Phim Ảnh

Tiệc đóng máy phim 'Hồn Papa da con gái' với Kaity nhưng Thái Hòa không quên quảng bá 'Chàng vợ của em'

Tiến Đạt
Chia sẻ

Đang là nam chính của 2 dự án điện ảnh sắp ra rạp và vừa quay xong, Thái Hòa cố gắng làm tròn nhiệm vụ từ hai phía "Hồn Papa da con gái" và "Chàng vợ của em".

Hồn Papa da con gái là phim điện ảnh do nhà sản xuất Charlie Nguyễn thực hiện với sự cầm trịch của đạo diễn Ken Ochiai. Hơn 35 ngày quay ròng rã trải dài khắp các điểm quay từ trong nhà đến sân khấu lớn, trường học, văn phòng rồi đến cả nghĩa trang… đã khiến tất thảy những diễn viên cảm thấy kiệt sức, nhưng đồng thời cũng là cảm giác hài lòng, thỏa mãn khi nhìn lại những hình ảnh hậu trường được ghi lại trong lúc quay.

Vào tối ngày 14/08 vừa qua, buổi tiệc đóng máy Hồn Papa da con gái đã diễn ra với sự tham gia của đầy đủ ekip làm phim: Charlie Nguyễn, Ken Ochiai, Thái Hoài, Kaity Nguyễn, NSUT Thành Lộc, Huy Khánh, Trịnh Thảo, Gi A, Chí Tâm… cùng hơn 100 thành viên của ekip làm phim đã cùng nhau cộng hưởng làm nên sự thành công cho bộ phim. Đạo diễn Ken Ochiai cũng không quên dành lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng dành cho cả ekip cũng như sự tin tưởng từ nhà sản xuất.

Đạo diễn Ken Ochiai.

Ngay tại buổi tiệc đóng máy, nam chính Thái Hòa không quên diện chiếc tạp dề màu đỏ của phim Chàng vợ của em sắp khởi chiếu sớm từ ngày 17/08/2018. Đây cũng là một dự án khác do Charlie Nguyễn đảm nhận với vai trò đạo diễn, có sự tham gia của Thái Hòa, Phương Anh Đào và Hứa Vĩ Văn. Nhiều người trêu Thái Hòa rằng, anh chàng đang là “gián điệp hai mang” của cả hai bộ phim. Nhưng không ít khán giả thừa nhận nam diễn viên đã cố gắng làm tốt vai trò của mình trong việc quảng bá cả hai phim.

Thái Hòa diện tạp dề của “Chàng vợ của em”.

Xem đoạn clip được ghi lại quá trình quay phim Hồn Papa da con gái mới thấy được sự chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của tổ sản xuất, đạo diễn và mọi thành phần của cả ekip. Để có được những thước phim ở những đại cảnh quan trọng như cảnh biểu diễn sân khấu, ekip đã phải thực hiện thiết kế hàng loạt mô hình bối cảnh, xây dựng cũng như nghiên cứu nhân vật để cùng nhau tính toán góc máy, độ khả thi cũng như có cái nhìn trực diện nhất trước khi ra hiện trường.

Tuy nhiên, sự cầu toàn của đạo diễn Ken Ochiai vừa là niềm tự hào của Hồn Papa da con gái mà cũng là nỗi sợ “đáng yêu” của bất cứ diễn viên nào. Tất cả đều như tự mình “vắt kiệt” năng lượng, sức lực và tinh thần để dốc hết tinh hoa ra mà diễn, có bao nhiêu thứ tốt nhất trong người đều không được giấu đi.

Ngay ngày bấm máy đầu tiên tại một sân khấu lớn, Kaity Nguyễn đã rất cố gắng để hoàn thành phần trình diễn ba lê với những kĩ thuật cực kì khó sau hơn một tháng ròng luyện tập trước đó. Nhưng sự cầu toàn của đạo diễn Ken Ochiai đã khiến cô bé phải bật khóc vì đuối sức nhưng vẫn hoàn thành tốt cảnh quay.

Không chỉ Kaity Nguyễn mà Thái Hòa, Thành Lộc, Trang Hý… tất cả những diễn viên trong đoàn đều phải dành rất nhiều tâm sức cho Hồn Papa da con gái, để cùng nhau hoàn thành tác phẩm. Thái Hòa phải học diễn theo cách của Kaity và ngược lại. NSƯT Thành Lộc dù rất ít phân cảnh nhưng thời gian tập luyện trước khi bấm máy kéo dài cả tháng trời. Tất cả mọi người từ những diễn viên chính đến nhân viên hậu đài, nhà sản xuất, đạo diễn đều phải dùng hết 120% công lực suốt 35 ngày quay ròng rã cũng như hơn 3 tháng tiền kỳ trước đó.

Đến tận những phân cảnh cuối cùng cũng không hề dễ thở. Những ngày quay ở nghĩa trang cũng là những ngày cực nhất của cả đoàn vì độ khó của bối cảnh, luôn phải quay đêm, đòi hỏi phải tính toán ánh sáng rất kĩ từ trước. Hai diễn viên chính thì phải lăn lộn trong bùn đất liên tục. Lại còn gặp phải những cơn mưa bất chợt, côn trùng cắn đốt khắp người, khiến ai cũng mệt mỏi nhưng tuyệt đối không nản chí, cuối cùng đã có được những thước phim ấn tượng.

Cũng trong những ngày quay ở nghĩa trang, cả đoàn đã dày công tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Thái Hòa. Theo kịch bản, Kaity Nguyễn sẽ giả vờ bị thương để cả đoàn phim nháo nhào, la hét rồi kêu Thái Hòa chạy đến. Theo phản xạ suốt những ngày quay dài trước đó, hễ Kaity khóc là rất khó dỗ nên Thái Hòa lật đật chạy đến xem tình hình, hóa ra mọi người đang bày trò để tổ chức sinh nhật cho mình vào ngày 10/8. “Sinh nhật năm nay đáng nhớ quá, tổ chức ở nơi toàn mồ mả không!” - Thái Hòa đùa vui nhưng không giấu được sự xúc động ngay trên trường quay.

Phim điện ảnh Hồn Papa da con gái là câu chuyện tréo ngoe, bi hài của của hai cha con Hải (Thái Hoà) và Châu (Kaity Nguyễn). Mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách từ khi người mẹ của Châu qua đời. Châu là một cô gái độc lập và tài năng luôn muốn khiến mẹ mình tự hào, trong khi Hải lại là ông bố mê chơi, hay dựa dẫm. Vì một trận cãi nhau mà linh hồn người mẹ đã chuyển đổi thân xác của người cha và con gái. Từ đó, họ mới cảm thấy thông cảm hơn cho đối phương khi người này sống trong cuộc đời của người kia.

Phim có sự tham gia của các diễn viên: Thái Hoà, Kaity Nguyễn, Kathy Uyên, Vân Trang, Chí Tài, NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, Huy Khánh, Gi A Nguyễn, Trịnh Thảo, Trang Hý, Tuyền Mập… dự kiến khởi chiếu tại rạp phim toàn quốc vào 28/12/2018.

Chia sẻ

Bài viết

Tiến Đạt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất