Phim Ảnh

'Someone Has to Die' - Cuộc chiến đẫm máu, sát hại lẫn nhau của một gia đình

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Someone Has to Die là câu chuyện nhuốm màu bạo lực và bi kịch với loạt drama cẩu huyết trong một gia tộc giàu có xứ Tây Ban Nha.

Vào ngày 16/10, Netflix đã phát hành bộ phim Someone Has to Die (Một người phải chết), một tác phẩm hợp tác giữa Mexico và Tây Ban Nha. Mọi thứ trong phim diễn ra đều hoang dã, nổi loạn và khốc liệt với không gian trầm buồn, đậm chất tang thương. 

Câu chuyện bắt đầu khi chàng công tử Gabino (Alejandro Speitzer) từ Mexico trở về gia tộc Falcón sau bao năm tháng ở nơi xa xứ. Điều đặc biệt là Gabino dẫn theo một vị khách có tên Lázaro (Isaac Hernandez). Đó là chàng vũ công Mexico có mái tóc xoăn bồng bềnh điển trai và toát lên vẻ nam tính thu hút mọi ánh nhìn của các quý bà quý cô. Lázaro như thỏi nam châm giàu sức hút khi ai cũng đều say đắm anh chàng. Từ người bạn tri kỷ Gabino đến phu nhân Mina Falcón và cô nàng Cayetana Aldama (Ester Expósito). Nam hay nữ, già hay trẻ, mọi người đều si mê và phải lòng vẻ đẹp nghệ sĩ, lãng tử của Lázaro.

 Lázaro - soái ca khiến bao người theo đuổi điên cuồng.

Phu nhân Mina là mẹ của Gabino, một người đàn bà đang cảm thấy chán nản, trầm cảm với tổ ấm gia đình quyền quý của mình. Với chồng bà đã mất hết mọi cảm giác và sự yêu thương. Với mẹ chồng là sự hận thù, ghét bỏ. Gabino dẫn Lázaro đến và quý bà Mina cảm thấy được sống trở lại, sức sống tuổi xuân của bà trỗi dậy cùng với những đam mê tội lỗi. 

Phu nhân Mina, người đàn bà luôn muốn được sống tự do trong chính ngôi nhà của mình.
"Gái hư" Cayetana

Còn tiểu thư Cayetana là một người con gái xinh đẹp, sắc sảo. Cô là vị hôn thê của Gabino nhưng lại thích tán tỉnh, gần gũi với Lázaro. Cô nàng luôn ghen tỵ với sự thân mật quá đà của Lázaro và Gabino. Mối quan hệ của hai chàng trai này vô cùng mờ ám khiến thiên hạ bàn tán, đồn đoán rằng họ là đồng tính. Lời đồn này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch trong gia đình dòng họ Falcón, một gia tộc đầy rẫy những bí mật kinh hoàng.

Xã hội Tây Ban Nha những năm thập niên 50 quan niệm đồng tính là một điều tồi tệ, trái với luân thường đạo lý. Cộng đồng tẩy chay, thậm chí bắt giam tra tấn dã man những người bị cho là đồng tính. Họ bị đối xử tệ bạc, xem như là bệnh nhân tâm thần, không có quyền được tồn tại, được công nhận là con người.

Giữa Lázaro và Gabino là một tình bạn đẹp. Gabino là gay nhưng Lázaro thì không. Nhưng qua miệng lưỡi người đời, qua ánh nhìn phán xét của xã hội hai người ấy bị đánh giá là tội phạm, bị truy nã, đuổi cùng giết tận. Trong hành trình chạy thoát để cứu lấy số phận bất hạnh của mình, Gabino đã bị bắt giữ bởi chính ông bố bảo thủ. Bà nội của anh muốn giết chết Gabino còn người cha lại ghê tởm và bắt giam con trai mình vào ngục, xỉ vả đánh đập nó. 

Những người đồng tính sợ hãi xã hội họ đang sống. Họ phải giấu giếm thân phận, khuynh hướng giới tính bản thân. Thậm chí là ghét bỏ chính mình khi có cảm xúc khác lạ với người cùng giới. Như anh chàng Alonso Aldama (Carlos Cuevas). Một xã hội cổ hủ, lạc hậu và định kiến với cái nhìn phiến diện về LGBT đã cầm tù, giam giữ những chàng trai có tư tưởng tiến bộ, biết yêu và sống thật với chính mình. 

Alonso - anh chàng kỳ thị gay rồi cuối cùng bị "ngiệp quật" khi đau khổ hóa thành gay.

Tuy nhiên Gabino không bị xã hội đuổi cùng giết tận mà kẻ muốn sát hại anh chính là những thành viên ruột thịt trong gia đình. Gia tộc Falcón xuất hiện với vỏ bọc hoàn hảo, tri thức và giàu sang. Thế nhưng bên trong lớp vỏ hào nhoáng đó là những sự thật “gây sốc”. Gabino quả là một nam nhân đáng thương khi sinh ra trong một gia đình đầy rẫy drama. Ngay từ khi còn nhỏ anh đã chứng bà nội bắn chết ông nội, điều này khiến anh “bị đày” đi biệt xứ. 

Gabino - anh nam chính "bị nguợc tơi tả" từ tinh thần đến thể xác.

Thế rồi khi Gabino trở về, anh lại phải chứng kiến cảnh bị người cha cầm tù, bắt giam chính mình, biết tin người mẹ dan díu quan hệ với chàng trai mà anh yêu là Lázaro. Anh bạn thân Alonso thì đánh đập, nhục mạ anh thừa sống thiếu chết, vị hôn thê Cayetana thì căm ghét, khinh thường chỉ vì Gabino là đồng tính. Sau tất cả Gabino đã bị bà nội truy sát, giết chết các thành viên trong gia đình. Một cái kết chìm trong biển máu giống như tựa đề phim, có nhiều người đã phải chết khi sự thật về nhà Falcón được phơi bày.

Phu nhân Amparo Falcón - "trùm cuối" của phim.

Someone Has to Die mở đầu khá nhàm chán với tình tiết chậm rãi, chủ yếu tập trung giới thiệu các mối quan hệ giữa các nhân vật. Kịch tính thực sự diễn ra khi Gabino lộ tẩy bản thân là người đồng tính, từ đó kéo theo hàng loạt bí ẩn động trời bị phanh phui. Kịch bản phim lắm drama, có gay cấn hồi hộp nhưng thiếu điểm nhấn ấn tượng hay gây bất ngờ cho khán giả. Cách giải quyết mâu thuẫn khá đơn giản với đoạn kết “đầu voi đuôi chuột”, gây hụt hẫng cho người xem.

Phim ghi điểm bởi bối cảnh, phục trang cùng dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất thu hút. Bộ phim đã đầu tư và khắc họa nên một thời kỳ hỗn loạn tại đất nước Tây Ban Nha với tình hình chính trị xã hội rối ren ở những năm 1950. Xem phim bạn sẽ hiểu thêm về đời sống xã hội phương Tây lúc bấy giờ và cảm nhận được nỗi khổ của những đồng tính thời kỳ ấy. Đó là một giai đoạn đen tối chôn vùi đi yêu thương, ước mơ cùng sinh mạng của biết bao người thuộc cộng đồng LGBT.

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất