Phim Ảnh

Tần Lam xúc động, chia sẻ về ký ức ấm áp, đầy chân thành của Cao Dĩ Tường trong quá trình quay 'Trách em quá xinh đẹp'

Như Hồ
Chia sẻ

Mới đây, Tần Lam trả lời phỏng vấn kể về những ký ức ấm áp, đầy tinh tế của Cao Dĩ Tường trong quá trình hợp tác phim Trách em quá xinh đẹp.

Trách em quá xinh đẹp - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Tái, xoay quay câu chuyện tình cảm giữa Mạc Hướng Vãn – quản lý trong giới giải trí và Mạc Bắc – một luật sư vô cùng tài giỏi do Tần Lam và Cao Dĩ Tường đảm nhận vai chính. Phim đang trong quá trình phát sóng nhận được nhiều lời khen cũng như thảo luận của cư dân mạng khi tình tiết phim không những được tái hiện chân thật mà khả năng diễn xuất của dàn diễn viên cũng rất tốt. Một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của dư luận vì đây là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Cao Dĩ Tường. 

Rất nhiều cư dân mạng mang tâm tình phức tạp theo dõi bộ phim này, phần lớn đều tiếc thương thay cho cố diễn viên. Đối với sự ra đi của Cao Dĩ Tường, đến cả khán giả trung lập cũng cảm thấy đau buồn quá độ, thì những fan hâm mộ, bạn bè thân thiết, người thân của anh phải trải qua cảm giác như thế nào!

Cao Dĩ Tường là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi không có scandal trong giới giải trí. Anh dùng sự lương thiện, thành khẩn để đối đãi với người khác, tính cách như thế nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người. 

Cùng hợp tác trong tác phẩm này, tin chắc rằng giữa Tần Lam và Cao Dĩ Tường có một tình bạn rất đẹp. Khi nam diễn viên bất ngờ qua đời, Tần Lam chắc chắn cũng sẽ đau buồn, thương tiếc không thôi. Ngày 22 tháng 6, khi trả lời phỏng vấn, ngôi sao Diên Hi công lược nhắc về bạn diễn, kể về những ký ức ấm áp, đầy chân thành của anh.

Trong phỏng vấn, khi được hỏi "Đánh giá biểu hiện của bạn diễn như thế nào?" thì Tần Lam nhanh chóng hồi đáp: "Vô cùng, vô cùng tốt". Cô tiết lộ đạo diễn dành nhiều tình cảm cho mỗi phân đoạn của Cao Dĩ Tường. Lúc mới bắt đầu quay bộ phim này, vì Cao Dĩ Tường là người khá nhút nhát lại hay xấu hổ nên đa phần ở hậu trường, cả hai hiếm khi trò chuyện cùng nhau. 

Có một ngày, Cao Dĩ Tường đột nhiên nói với đạo diễn "Đạo diễn, kết thúc công việc rồi, bye bye" khiến đạo diễn bất ngờ không thôi. Tần Lam chia sẻ khi đó, đạo diễn đặc biệt vui vẻ, tìm đến cô để khoe chuyện này: "Chị Lam, Dĩ Tường vừa tới nói với em 'Kết thúc công việc rồi, bye bye đấy'". Vì câu nói đó của Cao Dĩ Tường làm đạo diễn rất kích động. 

Một người nhút nhát như Cao Dĩ Tường lại chủ động chào hỏi mọi người xung quanh đủ chứng minh anh đang dần quen thuộc với nhân viên trong đoàn phim. Tần Lam bày tỏ trong lòng đạo diễn thực ra rất yêu mến Cao Dĩ Tường, đồng thời bản thân cô cũng vậy.

Tần Lam cho biết Cao Dĩ Tường là một người vô cùng tốt. Vì bản thân anh rất ít khi nói chuyện, lúc không quen thuộc thậm chí không nói với nhau lời nào nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Anh sẽ ghi nhớ những chi tiết nhỏ mà đối phương yêu thích. Tần Lam cho biết hai người họ thật sự trở thành bạn tốt là lúc phim đóng máy.  

Ngoài ra, Tần Lam còn chia sẻ một câu chuyện nhỏ: "Tôi có nói với Cao Dĩ Tường khi phim đóng máy tôi sẽ đến Đài Loan. Đơn giản chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, nào ngờ cậu ấy thật sự hẹn tôi ăn cơm". Tần Lam cho biết, rất nhiều chuyện tưởng chừng Cao Dĩ Tường không để trong lòng nhưng thực ra bản thân anh nhớ rất rõ, làm người khác cảm thấy rất ấm áp.

Đối với cảm giác khi hợp tác với Cao Dĩ Tường, Tần Lam đưa ra lời đánh giá rất cao: "Cậu ấy là một người vô cùng đơn thuần, không hề tỏ ra khó chịu, cáu gắt chút nào, cậu ấy luôn để tâm đến cảm nhận của người khác".

Trong quá trình nhắc đến Cao Dĩ Tường, Tần Lam phải luôn áp chế tâm tình của mình, nhưng cho dù như thế vẫn không giấu được sự đau thương. Biểu cảm đau buồn trên mặt và âm thanh run rẩy của cô đã nói lên tất cả.

Chia sẻ

Bài viết

Như Hồ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất