Phim Ảnh

'Suicide Squad': Là 1 á thần biển cả và những điều thú vị về King Shark

Yasha
Chia sẻ

King Shark thực ra không phải là 1 người đột biến mà lại là 1 á thần, bạn có tin được không?

Mới đây, trailer của bộ phim The Suicide Squad đã ra mắt và được rất nhiều fan DC đón nhận, bất kể việc làn sóng tẩy chay Warner Bros đang tăng lên sau thành công của Zack Snyder's Justice League.

Với dàn nhân vật hoàn toàn mới, The Suicide Squad hứa hẹn sẽ đem mới 1 trải nghiệm vô cùng thú vị, ngay cả với khán giả đại chúng lẫn những fan ruột của DCEU. Và 1 trong những nhân vật được chú ý đến nhất, đó chính là King Shark.

Vậy King Shark trong truyện tranh thú vị như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

King Shark không phải 1 kẻ dị biến tầm thường, mà là 1 á thần

Ở thực tại Prime Earth, King Shark vốn được biết tới với cương vị là 1 á thần tên Nanaue, con trai của vị thần cá mập tại Hawaii - Kamo (được dựa trên thần Kamohoali`li).

Thần cá mập Kamo.

Số là khi biết đến sự tồn tại của Superman, Amanda Waller liền tiến hành tìm kiếm một "Siêu nhân" có thể điều khiển được cho mục đích riêng của bà ta. Theo như những gì Amanda Waller tiết lộ trong Suicide Squad (2011) #26, bà ta đã tiến thẳng tới lãnh địa của Kamo và bắt ông về Belle Reve, nhưng lại nhận ra Kamo quá mạnh để bị điều khiển. Do đó, bà ta đã thực hiện kế hoạch thứ 2.

Đó chính là bắt 1 đứa trẻ tại lãnh địa của Kamo, và Nanaue chính là đứa trẻ "được" bà ta chọn. Xong việc, bà ta ra lệnh phá hủy hòn đảo lãnh địa của vị thần này.

Sở dĩ như vậy là bởi Waller cần phòng hờ cho trường hợp xấu, bởi 1 vị á thần con sẽ dễ kiểm soát hơn nhiều so với thần thánh, cũng như để ngăn ngừa mối họa rằng những đứa con của Kamo sẽ lớn mạnh và trở thành các vị thần kế tiếp.

Trong khi đó, Nanaue lại được nuôi lớn trong điều kiện phòng thí nghiệm để tham gia Suicide Squad, với tốc độ phát triển vô cùng đáng sợ. Bốn năm sau, anh trở thành King Shark và cuối cùng cũng được hội ngộ với cha mình. Tuy nhiên, Kamo đã bỏ mạng ngay sau đó khi cùng con trai đấu với OMAC Kevin Kho.

Ở thực tại New Earth, Nanaue lại tự nhận hắn là con trai của thần cá mập Chondrakha - vua của các loài cá mập, với 1 phụ nữ loài người. Tuy nhiên, nhiều người lại không tin và cho rằng hắn là thành viên của chủng động vật hình người có tên là "Wild Man", hoặc 1 thứ sinh vật biến dị ghê tởm nào đó.

Nhìn chung, thân phận thật sự của King Shark trong truyện tranh vốn "cao sang" hơn hẳn so với phiên bản metahuman ở Arrowverse.

Trùm xã hội đen?

King Shark đã có 1 khoảng thời gian làm phản diện sau khi rời khỏi Suicide Squad, và vô tình dính phải hàng loạt rắc rối. Sau khi giải oan cho hắn trước sự vu oan của gã tướng quân biến chất Aleksander Jansen, Wonder Woman đã đưa hắn đến đại dương sinh sống. Từ đó, hắn trở thành cư dân của Atlantis.

Với kinh nghiệm và khả năng sẵn có, hắn đã xây dựng 1 đế chế xã hội đen ở nơi này. Mặc dù là 1 phản diện, nhưng hắn vẫn có công cứu mạng Mera, đồng thời giúp Arthur Curry/Aquaman chiến đấu với Corum Rath nhằm giúp anh giành lại ngôi vua.

Cá mập búa hay cá mập trắng?

Khác với đa số các phiên bản khác, phiên bản King Shark của thực tại Prime Earth, tức Nanaue - con trai của Kamo - lại có hình dáng là cá mập đầu búa thay vì cá mập trắng. Được biết, đạo diễn của Suicide Squad (2016) - David Ayer cũng có ý định sử dụng tạo hình đầu búa này, nhưng ông lại không có cơ hội để làm điều đó.

Về phía James Gunn, ông tiết lộ rằng dù khá thích tạo hình ấy, nhưng việc mắt của King Shark ở hai bên cách xa nhau sẽ khiến khung hình yêu cầu khoảng cách rộng hơn thông thường. Cũng nhờ vậy, mà chúng ta đã có phiên bản King Shark bé bự dễ thương của ngày nay.

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất