Phim Ảnh

'Thiếu nữ đến từ địa ngục' - 12 giờ đêm 'cô ấy' sẽ đến thực hiện giao ước quỷ dữ

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Tại Nhật Bản có lưu truyền câu chuyện kinh dị về một người thiếu nữ của địa ngục đến dương gian để báo thù cho con người và đoạt lấy sự sống của nhân loại.

Thiếu nữ đến từ địa ngục (Hell Girl) là một tác phẩm hoạt hình từng gây sốt một thời. Năm 2019, phiên bản live action dựa theo nguyên tác anime đã phát hành. Phim kể về người thiếu nữ cùng cộng sự của cô ta thực hiện các giao dịch trả thù đẫm máu và ghê rợn. 

Diễn biến phim bắt đầu vào năm 1965. Hôm đó cả không gian nhuốm màu đỏ như máu, có một nữ sinh đang hoang mang, sợ hãi tột độ khi nhìn thấy những thấy những bóng ma với hình thù kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện trong màn đêm. Cô ta kinh hãi bỏ chạy và bắt gặp một nữ nhân mặc trang phục kimono truyền thống. 

Người đó chính là Enma Ai (Tamashiro Tina), thiếu nữ đến dương gian để thực hiện giao ước với con người. Ai cất lên tiếng hát đầy ám ảnh và mỉm cười tung những đóa hoa ma thuật rực rỡ lôi nạn nhân xuống mặt đất, đến địa ngục để chịu phạt cho tội lỗi đã gây nên. Nữ sinh đó đã bắt nạt bạn bè, bạo lực học đường với người khác. Kẻ bị bắt nạt đã trừng phạt cô ta bằng cách liên lạc, thực hiện giao dịch với Enma Ai.

Thời gian trôi qua đến hiện tại với năm 2019. Sự kiện trong quá khứ đã trở thành một truyền thuyết đô thị. Người ta đồn thổi rằng: Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm nếu bạn truy cập vào trang web Hell Correspondence và nhập tên người mình vô cùng căm hận thì thiếu nữ địa ngục Enma Ai sẽ xuất hiện. Nàng ta sẽ thiết lập một giao ước giúp người yêu cầu giết chết kẻ mà họ căm ghét, đổi lại người nhờ trả thù sẽ bị đưa xuống địa ngục khi chết đi.

Nhiều người cho là câu chuyện này thật hoang đường nhưng phóng viên Hitoshi Kudo (Naduki Namioka) thì tin nó có thật. Anh đã lần theo các sự việc huyền bí xảy ra ở đời thường để tìm manh mối về Enma Ai. Quá trình điều tra dẫn anh đến gặp nữ idol Sanae Mikuriya (Oba Mina). Cô ấy đã bị một fan cuồng tấn công khi biểu diễn, gã đó đã đâm nát mặt Sanae bằng dao và sung sướng hưởng thụ tội ác của hắn trong tù. 

Sanae mang khuôn mặt xấu xí và không thể có cuộc sống tỏa sáng khi xưa nên cô đã đau khổ tìm đến Hell Correspondence rồi gặp Enma Ai. Theo thỏa thuận Sanae đã báo được thù, cô đã cắt đứt sợi dây đỏ quấn quanh hình nhân mặc sự khuyên can của Kudo. Đương nhiên Sanae phải trả giá cho sự thù hận của cô khi phát điên và đánh mất chính bản thân mình trong bóng tối của nỗi sợ.

Tuy nhiên Sanae không phải người giao dịch duy nhất còn có một khách hàng khác, đó là Ichikawa Miho (Mori Nana). Cô nàng Miho vẫn còn ngây thơ, trong sáng nhưng dần thay đổi tâm tính khi kết bạn với người chị ưa nổi loạn Nanjo Haruka (Nimura Sawa). Hai người chơi với nhau vô cùng thân thiết nhưng mối quan hệ bỗng chốc rạn nứt khi “kẻ thứ ba” xuất hiện. Anh chàng ca sĩ Mika đến và đưa Haruka đi. 

Mika là gã trai có tính cách quái gở, hoang dã. Gã luôn hướng đến sự thuần khiết trong nghệ thuật bằng cách dùng thuốc phiện và hiến tế sinh mạng loài người cho thần linh. Mika lập âm mưu dụ dỗ Haruka, sát hại cô để dâng lên cho vị thần gã tôn thờ. Khi phát hiện ra kế hoạch hắc ám của Mika, Miho đã nảy sinh sự thù hận và tìm cách diệt trừ gã khi tìm gặp Enma Ai để thực hiện phi vụ chết chóc.

Cốt truyện phim mang yếu tố huyền huyễn bí ẩn pha lẫn một chút kinh dị với những phân cảnh dọa người xem sợ hết hồn. So với bản gốc thì phiên bản live action chưa đủ sức hấp dẫn và cuốn hút, kịch bản vẫn còn “nhạt” và dễ đoán. Câu chuyện báo thù thì đơn giản, ít tình tiết gay cấn kịch tính. Dàn nhân vật trong phim thiếu sự đặc sắc, không lột tả được nét ma quái, điên loạn khiến người xem phải rùng mình ớn lạnh bởi sự thâm độc, hiểm ác cùng lòng dạ thâm sâu khó lường khi "hắc hóa".

Điểm cộng của phim chính là nhân vật nữ chính Enma Ai. Tạo hình của Ai rất sát với nguyên tác từ trang phục đến mái tóc. Ở nàng toát lên vẻ tà mị quyến rũ, ẩn chứa sự nguy hiểm đậm mùi sát khí. Nữ diễn viên Tamashiro Tina đã thành công phác họa nên Enma Ai - thiếu nữ của địa ngục. Mỗi khi Ai cất tiếng hát, khán giả lại được phen hú hồn hoảng sợ. 

Giọng hát đó du dương mà ám ảnh như sự cảnh báo về cái chết đang đến gần, địa ngục đã mở cửa chào đón những loài người bước vào thế giới của nỗi đau thống khổ. Ai đến và chuyện kinh dị lại tiếp tục diễn ra vào lúc 12 giờ đêm. Mọi thứ sẽ kết thúc khi sợi dây đỏ bị rút đi, đó cũng là dấu hiệu cho sự bắt đầu của cuộc báo thù tang thương. 

Những kẻ nhờ Ai giúp đỡ đều có lựa chọn trả thù hoặc không nhưng họ đều chọn cách trừng phạt người mà mình ghét bỏ. Thế rồi thù hận cứ thế nối tiếp, kéo dài bất tận với xác người chồng chất. Ai vẫn chờ đợi được nhìn thấy sự khoan dung tha thứ, buông bỏ ân oán tình thù nhưng kết thúc lại chìm trong máu cùng nước mắt. Qua đó bộ phim muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa về quả báo, về sự bao dung, nếu con người cứ chìm đắm trong sự thù địch thì tất cả sẽ hóa đau thương.

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất