Phim Ảnh

Song Joong Ki hay Lee Je Hoon mới thực sự là 'anh hùng bóng đêm'?

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Theo bạn, nhân vật Vincenzo của Song Joong Ki hay Kim Do Gi của Lee Je Hoon mới phù hợp với hình tượng "anh hùng bóng đêm"?

Trong thời gian gần đây, hai trong số những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được đánh giá cao nhất đều nói về cuộc chiến của những vị anh hùng bóng tối. Họ dấn thân vào con đường báo thù để giành lấy công lý.

Vincenzo có sự tham gia của Song Joong Ki, tác phẩm trở lại màn ảnh nhỏ sau vụ ly hôn thế kỷ với Song Hye Kyo. Trong khi, Taxi Driver do Lee Je Hoon thủ vai chính, anh vươn tới thành công vang dội trong năm 2021 nhờ cả Taxi Driver Move To Heaven.

Cả hai nhân vật Vincenzo Cassano (Song Joong Ki) và Kim Do Gi (Lee Je Hoon), đều được xây dựng dựa trên một quá khứ đen tối, mang trong mình những tổn thương liên quan đến mẹ. Trong khi một người bị các vấn đề về việc bị bỏ rơi, người còn lại bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Dẫn vậy, cả hai nhân vật đều có ý thức cá nhân về công lý, về điều gì đúng và điều gì sai, cũng như niềm tin chung về "mục đích bảo vệ cho kẻ yếu", mặc dù không phải theo cách mà hầu hết mọi người thường nghĩ.

Vincenzo Cassano làm việc cho gia đình Mafia Ý. Anh là cố vấn, cánh tay phải đắc lực và được hưởng quyền lực, ảnh hưởng vô hạn. Đồng thời, anh cũng phải đối mặt với sự chống đối và thù hằn không ngừng từ kẻ địch.

Kim Do Gi là một người đàn ông giản dị, gặp đúng người vào đúng thời điểm và được bắt đầu vào Công ty Taxi Cầu vồng, nơi ngụy trang cho một công việc kinh doanh đen tối hơn: đó là trả thù. Công ty Taxi Cầu vồng cũng vậy, dường như thực hiện quyền kiểm soát không hạn chế đối với xã hội, mặc dù một cách kín đáo.

Go Eun, do Pyo Ye Jin thủ vai, là một hacker thiên tài với khả năng an ninh mạng không hề suy giảm. Cô ấy là hacker "hư cấu" điển hình, không gặp bất cứ khó khăn gì khi xâm nhập vào bất kỳ hệ thống nào. Phim Vincenzo cũng có một hacker thiên tài - đó là Seo Mi Ri (Kim Yoon Hye).

Các nhân viên của Công ty Taxi Cầu vồng là những bậc thầy về ngụy trang, và những cư dân của khu Geumga Plaza cũng vậy. Cả hai nhân vật chính của chúng ta luôn đi trước đối thủ mười bước và có một đoàn người ủng hộ. Họ đều đối phó với những tên tội phạm ghê tởm như nhau. Tuy nhiên, Taxi Driver chắc chắn gây được sự khác biệt do cốt truyện của nó có nội dung thực tế.

Taxi Driver quét sạch các nhân vật phản diện cứ sau hai tập một lần, chủ yếu là tay không và siêu xe. Kim Do Gi không bao giờ có một khoảnh khắc nghỉ ngơi.

Cả Vincenzo và Kim Do Gi đều hiếm khi trải qua những khoảnh khắc dễ bị tổn thương, nhưng con người vốn có của họ đôi khi bắt kịp họ. Kim Do Gi có những tác nhân khiến anh bất lực vì quá khứ đau thương khi chứng kiến ​​mẹ mình bị sát hại, và Vincenzo cũng ngã quỵ một khoảnh khắc bất lực vì không được bảo vệ khi người phụ nữ anh hết mực yêu thương đã bị bắn.

Có một mối quan tâm lớn hơn với công chúng nói chung và tất cả những thứ dường như bình thường trong Taxi Driver, cho phép khán giả tương tác sâu hơn so với so với Vincenzo. Thay vào đó, Vincenzo giải quyết những gì được trình bày như một tội ác lớn hơn. Thương vong ở mức tối thiểu đáng kể trong Taxi Driver, trong khi Vincenzo để lại rất nhiều thiệt hại về tài sản.

Tuy nhiên, cuối cùng, Vincenzo khắc sâu trong tâm khí khán giả về một nhân vật phản diện loại bỏ cặn bã của trái đất, bằng cách sử dụng các phương pháp tra tấn tàn bạo nhất để thực thi công lý. Trong khi, Kim Do Gi học được cách tìm niềm tin vào luật pháp và trật tự thay vì tuân thủ việc tư nhân hóa việc đền tội (ít nhất là cho đến tập 14).

Vincenzo có thể là anh hùng mà chúng ta muốn, nhưng Kim Do Gi mới là anh hùng mà chúng ta cần. Về phần ai đen tối hơn, có lẽ Vincenzo sẽ phù hợp với các giá trị cốt lõi, nhưng nếu phải chọn một người, thì Kim Do Gi sẽ thắng. Thế còn bạn? Ai là anh hùng bóng đêm trong tim bạn?

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất