Phim Ảnh

'Mr. Queen': Anh hậu Shin Hye Sun định viết thư tình cho cung nữ nhưng lại gửi nhầm cho Kim Jung Hyun

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 11 Mr. Queen tiếp nối với cái chết của nha hoàn của Hwa Jin (Seo In Ah) chết kỳ lạ ở trong cung. Và Hoàng thượng Cheljong ngày càng yêu đậm sâu anh hậu Kim So Young (Shin Hye Sun). Các thế lực bắt đầu tranh đấu, tính mạng của hoàng hậu và hoàng thượng đang gặp nguy hiểm.

Phân cảnh viết thư tình nhầm trong Mr. Queen ep 11

Lúc này Hwa Jin đưa sách tham ô cho Jo Thị, Hwa Jin đã hợp tác với Thái Hậu để tạo ngụy tạo tội danh cho Hoàng hậu Kim So Young nhằm lật đổ cô. Thêm nữa nhà Kim thị đang lo lắng cho cuốn sổ thì họ cùng từng bước tìm ra những thân tín của hoàng thường đề dồn ép hoàng thượng rời ngôi trong lễ tết đoan ngọ. Hwa Jin là con nhà nòi, nên cô ngoài những tài năng ca hát như một thiên kim tiểu thư thì cô còn có kỹ năng bắn cung tên rất giỏi, tết đoan ngọ sắp tới Hwa Jin tập luyện nhiều hơn để nhắm bắt mục tiêu “bách phát bách trúng”. Còn mục tiêu của cô là gì, là người hay là thú thì còn phải chờ đến tết đoan ngọ mới tỏ được? 

Anh Hậu Kim So Young trở thành thánh biểu cảm của Mr. Queen 
Mặc cho Hwa Jin đang lên kế hoạch giết cô 
Hwa Jin đã giao cuốn sổ tham ô cho thái hậu Jo Thị 

Phân cảnh lãng mạn hiếm hoi của tập 11 là cảnh hoàng thượng Cheljong ngồi viết những trang nhật ký. Anh lưu lại những khoảng khắc, những cử chỉ và những câu nói đáng yêu của Kim So Young và lặng lẽ mỉm cười. Có thể thấy hoàng thượng đang dần yêu sâu đậm hoàng hậu của mình, anh bất giác nghĩ về cô là đã thấy trong người vui vẻ, phấn chấn hơn nhiều. Còn anh hậu thì ngược lại, đang ngủ và nằm mơ về mộng cảnh, bản thân không thể kìm lòng nghĩ về hoàng thượng, nhưng sợ mình bị “bẻ cong” theo thời gian mà yêu hoàng thượng mất.

Kim So Young nịnh thái hoàng thái hậu để tuyển nhanh cung nữ 

Nên Kim So Young “hăm hở” lên kế hoạch tuyển cung nữ phi tần cho hoàng thượng, một phần giúp anh quên hoàng thượng một phần là muốn được “hượng lạc” của đám mỹ nhân của hoàng thượng. Nhưng trong mơ cũng không thoát khỏi ám ảnh về hoàng thượng, anh len lỏi và quyến rũ Kim So Young cả trong giấc mơ. Tỉnh mộng Kim So Young bắt đầu hoang mang, có phải lúc anh là Jang Bong Hwan “anh mải mê vui đùa với các cô gái” nên bây giờ anh bị nghiệp quật hay không? Là anh đang thay đổi, cơ thể anh thay đổi hay trái tim anh thay đổi.

Anh hậu làm le với các cung nữ mới 
Tính mê gái trỗi dậy, nên cô đã gửi thư tình cho 3 muội muội 

Nói về tuyển hậu cung, đây cũng là lúc hoàng thượng xây dựng thế lực cho mình. Hoàng hậu Kim So Young đã tới gặp thái hoàng thái hậu, phát minh ra loại kem nền siêu che khuyết điểm khiến bà vô cùng hài lòng. Như vậy Kim So Young sẽ được gặp mặt từng cô gái mà cô sẽ tuyển chọn cho hoàng thượng, cuối cùng cô đã chọn được 3 thiên kim tiểu thư của 3 gia tộc lớn. Hoàng thượng Cheljong bên này cũng đi gặp 3 gia tộc đó để xây dựng trị cột vững chắc trong chiều. Gia tộc Jo thị và Kim thị bắt đầu đồn đoán về hành động của hoàng thượng. Thái hậu Jo thị cố ý nhắc nhớ Kim So Young về dịp tết đoan ngọ sắp tới cô phải học bắn cung đây là một nghi thức đẩy lùi ma quỷ. 

Nhưng những bức thư tình đó lại rơi vào tay anh hoàng Cheljong 
Yêu nhầm là chuyện nhỏ, viết thư tình nhầm mới là chuyện lớn 

Phân cảnh “trao thư tình nhầm” cũng khiến cho câu chuyện tình cảm của anh hậu và anh hoàng càng thêm thú vị. Chuyện là hoàng hậu sau một ngày vui chơi, cùng nhau nhảy múa, cùng nhau “tắm” thì anh hậu Kim So Young muốn thăm dò xem các muội muội như thế nào. Cô viết 3 bức thư tình và gửi cho 3 phi tần. Thế là 3 bức thư ấy lại rơi vào tay hoàng thượng với cùng một nội dung “Ngủ rồi à?”, hoàng thượng thấy vô cùng lạ “chẳng lẽ lại quan tâm mình đến thế sao”. Và rồi ngài chắp bút phản hồi, bức thư được họa theo phong cách quý tộc với những vần thơ “trăng đêm” đẹp đẽ. 

Nhưng sáng ra Kim So Young mặt tỉnh bơ làm anh hoàng thấy khó hiểu 

Hai người bắt đầu viết thư tình cho nhau, anh hậu Kim So Young bắt đầu sử dụng những kỹ năng tán tỉnh của “dân chơi Jang Bong Hwan” khiến hoàng thượng Cheljong “đỡ không nổi nên phải đổ thôi”. Vấn đề nằm ở chỗ là, buổi sáng gặp nhau anh hậu Kim So Young mặt tỉnh queo, còn anh hoàng Cheljong thì hồ hởi, hoàng thượng thắc mắc “Sao con người sáng tối lại có thái độ khác nhau như vậy”. 

Hwa Jin lặng lẽ đổi mũi tên màu thành mũi tên thật, cô sẽ tiêu diệt mục tiêu trong tết đoan ngọ 

Thềm đoan ngọ sắp tới, tay chân của đại thần Kim đã giết chết toàn bộ người giao thức ăn và có kẻ đã phá hoại nguyên liệu khô để chuẩn bị thực phẩm ở trong cung. Chưa hết, Thái hậu cố ý đến chỉ định hoàng hậu Kim So Young sẽ chuẩn bị thức ăn cho tết đoan ngọ vì nghe danh cô nấu ăn rất giỏi. Thêm nữa, các đầu bếp trong cung đầu bị hạ độc khiến họ bị đau bụng không thể giúp hoàng hậu chuẩn bị yến tiệc. Tập 11 kết thúc với màn bắn cung của các phi tần, trên khán đài thái hậu Jo thị và thái hoàng thái hậu Sunbook đang xảy ra tranh cãi, kế ly gián này của Jo thị nhằm kích bác thái hoàng thái hậu đã quá sủng ái hoàng hậu So Young. Màn bắn cung so tài kết thúc khi Hwa Jin nhắm tên về phía hoàng hậu Kim So Young, ở bên này hoàng thượng và anh họ Kim đang giao đấu, trong lúc giao đấu, anh họ phát hiện hoàng thượng chính là hung thủ từng muốn giết hoàng hậu ở Di Hồng Viện. 

Nguy hiểm đang rình rập Hoàng thượng và hoàng hậu 

Tập 11 Mr. Queen đã kết thúc với màn tranh đấu trong tết đoan ngọ, liệu thân phận của hoàng thượng có bị bại lộ và anh hậu Kim So Young có bị sát hại bởi Hwa Jin không? Hãy cùng saostar cập nhật những thông tin mới nhất nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất