, nằm tại tọa độ M3RD 17H17211+2121224 trong vũ trụ.

Cách đây hàng trăm năm, Tập đoàn Tivan đã đến đây và thiết lập các hoạt động khai thác ở Knowhere, nhằm thu hoạch xương, mô não và dịch tủy sống có giá trị từ Celestial đã chết đó. Nhờ vậy, nơi này trở thành khu thuộc địa không luật lệ có tên là Exitar - nơi cư trú tạm thời cho 1 số tội phạm vũ trụ và cũng là 1 khu chợ đen tương đối sầm uất.

Tuy nhiên, liệu bạn có biết nguồn gốc thực sự của Knowhere không?

Theo những sự kiện diễn ra ở vũ trụ chính 616, từ thuở khai thiên lập địa, có một vị thần bóng tối cổ xưa tên Knull nằm trong khoảng không nguyên thủy - tồn tại trước cả vũ trụ. Hắn được coi như 1 Elder God, được biết dưới những cái tên như God of a Forgotten Idea, God of the Forge, The Abyss, The Void... Khi đó, các Celestial tới và kiến tạo ra vũ trụ với ánh sáng.

Nổi giận, Knull bèn rút một thanh gươm Symbiote từ bóng tối, chính là cái bóng của hắn. Hắn tiếp cận Celestial gần nhất và chặt đầu ông ta. Những Celestial còn lại quyết định trục xuất Knull trở lại bóng tối của hắn.

Tuy nhiên, Knull đã ở lại trong cái đầu Celestial mà hắn mới chặt, biến nơi đây thành một lò rèn, nơi mà hắn đã rèn nên thanh kiếm diệt thần nổi tiếng All-Black, the Necrosword.

Khu vực này nằm ở rìa vũ trụ, sau này được gọi là Knowhere. Đây được coi như nơi tận cùng của vũ trụ, giao điểm của mọi thực tại, nơi mà mọi cư dân của mọi thực tại đến đây, để học hỏi, để khám phá, cũng như để quan sát cái kết của một vũ trụ đang cận kề.

Sakaar

Sakaar là một hành tinh nhân tạo do Grandmaster tạo ra... từ phế liệu, và được bao quanh bởi vô số hố sâu (Wormhole, được coi như 1 kiểu đường hầm đi tắt xuyên không-thời gian) chứa rác thải không gian. Sakaar là quê hương của các Sakaarans và nhiều loài khác mắc kẹt, lưu lạc từ khắp nơi trong vũ trụ.

Lỗ sâu được gọi là "Hậu môn quỷ" ở Sakaar.

Về cơ bản thì, do được tạo nên từ rác, kim loại, phế liệu mà nơi này vốn không hề tồn tại thảm thực vật tự nhiên. Đây là nơi tổ chức những giải đấu đặt cược tính mạng của những "chiến binh" bị bắt, giúp Grandmaster thu được khoản lợi nhuận khổng lồ từ đó.

Ở Sakaar, thời gian trôi khác biệt so với hầu hết các thế giới khác. Do đó, dù Loki bị ném tới đó chỉ sau Thor có vài giây, nhưng anh đã ở đó tận 2 tuần trước khi Thor tới. Tương tự, đây cũng chính là lý do mà Grandmaster tuyên bố rằng ông ta đang được "hàng triệu năm tuổi" so với thế giới bên ngoài.

Kamar-Taj

Trước khi Marvel tạo ra học viện Strange, thì Kamar-Taj chính là nơi ươm mầm những thế hệ pháp sư bảo vệ Trái Đất. Nằm tại Tây Tạng, đền Kamar-Taj là nơi đào tạo các pháp sư tập sự, đồng thời là nơi ở của Ancient One cùng những bậc thầy huyền bí khác, bao gồm cả các thế hệ Phù Thủy Tối Thượng. Khác với những "ngôi trường phép thuật" thông thường, Kamar-Taj sẵn sàng thu nhận những ai bị tổn thương, bị hủy hoại cả về mặt tinh thần lẫn thể chất.

Do đó, Kamar-Taj là 1 khu vực không chỉ thần bí mà còn rất hùng mạnh, đủ để khiến những lực lượng viễn chinh từ xa xưa không bao giờ dám tới xâm phạm. Nơi đây cũng được cho là nơi cất giấu rất nhiều cuốn cổ thư, bảo vật, thánh tích,... nguy hiểm nhất vũ trụ, cũng như là 1 trong những địa điểm tạo nên phòng tuyến ma thuật cho Trái Đất.

Mật khẩu wi-fi của Kamar-Taj là "Shamballa".

Còn tiếp...

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất