Phim Ảnh

Tập 22 'Thâm Cung kế': Cuộc chiến của bốn nữ nhân quyền lực chốn hậu cung chính thức bắt đầu

Nga Cao
Chia sẻ

Kế hoạch ngăn cản hôn sự giữa hoàng tử Đột Quyết và Nguyên Nguyệt bỗng xuất hiện “biến số” mới. Hoàng hậu Vương Trân vẫn cho rằng Trịnh Chiêu Nghi là “tiểu nhân” nên tiếp tục bày mưu tính kế để loại bỏ nàng ta ra khỏi cuộc sống của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ.

Hoàng hậu Vương Trân (Hồ Định Hân) trước đây từng “kinh qua” biết bao “thiên la địa võng” của Thái Bình công chúa (Trần Vỹ), thậm chí nàng còn “phản dame” thành công cô cô mấy phen. Thời gian ở chốn thâm cung càng lâu, dường như nàng ngày càng trở nên giống hệt công chúa, nhất là ở khoản “mưu sâu kế hiểm” khi ra tay với địch thủ.

Đường Huyền Tông Lý Long Cơ (Mã Tuấn Vỹ) lạnh nhạt với Vương Trân trước việc nàng hiến kế để Nguyên Nguyệt hòa thân với Đột Quyết mà qua đêm tại nơi ở của Trịnh Chiêu Nghi (Châu Tú Na), Hoàng hậu lại tiếp tục sử dụng chiêu trò gian xảo hơn nữa hòng đối phó với cô cháu gái của Thái Bình công chúa.

Hoàng hậu Vương Trân mang trà quí dâng Lý Long Cơ uống và xem như chưa hề có lần tranh cãi về việc Nguyên Nguyệt lần trước

Lý Long Cơ cũng chẳng giận quá lâu vì chàng đang vui về việc ngăn cản hôn sự hòa thân của Nguyên Nguyệt thành công

Lý Long Cơ cũng báo tin vui này cho Hoàng hậu biết

Hoàng hậu tỏ vẻ nhẹ nhõm vì không phải quá áy náy về kế sách “gả” Nguyên Nguyệt rời khỏi cung

Trịnh Chiêu Nghi cũng đến để dâng bản tổng phổ khúc nhạc mình mới viết cho Lý Long Cơ xem

Hoàng hậu tỏ vẻ rộng lượng hải hà, cười nói hòa nhã với Lý Long Cơ và Chiêu Nghi

Biết Lý Long Cơ vẫn còn chút ít dè chừng Trịnh Chiêu Nghi là tai mắt của Thái Bình công chúa cài cắm bên cạnh, Hoàng hậu nghĩ ra kế sách “vu oan giá họa” cho Trịnh Chiêu Nghi. Hoàng hậu sai nô tì Diệu Nhụy lén lấy khăn tay của Trịnh Chiêu Nghi rồi bỏ vào chốn thư phòng mà Lý Long Cơ giải quyết chính sự để khiến hoàng thượng cho rằng chính Trịnh Chiêu Nghi vẫn “thập thò lén lút” quanh quẩn mình.

Lý Long Cơ tưởng đây là khăn tay của Hoàng hậu…

…trước khi nhớ ra mình từng thấy Trịnh Chiêu Nghi sử dụng nó một lần

Nhưng không phải Trịnh Chiêu Nghi đánh rơi chiếc khăn tại thư phòng của hoàng thượng…

… mà đây là kế sách vu oán giá họa của hoàng hậu, đổ tội làm “mật thám” của Thái Bình công chúa cho Trịnh Chiêu Nghi

Cung nữ Diệu Nhụy của Hoàng hậu đã theo lệnh chủ nhân lấy khăn tay của Chiêu Nghi ở điện Phấn Phong…

…và hoàng hậu làm nốt phần việc còn lại

Hoàng hậu nở nụ cười mãn nguyện vì đã khiến Hoàng thượng không còn tin vào sự đơn thuần của Trịnh Chiêu Nghi

Vừa chỉ mới tin tưởng Trịnh Chiêu Nghi chẳng được bao lâu, nay Lý Long Cơ lại có lí do để tiếp tục không thể không đề phòng cô cháu gái của Thái Bình công chúa. Vì thế, Hoàng thượng vờ cho lan truyền chuyện Nhậm Tam Thứ (Mã Quốc Minh) đang giữ văn kiện mật của hoàng tử Đột Quyết sắp giao đến Đại Đường cho nàng ta nghe. Thật trùng hợp, ngay sau đó, công chúa đã dẫn Vũ Long Quân vây bắt Nhậm Tam Thứ vì cho rằng y có ý đồ cấu kết Đột Quyết tạo phản.

Thái Bình công chúa đem Vũ Long Quân bao vây Nhậm Tam Thứ đòi y cho mình xem văn kiện mật của hoàng tử Đột Quyết…

Bà ta áp giải Nhậm Tam Thứ đến gặp mặt Thái Thượng Hoàng Đường Duệ Tông hòng tìm cớ đổ đại tội lên đầu cháu mình. Tất nhiên là văn kiện mật trong tay Nhậm Tam Thứ chỉ là một bức thư thể hiện thành ý liên bang tốt đẹp của hoàng tử Đột Quyết với Đại Đường mà thôi, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để Lý Long Cơ đã khẳng định chính Trịnh Chiêu Nghi là “nội gián” của công chúa.

…thì ra đây chỉ là đòn tung hỏa mù thăm do lòng trung thành Trịnh Chiêu Nghi của Lý Long Cơ

Trên triều, công chúa dõng dạc đọc to văn kiện mật…

… nhưng hóa ra đó chỉ là bức thư tỏ thành ý muốn liên bang với Đại Đường của Đột Quyết mà thôi!

Thái Thựơng hoàng tỏ ra vui mừng khi biết mọi sự chỉ là hiểu lầm của hoàng muội

Thái Bình công chúa đành ngậm ngùi nói mình quan tâm đến Quốc gia đại sự.

Dù Trịnh Chiêu Nghi thành tâm giải thích như thế nào, Hoàng thượng cũng chỉ dành cho nàng ta một nụ cười giễu cợt, châm biếm.

Hoàng thượng đến chất vấn Trịnh Chiêu Nghi về vụ văn kiện mật của Nhậm Tam Thứ bị Thái Bình công chúa đòi truy xét

Trịnh Chiêu Nghi ngân ngấn nước mắt vì bị hoàng thượng lại một lần nữa hiểu lầm mình là “nội gián” của Thái Bình công chúa

Hoàng thượng chỉ cười châm biếm Trịnh Chiêu Nghi…

…dù rằng nàng ta cố gắng giải giải thích thế nào

Trước đó, Hà Li (Tiêu Chính Nam) và Nhậm Tam Thứ cùng nhóm huynh đệ Long Vũ Quân xuất cung để thi hành nhiệm vụ ngăn cản hoàng tử Đột Quyết A Sử Na, nhưng chẳng ngờ mọi việc lại dễ dàng hơn so với trông đợi.

Lý Long Cơ đưa túi gấm cho Hà Li trao tận tay hoàng tử Đột Quyết A Sử Na

Hà Li và Nhậm Tam Thứ định dàn dựng màn kịch “anh hùng cứu… hoàng tử”…

Hóa ra, A Sử Na cũng đã có “thanh mai trúc mã” của riêng mình. Bản thân chàng ta định phối hợp cùng ý trung nhân tạo ra vụ hành thích giả để quay về Đột Quyết, hủy bỏ hôn sự hòa thân lần này, thì Hà Li và Nhậm Tâm Thứ bỗng nhiên xuất hiện.

…thì đã có “thanh mai trúc mã” của hoàng tử ra tay trước

Không ngờ gặp được “đồng bệnh tương lân”, Hà Li liền giãi bày về tình cảm của chàng và Nguyên Nguyệt - công chúa Linh Lung(Lưu Tâm Du) vốn không thể chia cắt, sống chết có nhau. Đồng thời, trong túi gấm Lý Long Cơ đã gửi gắm Hà Li phải trao tận tay hoàng tử A Sử Na trước lúc rời cung có ghi lại tỉ mỉ về chính biến sắp diễn ra tại Đột Quyết. Đó càng lại là một lí do vững chắc để hoàng tử A Sử Na mau chóng hồi hương giải quyết đại sự. Cuối cùng, hôn sự hòa thân này đã bị hủy bỏ.

Bốn người bọn họ nghĩ cách ngăn cản hôn sự hòa thân Đại Đường - Đột Quyết

Hà Li và hoàng tử A Sử Na vốn “đồng bệnh tương lân”

Túi gấm của hoàng thượng ghi chép lại về chính biến tại Đột Quyết đã được Hà Li trao cho hoàng tử A Sử Na

Thân phận của Hà Li cũng dần được hé mở trong tập 22 Thâm Cung kế .Trong một lần Thượng cung Chương Quỳnh Hương (Tạ Tuyết Tâm) trông thấy đám nữ sử truyền tay nhau bức họa… khỏa thân của Hà Li, bà đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vết bớt hình lưỡi cưa bên cánh tay chàng. Chương Thượng cung cảm thấy rất có thể Hà Li là con trai của một vị hoàng hậu quá cố mà bà từng hết mực trung thành phò tá. Ngày kị của vị tiên hậu này lại chính là ngày sinh thần của Hà Li - sự trùng hợp đến bất ngờ.

Chương Thượng cung vô cùng kinh ngạc khi thấy bức họa…

…có vết bớt in hình lưỡi cưa trên cánh tay của Hà Li

Chương Thượng cung cảm thấy Hà Li chính là con trai của vị tiên hoàng hậu mà bà từng hết mực trung thành

Ngày kị của vị tiên hậu ấy và sinh thần của Hà Li là trùng nhau

Tập 23 Thâm Cung kế sẽ tiếp tục lên sóng vào tối thứ tư, ngày 20/6/2018 lúc 19h trên kênh SCTV9.

Chia sẻ

Bài viết

Nga Cao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất