Phim Ảnh

Tập cuối 'Mặt nạ hạnh phúc': Sự thật được phơi bày nhưng Đình Tú và Ngọc Anh chẳng thể thành đôi

Hướng Dương
Chia sẻ

Sau tất cả những biến cố đã xảy ra Bảo và Hân dù có duyên nhưng không có nợ để được ở bên trong trong tập 40 "Mặt nạ hạnh phúc".

Trong tập trước Hân (Ngọc Anh) được xem như ân nhân của gia đình ông Tôn. Không chỉ cứu bà Trang khỏi lưỡi hái của tử thần, Hân còn giúp ông Tôn vực dậy tinh thần sau bao chuyện buồn đã xảy ra. Bà Trang cũng cảm kích và biết ơn sự chăm sóc của Hân với gia đình. Về phần Hà Vy cô cũng dần lấy lại bình tĩnh sau sự ra đi đột ngột của ông Huấn. 

Riêng Bảo (Đình Tú) và Hân, dù sống chung trong một nhà nhưng lại như hai người xa lạ. Chính Bảo là người muốn tránh mặt Hân vì cảm giác tội lỗi. Bảo luôn dằn vặt chính mình sau khi biết Hân chính là con gái của người phụ nữ anh gây tai nạn nghiêm trọng năm xưa. Còn Hân, cô vô cùng xót xa khi chứng kiến các thành viên trong gia đình mệt mỏi, kiệt quệ và mất tinh thần. Chính cô cũng cảm thấy mình có lỗi trong việc này, từ tâm thế đi trả thù giờ đây cô lại tự trách chính mình. 

Xem thêm: Tập 46 'Hương vị tình thân': Hậu bị trả về 'nơi sản xuất', Phương Oanh mừng rỡ khi bố nuôi được minh oan

Trong tập 40 Bảo được chẩn đoán tâm bệnh ngày càng nặng. Người bạn thân cũng là người điều trị cho Bảo biết rằng chỉ có Hân mới giúp Bảo vượt qua cú sốc này. Hân cũng rất lo lắng cho sức khỏe của Bảo nên đã đi tìm gặp người chịu án phạt thay Bảo năm xưa. Ai ai cũng nghĩ rằng người đó được ông Tôn trả tiền để nhận tội thay con trai. Tuy nhiên sự thật không phải vậy, anh ta mới chính là kẻ gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của mẹ Hân. 

Cùng lúc đó Bảo cũng quyết định đến công an đầu thú nhằm khép lại tất cả nỗi đau và sự dằn vặt thời gian qua. Tuy nhiên, thay vì bị bắt giam công an đã cho Bảo xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án đó. Lúc này Bảo mới biết được chân tướng sự việc, kẻ thực sự gây ra cái chết của mẹ Hân đang thi hành án đúng với tội ác mà anh ta gây ra. 

Trên con đường định mệnh năm đó, không phải vô cớ mà Bảo đâm phải mẹ Hân. Trước đó vài giây, chính kẻ đang chịu án lái xe vượt ẩu đâm chết mẹ Hân rồi bỏ chạy. Liền đó là lúc Bảo đi tới, không phanh kịp nên chẹt lên người bà. Nhưng lúc đó quá hoảng loạn rối trí với cái xác bê bết máu dưới gầm xe, Bảo không còn nhận biết thực hư sự việc. 

Mọi việc được sáng tỏ Bảo cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh đi tìm gặp người con gái mìn yêu với hi vọng có thể hàn gắn mối quan hệ. Anh muốn giữ Hân lại bên mình, muốn được chăm sóc cô ấy cả đời. Tuy nhiên Bảo đã không thể làm được điều này. Bảo chạy đến căn trọ của Hân tìm nhưng không thấy. Hân lúc này trở về quê nhà tạm biệt cuộc sống phố thị sau nhiều tháng ngày đánh mất chính mình vì hận thù. 

Khán giả không khỏi tiếc nuối khi Hân và Bảo dù rất đẹp đôi nhưng không thể ở bên nhau. Phải chăng cái kết này sẽ là cơ hội mở ra phần 2 của Mặt nạ hạnh phúc, hãy tiếp tục theo dõi những tin tức mới nhất từ phía ekip làm phim nhé!

Xem thêm: Tập 39 'Mặt nạ hạnh phúc': Ngọc Anh và NSƯT Chiều Xuân hóa giải mâu thuẫn bấy lâu

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất