Phim Ảnh

Song Jong Ki chính thức thoát mác 'diễn chán' sau 13 năm hoạt động trong nghề

Lưu Loan - CTV
Chia sẻ

Ngay lúc tập 16 của bộ phim “Vincenzo” lên sóng cũng là lúc trình diễn xuất của Song Jong Ki được nâng lên ở một đẳng cấp mới

Vốn sở hữu ngoại hình điển trai nên Song Jong Ki luôn lọt vào tầm ngắm của các đạo diễn với vai trò nam chính trong các bộ phim. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, nam tài tử sinh năm 1985 đã khiến không ít người hoài nghi trước thực lực của mình bởi lối diễn đơ, thiếu chiều sâu và thiếu sự đột phá. Nhưng mọi nghi ngờ đã nhanh chóng bị đập tan khi tập 16 của bộ phim truyền hình Vincenzo vừa mới được phát sóng. Tất cả khán giả đều rất bất ngờ trước màn lột xác của nam nghệ sĩ kể từ khi anh chàng bước chân vào nghiệp diễn cho đến nay.

Hai phân cảnh đắt giá nhất chứng minh Song Jong Ki đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng diễn nhàm của mình là phân cảnh đoàn tụ với mẹ và trả thù cho mẹ. Sau 30 năm bươn trải trên đất Ý, cuối cùng Vincenzo (do Song Jong Ki thủ vai) đã gặp được mẹ ruột của mình. Đây cũng là lần đầu tiên hai mẹ con có dịp chụp ảnh chung. Ngay sau đó, anh và mẹ đã có khoảng thời gian tâm sự về quá khứ, về những khó khăn mà bản thân họ đã trải qua trong suốt những năm tháng đen tối.

Ánh mắt rưng rưng, vừa mừng vừa tủi nhưng lại cố kìm nén đã khiến người xem không thể kìm lòng. Thậm chí, việc không để mẹ thấy những giọt nước mắt của Vincenzo, Song Jong Ki đã hoàn toàn nhập thân vào nhân vật, để cho nội tâm nhân vật được bộc tả một cách trọn vẹn.

Trái với phân cảnh đa sầu đa cảm ở phần một, đến phân cảnh thứ hai, người xem được chứng kiến một Vincenzo đang mang trong mình nỗi đau đến tột cùng.

Khi biết có người đã cố tình giết hại mẹ mình, Vincenzo gần như không rơi một giọt lệ nào. Sự im lặng cùng dáng vẻ bình tĩnh khiến người xem không khỏi ngập ngùng. Kế đó, tình tiết chàng luật sư truy sát những kẻ đã hại chết mẹ anh được coi là nét chấm phá trong sự nghiệp của Song Jong Ki khi nam diễn viên có thể biến đổi biểu cảm nhân vật một cách linh hoạt nhưng thừa sức để gây ám ảnh.

Ánh mắt buồn khi hay tin mẹ mất, vẻ mặt lạnh lùng khi đi tìm kẻ sát nhân, phong thái bất cần khi dùng bạo lực với tên ác nghiệt đó,... tất cả đã được anh thể hiện xuất thần trong phân đoạn chưa đến ba phút.  

Đỉnh điểm chính là đôi mắt thù hằn, giận dữ, căm phẫn của nam chính đã làm bộ phim phải bùng nổ. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ của nam nghệ sĩ nói riêng và khán giả nói chung nhìn thấy một Song Jong Ki đang phồng mao cùng đôi mắt trợn ngược như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Tất cả mọi người đều sững sờ trước bản lĩnh của đứa con đang hóa điên, cố kìm nén nỗi đau, cố chôn giấu cảm xúc và sự yếu đuối của mình để quyết tâm hành động bằng tất cả lí trí.  

Bình luận của khán giả khi thấy diễn xuất của Song Jong Ki trong tập 16 vừa qua:

- Anh ấy nên được trao giải Baeksang năm nay.

- Diễn xuất thật là điên rồ ㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠ

- Thật điên cuồng.

- Tôi phải dừng lại trong 10 phút để được xem với độ nét cao. Đó không phải là một màn trình diễn để xem với một video chất lượng thấp.

- Tôi không biết Song Joong Ki diễn đỉnh như vậy... Tôi đã rất sợ.

- Trình diễn của Song Joong Ki đã ở một level nào mà tôi ko biết nữa rồi :)))) ngày xưa tôi xem Kang Maru mà da gà da vịt nổi hết lên, giờ tôi xem Vincenzo thì nể sợ thật sự.

- Không cần một giọt nước mắt nào nhưng ai cũng khó thở khi nhìn thấy ánh mắt bi thương ấy. Hôm nay phải cảm thán 1 triệu lần về khả năng diễn xuất của Song Joong Ki. Mê mẩn thật sự, nể thật sự.

Với sự thể hiện này, rất nhiều lời khen đã dành cho Song Jong Ki. Anh chàng đã chính thức bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng mặc lên mình lối diễn có chiều sâu, có nội tâm và có sức cuốn hơn. Vincenzo có lẽ chính là nấc thang mới để Song Jong Ki đạt một bước thăng hoa trong sự nghiệp diễn viên của mình.

Xem thêm: 'Vincenzo' tập 16: Không còn tấu hài, Song Jong Ki đã cuồng nộ, trở về bản chất mafia để báo thù cho mẹ

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất