Phim Ảnh

'Soshite, Yuriko wa Hitori ni Natta' - Cuộc chiến khốc liệt của hội thiếu nữ bách hợp trong ngôi trường ma quái

Vô Diện
Chia sẻ

Vì một truyền thuyết kỳ bí mà học đường đã biến thành sàn đấu sinh tử của những người con gái mang tên Yuriko.

Soshite, Yuriko wa Hitori ni Natta (Sau Đó, Yuriko Chỉ Còn Lại Một Người) là tác phẩm truyền hình thuộc thể loại học đường tâm lý, kinh dị ra mắt vào hồi tháng 3/2020. Kịch bản phim chứa đựng loạt tình tiết “gây sốc”, phơi bày những mưu mô quỷ kế của hội nữ sinh Nhật Bản mà khởi nguồn của tội ác là từ một truyền thuyết đô thị rùng rợn.

Chuyện bắt đầu tại trường trung học Yurigahara, một ngôi trường quái lạ với số lượng nữ nhiều hơn nam, các chàng trai chỉ xuất hiện một vài người ít ỏi và hoạt động theo phương châm trọng nữ khinh nam.  

Cô nàng trầm tính Yasaka Yuriko (Okamoto Natsumi) là học sinh trường Yurigahara, nàng theo học ở đây vì lý do duy nhất muốn được ở bên cạnh Shimakura Mizuki (Tamashi Tina), cô bạn thân thân thiết của nàng. Trái với một Yuriko nhút nhát, hiền lành thì Mizuki lại nổi bật, sắc sảo và có phần ẩn giấu sự nguy hiểm khó lường. Mizuki sẽ đe dọa, trừng trị bất cứ ai lại gần uy hiếp Yuriko. 

Yasaka Yuriko, thiếu nữ nhút nhát trầm tính
Shimakura Mizuki, "chị đại" không biết sợ là gì.

Trong trường Yurigahara có lưu truyền câu chuyện đáng sợ về Yuriko-sama, người đã từng tự sát vì bắt nạt và trở về báo thù với nỗi oán hận tích tụ. Với sức mạnh huyền bí, kẻ nào dám chống đối Yuriko-sama sẽ nhận lấy kết cục tàn khốc, thậm chí là mất mạng, biến mất khỏi thế gian. 

Thời gian trôi đi, truyền thuyết đó đã ám ảnh biết bao thế hệ học sinh và người đời truyền tai nhau rằng chỉ có một nữ sinh có tên Yuriko mới có thể trở thành Yuriko-sama. Vì vậy mà cuộc đấu sinh tồn, loại trừ khốc liệt giữa những cô gái có tên Yuriko đã âm thầm diễn ra. 

Nữ chính Yuriko là một ứng viên và cũng là “con mồi” yếu ớt mà các “thợ săn” trùng tên truy lùng, tiêu diệt. Tuy nhiên bên cạnh Yuriko còn có Mizuki, “chị đại” luôn ở bên và bảo vệ Yuriko trong mọi hoàn cảnh. Cũng từ đó mà Mizuki đã khám phá ra sự thật kinh hoàng được giấu kín đằng sau truyền thuyết rùng rợn này.

Chiến tranh của những nữ nhân bách hợp 

Vị thế của Yuriko-sama được coi như là nữ hoàng, một học sinh có quyền lực, lãnh đạo và chi phối mọi hoạt động trong trường. Kẻ đang nắm giữ ngôi vị đó là Tsutsumi Yuriko (Amano Hana), một nữ nhân lạnh lùng và ẩn chứa nhiều bí mật. 

Tsutsumi Yuriko, kẻ nắm giữ vị trí Yuriko-sama đầy quyền lực

Cô xuất hiện với bộ váy màu đen cùng chiếc khăn quàng đỏ, loại đồ vật biểu tượng của Yuriko-sama. Theo lời đồn đoán, bất cứ ai làm trái ý hay khiến Tsutsumi tức giận sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường, rời khỏi trường Yurigahara trong uất ức và đau thương. Những cô nàng có tên Yuriko đều gặp biến cố và lần lượt sợ hãi ra đi, chỉ duy nhất một người tồn tại đến cuối cùng sẽ xưng vương và thực hiện ách thống trị của bản thân tại trường học.

Trong bầu không khí tang thương, u ám đó Yasaka Yuriko đã không thoát vận mệnh của chính mình và dần phải đối mặt với hàng loạt sự kiện kinh dị diễn ra trong quãng đời thanh xuân. Nàng bị bắt nạt, theo dõi, phải chứng kiến tận mắt cảnh người cùng tên với mình bị giết hại. Yuriko phải làm gì để thoát khỏi bi kịch này? Nàng sẽ trốn chạy hay đương đầu để chiến thắng số mệnh?

Tình bạn lạ lùng của Yuriko và Mizuki

Nữ sinh tên Mizuki là một người rất đặc biệt. Cô gái đó có nhan sắc và trí tuệ hơn người, suy nghĩ và hành động chín chắn không ai có thể đoán định việc nàng sẽ tiến hành. Ở Mizuki có điều gì đó rất đáng sợ, cô không ngần ngại răn đe hay uy hiếp bất cứ kẻ nào làm hại đến Yuriko. Mizuki trông như hiệp sĩ ở bên cạnh bảo vệ cho Yuriko yếu ớt và thúc đẩy tham vọng trong tâm hồn của cô bạn thân để giành lấy vị trí Yuriko-sama.

Về phần Yasaka Yuriko thì nàng luôn dành tình cảm đặc biệt cho Mizuki, kiểu như là yêu mến và tôn sùng. Nàng hoàn toàn dựa dẫm, tin tưởng vô điều kiện vào người bạn bí ẩn của mình. Yuriko chịu đựng mọi hành hạ, hành động bắt nạt của đám bạn bè chỉ với mục đích là được học cùng trường với Mizuki. 

Tình bạn của hai nàng nữ sinh thật kỳ lạ, là tri kỷ mà giống như nhân tình đồng giới. Họ luôn tâm sự, san sẻ và che chở cho nhau trong mọi tình huống. Ánh mắt, cử chỉ của cả hai dành cho nhau đều “rất tình”. 

Mối quan hệ bạn bè giống như nhân tình này được khắc họa qua màn kết hợp ăn ý của hai ngôi sao trẻ: Okamoto Natsumi và Tamashi Tina. Hai nữ diễn viên trẻ với lối diễn tự nhiên đã hoàn thành tốt vai diễn của mình và cùng nhau phối hợp tạo nên một tình bạn “đậm chất bách hợp” với loạt khoảnh khắc “mờ ám” lãng mạn.

Soshite, Yuriko wa Hitori ni Natta là một tác phẩm tâm lý kịch tính, có chất kinh dị đúng chuẩn phim Nhật. Những khung cảnh, biểu cảm nhân vật khiến khán giả phải rùng mình, sợ hãi. Bên cạnh đó cốt truyện khó đoán với các tình tiết kỳ bí, ma mị đã thu hút người xem bước vào thế giới học đường đầy rẫy những góc khuất đen tối của hội nữ sinh khi họ mưu hại lẫn nhau để thỏa mãn tham vọng cá nhân.

Những án mạng, tai nạn xảy ra với các cô gái có tên Yuriko do quỷ dữ gây ra hay bởi tội ác của con người? Ai chính là hung thủ? Dõi theo diễn biến gay cấn của phim để tìm kiếm câu trả lời và khi sự thật được phơi bày bạn sẽ "nổi da gà" vì sự biến dạng trong tâm hồn của học sinh. 

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin mới nhất