Phim Ảnh

'Thiên linh cái' dời lịch chiếu, hai phim kinh dị rùng rợn khác sẽ thay thế ra rạp tuần này

Minh Hoàng
Chia sẻ

Bộ phim điện ảnh Thiên linh cái thay đổi lịch chiếu bất ngờ trước 4 ngày ra mắt, chính vì thế lịch phim ra rạp từ ngày 19/04 đã phải đổi bằng hai bộ phim kinh dị và rùng rợn không kém khác: Hố tử thần (The Hole in the Ground) và Bờ vực tử thần (Break).

Thiên linh cái là bộ phim điện ảnh kinh dị với sự tham gia của Quang Tuấn, Hoàng Yến Chibi, Thanh Tú, Đinh Y Nhung, Thanh Mỹ được dự kiến khởi chiếu vào ngày 19/04/2019. Tuy nhiên, vào ngày 14/04 - tức 4 ngày trước khi công chiếu, nhà sản xuất đưa ra thông báo tạm hoãn lịch ra rạp nhằm chuẩn bị tốt hơn ở phần hậu kỳ. Nhiều tin đồn phim bị cấm chiếu do yếu tố bùa ngải, kinh dị và cảnh nóng…, thế nhưng đại diện phim Thiên linh cái đã bác bỏ tất cả.

Mặc dù Thiên linh cái không thể ra rạp đúng hẹn, thế nhưng lịch chiếu phim tuần này vẫn có hai bộ phim mới với đề tài kinh dị và rùng rợn nhằm bù đắp phần nào cho khán giả.

HỐ TỬ THẦN (THE HOLE IN THE GROUND)

Hố tử thần xoay quanh câu chuyện về Sarah O’Neill (Seána Kerslake đóng) - một người mẹ đơn thân trẻ tuổi vừa chuyển tới sống ở vùng ngoại ô của một thị trấn nhỏ cùng với cậu con trai Chris (James Quinn Markey) mới lên 8 tuổi. Trong lúc Chris đang nỗ lực để thích nghi với cuộc sống mới, Sarah đã cố gắng hết sức để vẽ nên một tương lai tươi đẹp cho cả hai mẹ con, cố gắng che giấu quá khứ đen tối cùng những mối lo sợ vẫn luôn ám ảnh cô bấy lâu nay.

Trailer phim.

Nhưng những căng thẳng xoay quanh việc chuyển nhà vẫn còn đó, và sau một cuộc tranh cãi về việc tại sao bố vẫn chưa chuyển tới sống cùng hai mẹ con, Chris đã bỏ chạy và trốn vào một khu rừng rậm ở ngay kế ngôi nhà mới. Trong lúc tìm kiếm con trai trong tuyệt vọng, Sarah đã phát hiện ra một hố sâu rất lớn nằm ngay giữa rừng già - một khe nứt lớn ăn sâu vào vỏ Trái Đất. Đột ngột Chris xuất hiện trở lại nhưng càng ngày Sarah càng nhận ra rằng đây không phải là con trai của cô vì những hành động khác thường của cậu bé.

Trong bối cảnh dòng phim kinh dị đang “lên ngôi” ở Hollywood, với thành công vang dội đến từ các tác phẩm có chất lượng như Hereditary (2018) và Us (2019), Hố Tử Thần được kỳ vọng sẽ là cú nổ tiếp theo của phim kinh dị thế hệ mới đang ngày một lớn mạnh. Được trình chiếu tại Liên hoan phim độc lập danh tiếng Sundance năm 2019, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lee Cronin hiện đang nhận được số điểm ấn tượng 87% trên trang phê bình phim uy tín Rotten Tomatoes.

Nhà phê bình Noel Murray của tờ Los Angeles Times ca ngợi Hố tử thần “là màn ra mắt vô cùng ấn tượng của một nhà làm phim mà không cần đến những con ma hay những cú hù dọa”. Trong khi đó, Mike D'Angelo của AV Club nhận định phim là “một làn gió mới” thổi vào dòng phim kinh dị. Dù mang đề tài không mới, nhưng với cách thể hiện mới mẻ và những chi tiết vô cùng ám ảnh, phim tạo nên nét riêng biệt so với các phim thuộc dòng phim kinh dị tâm lý đình đám khác như The Ring (2002) và Mama (2013) - xoay quanh những đứa trẻ không bình thường và những người mẹ cố gắng tìm ra nguyên nhân đằng sau sự bất thường đó

BỜ VỰC TỬ THẦN (BREAK)

Break (tựa tiếng Việt: Bờ vực tử thần) là tác phẩm giật gân pha trộn kinh dị lấy chủ đề sống sót trong thảm họa. Đến với Bờ vực tử thần, khán giả sẽ được trải nghiệm những phút giây nghẹt thở, kịch tính đến thót tim trong hành trình đấu tranh sinh tồn của một nhóm bạn trẻ.

Trailer phim.

Chuyến đi chơi đón mừng năm mới của nhóm bạn bỗng chốc biến thành cơn ác mộng đầy chết chóc. Những khuôn hình tươi sáng là cảnh nhóm bạn đang trong tâm trạng phấn khích nâng li chúc mừng nhau khi đang ở trong buồng cáp treo ấm cúng, chầm chậm di chuyển giữa vùng núi tuyết lạnh giá. Đối nghịch với bầu không khí ấm áp ấy, là những cảnh phim với sắc xanh đen u ám, báo hiệu những chuyện tồi tệ sắp xảy đến. Những người bạn phút trước vừa cười đùa với nhau, thoáng chốc đã biến thành kẻ thù với ánh mắt đầy sát khí.

Cáp treo vốn là một hình thức di chuyển phổ biến ở các khu du lịch. Từ trong chiếc buồng cáp treo lơ lửng giữa không gian, du khách có thể phóng mắt quan sát toàn cảnh thiên nhiên xung quanh, đặc biệt là những nơi có địa hình hiểm trở. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hệ thống cáp treo gặp sự cố và biến những du khách bên trong trở thành tù nhân “bất đắc dĩ”?

Bờ vực tử thần vẽ ra cho khán giả những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra nếu như một khoang cáp treo bị treo lơ lửng giữa trời lạnh giá. Không thể cầu viện sự giúp đỡ, các nạn nhân đành tự trông cậy vào bản thân. Những chàng trai chọn cách đu dây và thả mình xuống mặt đất ở độ cao trên ngàn mét. Nguy hiểm dồn dập nguy hiểm khi không khí dần xuống thấp, đe dọa đến sức chịu đựng của con người.

Phim lấy bối cảnh tại đỉnh núi lửa Elbrus đã ngừng hoạt động hơn 2.000 năm nay. Với độ cao 5.621 mét, cao nhất trong dãy Kavkaz thuộc Liên Bang Nga và quanh năm bao phủ bởi băng tuyết, Elbrus là một trong những địa điểm du lịch được các du khách lẫn chuyên gia leo núi ưa thích.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất