Phim Ảnh

'Thiên tài bất hảo' tập 9: STIC chưa phải đỉnh nhất, bộ tứ sẽ cùng nhau thực hiện phi vụ gian lận cuối cùng với quy mô toàn quốc

Ng T Hà
Chia sẻ

Chưa dừng lại ở kì thi STIC, bộ tứ Lynn, Bank, Pat và Grace sẽ cùng nhau thực hiện phi vụ gian lận cuối cùng tinh vi và mạo hiểm hơn nhiều trong tập 9 và 10 của Thiên tài bất hảo.

Điểm mới của bản truyền hình Thiên tài bất hảo (Bad Genius) chính là việc có thêm một phi vụ gian lận thi cử cuối cùng mạo hiểm hơn nhiều. Nếu bản điện ảnh chỉ dừng lại ở kì thi STIC thì bản truyền hình tham vọng của các 'thiên tài gian lận' sẽ lớn hơn rất nhiều khi mong muốn có số tiền lớn gấp 5 lần số tiền trước. Tuy nhiên, trong phi vụ mới đồng nghĩa với số tiền cao 4 cô cậu học trò Bank (Jaonaay Jinjett), Lynn (Juné Plearnpichaya), Pat (Ice Pariss) và Grace (Nana Sawanya) sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Nếu bị tóm tất cả sẽ phải đi tù.

Trong tập trước, Bank đã không may bị tóm ở kì thi STIC, còn Lynn may có mẹ đến cứu nguy. Cả hai đã trở về Thái lan,Lynn mang trong mình sự hối lỗi ăn năn với người cha của mình cô đã quyết định không nhận số tiền thù lao 2 triệu bath. Còn Bank ngỡ tưởng mức hình phạt nặng nhất là cắt học bổng nhưng không cậu đã bị hiệu trưởng đuổi học vì cô ấy biết rằng lý do dùng điện thoại để tra từ điển của Bank bất hợp lý.

Rùng beng phi vụ gian lận thi cử quốc tế, toàn bộ bài thi của các thí sinh Thái lan trong kì thi STIC đều bị hủy và buộc phải làm lại bài thi khác trong đầu năm tới. Đen nhất có lẽ là thiếu gia Pat khi cậu bị bố ép đăng kí thi lại ngay lập tức. Chẳng có người cứu cánh để làm lại bài thi, Pat đã quyết định nói ra sự thật với bố của mình rằng cậu không chịu học bài, dùng tiền để mua đáp án từ người khác. Cha con Pat đã nổi trận lôi đình, kết quả là Pat quyết định bỏ lại tất cả mọi thứ của cha đã cho cậu và tay trắng bỏ nhà đi. Đương nhiên, với số tiền đã kiếm được từ kì thi STIC cậu ta vẫn có thể sống sung sướng trong một thời gian. Nhưng được dài hay ngắn thì chưa biết.

Từ số tiền đã kiếm được trong phi vụ truyền đáp án, Bank đã có thể dùng nó để sang sửa lại tiệm giặt ủi của hai mẹ con. Giờ sẽ không còn ai dám gọi cậu là nhóc Bank nữa mà cái tên Mister Bank sẽ theo cậu về sau.Tuy nhiên, 'lòng tham của con người không có đáy', Bank muốn nhiều hơn nữa, muốn cuộc sống của hai mẹ con sẽ được đầy đủ sung túc, muốn mẹ được chữa bệnh ở một nơi tốt, không cho người khác cái quyền khinh thường mẹ con mình, Bank quyết định chơi lớn. Bị đuổi học, bị mất cơ hội theo đuổi ước mơ học Y, chẳng còn gì để mất cả nên Bank đã lên kế hoạch và rủ 3 người bạn Lynn, Pat và Grace cùng tham gia trong phi vụ gian lận cuối cùng. Số tiền kiếm được từ phi vụ này đủ để hai mẹ con sống an nhàn cả đời. 'Trò chơi' cuối cùng này như thế nào, hấp dẫn ra sao hãy cùng theo dõi.

Phi vụ cuối cùng đương nhiên mức độ sẽ cao nhất, đánh đổi lớn nguy hiểm và khó khăn gấp nhiều lần so với những kế hoạch trước đây. Không đơn giản chỉ là truyền đáp án cho các khách hàng mà bộ tứ phải trộm được đề thi để có thể làm bài và đưa kết quả trước khi kì thi chính thức diễn ra. Kì thi chung của cả nước có tên GATT - PATT, lượng thí sinh trong kỳ thi này đông hơn STIC. Nếu thành công, số tiền kiếm được của mỗi người là 10 triệu bath.

Ban đầu Lynn đã không đồng ý tham gia trò chơi gian lận này bởi nó quá nguy hiểm và mức độ rủi ro cao. Không muốn bản thân mình sa lầy thêm lần nào nữa, cô nàng kiên quyết phản đối các bạn của mình thực hiện phi vụ trên. Nhưng trước sự cầu xin và thuyết phục cùng lời hứa đây sẽ là phi vụ cuối cùng mà cả 4 thực hiện, Lynn đã quyết định đồng ý. 

Kế hoạch chi tiết và cách thức thực hiện phi vụ ăn cắp đề thi quốc gia của Lynn, Bank, Pat và Grace sẽ ra sao hãy cùng đón xem trong tập tiếp theo của Thiên tài bất hảo.

Chia sẻ

Bài viết

Ng T Hà

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất