Phim Ảnh

Hai nam thần Pope Thanawat - Ter Chantavit chạm trán trong siêu phẩm 'Đạp sóng rẽ gió' bản Thái

Ngọc Trang
Chia sẻ

Được remake từ bộ phim Trung Quốc "Đạp sóng rẽ gió" với sự góp mặt của Đặng Siêu, Bành Vu Yến, Triệu Lệ Dĩnh, bộ phim Thái Lan "Đừng gọi anh là bố!" cũng nắm giữ trong tay dàn cast “siêu đỉnh”.

Được biết, đây là lần đầu tiên 3 đài truyền hình lớn của nền công nghiệp giải trí Thái Lan bắt tay để tạo nên một siêu phẩm hài hành động gây bão doanh thu phòng vé. Bộ phim mới quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Pope Thanawat (CH3), “Ông hoàng phòng vé” Ter Chantavit (One31) cùng Mỹ nhân Sammy Cowell (CH7).

Cặp mỹ nam Pope Thanawat - Ter Chantavit chạm trán trong siêu phẩm 'Đạp sóng rẽ gió' bản Thái

Mảnh ghép đầu tiên trong bộ ba siêu lầy của Đừng gọi anh là bố! chính là chàng nam thần truyền hình sinh năm 1982 – Pope Thanawat. Trước khi bén duyên với ngành diễn xuất, Pope theo học ngành thiết kế đồ hoạ tại trường Đại học Công nghệ King Mongkut. 

Pope được khán giả biết đến thông qua những bộ phim truyền hình Thái Lan ăn khách như: Lửa tình nổi giận (2014), Người chồng tuyệt vời (2014),  Nàng dâu hoàng gia (2015) và gần đây nhất là Ngược dòng thời gian để yêu anh. Bộ phim không chỉ tạo ra thành công vang dội trong nước mà còn ở nhiều quốc gia khác trong cùng khu vực, trong đó có Việt Nam. 

Với gương mặt điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, Pope đã dần khẳng định mình khi đang là một trong những cái tên “đẻ trứng vàng” độc quyền của đài truyền hình CH3.

Bên cạnh sức nóng của nam thần truyền hình thì Đừng gọi anh là bố! còn được tiếp thêm bởi “thánh lầy” điện ảnh Ter Chantavit. Anh tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất nhì xứ Chùa Vàng Chulalongkorn, ngôi trường được top 1 tại Thái với chuyên ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh. Không chỉ thế, anh còn từng là giảng viên vào năm 2001 – 2006 trước khi bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng với nhiều bộ phim được nhiều khán giả Việt yêu mến như ATM: Lỗi tình yêu mà Ter Chantavit còn đảm nhiệm vai trò biên kịch tạo ra hàng loạt hit điện ảnh của nền công nghiệp phim Thái Lan trong đó có bộ phim Pe Mak đình đám. 

Năm 2013, bộ phim Pee Mak (tựa Việt: Tình người duyên ma) ra mắt và được xem như là một trong những phát súng tiên phong cho phong trào phim kinh di – hài đặc trưng của Thái Lan. Sau 10 ngày công chiếu tại thi trường Việt Nam, bộ phim thu về 8 tỷ đồng và hơn hết, Pee Mak được lọt vào top 14 bộ phim thuộc di sản phim điện ảnh của xứ sở Chùa Vàng.

Bất ngờ hơn nữa, khi đây chính là cơ hội để anh được nên đôi với “nàng ma nữ xinh đẹp nhất T-biz” Mai Davika. Cả hai chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 01/2018 và sau gần 3 năm bên nhau, tình cảm của cặp đôi Ter – Mai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người hâm mộ đang rất mong chờ một cái kết viên mãn cho câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp này.

Trong phim, bộ đôi nam thần có những tình huống chạm trán đầy hài hước và nảy lửa không thua kém bản gốc Trung Quốc.

Bóng hồng duy nhất trong bộ ba chính là nàng mỹ nhân của Đài 7 – Sammy Cowell. Người đẹp sinh năm 1991 mang trong mình dòng máu lai Anh – Thái Lan, vì thế cô sở hữu nét đẹp cổ điển, độc đáo mà không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Sammy Cowell từng được tạp chí FHM bình chọn là người phụ nữ gợi cảm nhất xứ sở Chùa Vàng năm 2015.

Xuất phát điểm của Sammy là người mẫu ảnh, sau chiến thắng tại cuộc thi Siêu mẫu Thái Lan năm 2007, cô kí hợp đồng với Đài 7 và hiện nay, cô nàng đang là diễn viên chính của đài truyền hình quốc dân này.

Từ đây, cô mới xuất hiện nhiều hơn với tư cách là diễn viên và thể hiện được khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Sammy đã tham gia hàng loạt các phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng của Thái Lan như Ánh hoàng hôn rực rỡ, Nấc thang danh vọng, Oan hồn trong cơn mưa,…

Cùng chờ đợi khoảnh khắc hài hước của một nhà ba người Ter – Sammy – Pope trong Đừng gọi anh là bố! Phim chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 13/11/2020 tại cụm hệ thống rạp chiếu trên toàn quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Trang

Tin mới nhất