Phim Ảnh

'Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa': Lý giải vì sao Dạ Hoa yêu Bạch Thiển

Phượng Nguyễn - CTV
Chia sẻ

Dù đã kết thúc từ năm 2017, nhưng câu chuyện tình của nàng Bạch Thiển và thái tử Dạ Hoa trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với khán giả. Và chắc hẳn đã có không ít khán giả đặt ra câu hỏi, vì sao giữa hàng ngàn mỹ nữ, Thái tử Dạ Hoa lại chọn yêu Bạch Thiển?

Trong Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa (三生三世十里桃花), Bạch Thiển (Dương Mịch) là con gái út của Thanh Khâu Hồ đế. Sinh ra vốn "ngậm thìa vàng", cộng thêm sự yêu thương, chiều chuộng hết mực của phụ mẫu và 4 vị huynh trưởng, Bạch Thiển trở thành một cô gái ương bướng với tính cách "trời không sợ, đất không sợ".

Cha mẹ nàng mang thân phận tôn quý, sư phụ nàng là Thượng thần Mặc Uyên, Chiết Nhan Thượng thần vừa lại là bạn tốt của nàng, bản thân nàng lại là Đệ nhất mỹ nữ Tứ Hải Bát Hoang. Một người con gái như vậy ít nhiều đều sẽ có phần kiêu ngạo, không coi ai ra gì cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng cũng chính vì như vậy, nên dù có thân phận cùng dung mạo xuất chúng, thì mệnh lý đào hoa của Bạch Thiển lại không hề thuận lợi.

Thiên tộc vì muốn lôi kéo thế lực của Thanh Khâu nên Thiên Quân đã đưa Nhị Hoàng tử mà ông tâm đắc nhất đến Thanh Khâu đính hôn cùng Bạch Thiển. Chẳng ngờ, vị Hoàng tử này đến Thanh Khâu không gặp được Bạch Thiển nên đã cùng tỳ nữ của nàng cao chạy xa bay.

Hành động của Nhị Hoàng tử khiến Bạch Thiển trở thành trò cười cho Tứ Hải Bát Hoang. Rất nhiều cô gái đã ngầm chế nhạo nàng là "bà cô già không gả được cho ai". Nhưng bất ngờ hơn, Thiên Quân vì muốn chuộc tội nên đã ấn định hôn sự giữa Bạch Thiển và Dạ Hoa (Triệu Hữu Đình).

Dạ Hoa là cháu của Thiên Quân, chàng vừa ra đời đã trở thành người kế thừa của Thiên tộc. Lúc đính hôn, Dạ Hoa mới chỉ có 50000 tuổi. Dạ Hoa khi đó cũng không mảy may bận lòng đến việc mình sẽ kết hôn với ai, ai sẽ là Thiên hậu tương lai.

Sinh ra là Thái tử Thiên tộc, Dạ Hoa mang tính cách lạnh lùng, lãnh đạm. Cho đến khi chàng bị thương và gặp cô gái người phàm Tố Tố ở Đông Hoang Tuấn Tật. Lúc này tình cảm trong chàng mới thay đổi, Dạ Hoa che giấu thân phận thật của mình và bái đường thành thân cùng Tố Tố.

Tố Tố không có bối cảnh gia đình, nàng chỉ có một trái tim thanh thuần. Và ở nơi nàng, Dạ Hoa đã tìm thấy được cuộc sống an nhiên, tự tại mà chàng mong ước bấy lâu. Chàng thậm chí còn nghĩ đến việc giả chết để lừa Cửu Trùng Thiên, nhằm cùng Tố Tố chung sống hết đời.

Vậy nhưng, cuối cùng Tố Tố vẫn bị Thiên đình phát hiện. Nàng bị bắt đưa về Thiên đình khi đang mang thai. Tại đây, nàng liên tục bị vu oan giá hoạ bởi sự ghen tuông của Tố Cẩm.

Còn Dạ Hoa cuối cùng cũng không thể bảo vệ được nàng. Chính tay Dạ Hoa đã cướp đi đôi mắt Tố Tố. Tố Tố sau khi sinh A Lý thì đau lòng tột cùng, nàng quyết định gieo mình xuống Tru Tiên Đài để kết liễu cuộc đời. Nàng ra đi mang theo cả trái tim của Dạ Hoa, từ đó, Dạ Hoa ngày đêm nhìn đèn Kết hồn, thương nhớ nàng không nguôi.

Mãi cho đến khi, Dạ Hoa gặp Bạch Thiển tại Tây Hải Long cung. Dạ Hoa nhận ra Bạch Thiển chính là Tố Tố nên đã bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ.

Tuy Bạch Thiển và Tố Tố là cùng một người, nhưng cả hai lại có tình cách hoàn toàn khác biệt nhau. Vì sao từng yêu một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng như Tố Tố, Dạ Hoa lại có thể chấp nhận một Bạch Thiển thanh cao, kiêu ngạo? Thực ra điều này hoàn toàn ở Bạch Thiển.

1. Mới quen: Bạch Thiển duy trì tôn nghiêm và kiêu ngạo

Bạch Thiển là một tuyệt sắc giai nhân, có biết bao nhiêu người muốn tiếp cận nàng đều không được. Thường ngày nàng sống ở Thanh Khâu, có rất ít người biết diện mạo của nàng. Tuy thân phận tôn quý, nhưng nàng cũng có nguyên tắc và giới hạn của mình.

Nếu đã chạm vào tôn nghiêm, nàng tuyệt đối không nhượng bộ. Tuy Dạ Hoa là Thái tử Thiên tộc, nhưng nàng cũng không nể nang, thậm chí còn nhấn mạnh rằng, mình là "Thượng thần", Dạ Hoa cần gọi nàng là "Cô Cô".

Dạ Hoa muốn đưa nàng đến Cửu Trùng Thiên, nếu đổi lại là bất cứ nữ tử nào chắc chắn cũng sẽ cảm kích vô cùng. Bạch Thiển lại rất tự tôn, tự trọng. Tuy họ đã có hôn ước, nhưng cũng không thể vì thế mà vượt qua phép tắc.

Không từ bỏ, Dạ Hoa đưa A Lý đến Động Hồ ly, chàng chịu trách nhiệm chăm sóc cho cuộc sống của Bạch Thiển. Cũng là để bồi dưỡng thêm tình cảm của hai người.

Con người vốn là như vậy, thứ càng không dễ có được thì sẽ càng trân trọng. Dạ Hoa theo đuổi Bạch Thiển là bởi Tố Tố, nhưng những ngày tháng bên cạnh Bạch Thiển, chàng lại nhận ra những điều đáng quý ở nàng.

2. Chấp nhận mối quan hệ: Kiềm chế tính cách và cá tính, thay đổi vì Dạ Hoa

Bạch Thiển là Thượng thần, lại là Nữ quân Thanh Khâu. Tính cách nàng như thế nào đương nhiên cũng không ai dám ý kiến gì. Muốn nể mặt ai, coi thường ai, đó đều là tự do của nàng.

Tuy nàng không hiểu tình cảm Dạ Hoa dành cho mình, nhưng cũng hiểu sự chăm sóc của Dạ Hoa để dần điều tiết cá tính của mình.

Khi gặp mẫu thân Dạ Hoa, lẽ ra với thân phận Bạch Thiển, nàng hoàn toàn không cần thể hiện lễ nghi. Nhưng vì hôn ước với Dạ Hoa, Bạch Thiển chấp nhận hạ thấp chính mình, coi mẫu thân Dạ Hoa là bậc trưởng bối.

Mẫu thân Dạ Hoa nghi ngờ Bạch Thiển hạ độc vào trà của Dạ Hoa. Với cá tính của Bạch Thiển, chuyện như thế này, nàng nhất định sẽ không để yên. Thế nhưng vì Dạ Hoa, Bạch Thiển chấp nhận "nuốt cục tức".

Yêu một người, không phải chỉ mãi yêu cầu người đó hi sinh cho mình, mà bản thân cũng cần thay đổi để hoà hợp với đối phương. Có thể nói, về điểm này, Bạch Thiển đã làm rất tốt.

3. Bạch Thiển là sự lựa chọn hoàn hảo nhất

Bạch Thiển và Tố Tố hoàn toàn khác nhau. Tố Tố yếu đuối, mong manh, chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào Dạ Hoa. Còn Bạch Thiển thì vô cùng mạnh mẽ, dù ở bên cạnh ai, chỉ cần không trái với lương tâm, thì những điều cô nói "không" vẫn sẽ có lúc thành "có".

Tố Tố và Dạ Hoa không cùng một "giai cấp", nên bị phản đối. Nhưng với thân phận Bạch Thiển, Dạ Hoa ở bên nàng chỉ có mạnh chứ không có yếu. Bởi vậy mà Dạ Hoa lựa chọn theo đuổi Bạch Thiển cũng chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Xem thêm: Tam sinh tam thế thập lý đào hoa: Phụ thân của Dạ Hoa rốt cục là Đại Điện hạ hay Phụ thần?

Chia sẻ

Bài viết

Phượng Nguyễn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất