Phim Ảnh

Chuyện như đùa: Ngay cả Seohyun (SNSD) và nam chính cũng ghét bộ phim 18+ do mình đóng?

Phương Vy
Chia sẻ

Seohyun (SNSD) và nam chính trong 'Love and Leashes' đều cho rằng cảnh quay trong phim thiếu tinh tế và nhạy bén.

Bộ phim mới của Hàn quốc có tựa đề "Love and leashes" (tạm dịch là Tình yêu và trói buộc) với nội dung xoay quanh những khía cạnh mới lạ liên quan tới tâm sinh lý và tình yêu, đang nhận được nhiều sự chú ý.

Trong phim, Seohyun vào vai Jung Ji Woo, một nhân viên văn phòng có cảm tình với đồng nghiệp Jung Ji Hoo do Lee Jun Young thủ vai. Nhờ một sự cố bất ngờ mà Ji Woo vô tình biết sở thích có phần kì lạ của anh chàng đồng nghiệp.

Tại chương trình The Swoon, cặp đôi diễn viên đã lần đầu lên tiếng về phân đoạn trớ trêu này. Cụ thể, Ji Woo đã nhận nhầm bưu kiện của Ji Hoo và khi mở ra cô nàng đã nhìn thấy một vật giống với vòng cổ dành cho cún cưng. Ji Hoo vô cùng bối rối và nói dối là anh đã mua đồ cho chú cún ở nhà. Anh chàng đã cố gắng giành lại gói hàng khi cô nàng Ji Woo đề nghị nên vứt món đồ. 

Trong quá trình cả hai giằng co gói hàng, vô tình dây xích rơi đúng vào phiếu giảm giá từ một cửa hàng đồ chơi người lớn trước mặt Ji Woo.

Khi được chương trình hỏi về cảm nghĩ về phân đoạn này, nam chính Jun Young đã trả lời: “Anh ấy đã mắc một sai lầm nghiêm trọng", đồng thời anh chàng không đồng tình với quyết định của Ji Hoo khi gửi gói hàng đến văn phòng thay vì nhà của anh ấy: "Tại sao anh ta lại giao nó đến nơi làm việc cơ chứ? ”.

Seohyun cũng đồng tình với ý kiến của Junyoung, ngoài ra cô nàng còn cho rằng nếu cô là Ji Hoo, cô nàng sẽ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra và bảo Ji Woo vứt bưu kiện vào thùng rác.

Tuy nhiên nếu anh chàng Ji Hoo không nhất quyết giành lại bưu kiện từ tay cô nàng Ji Woo, thì chắc chắn bộ phim đã kết thúc từ ngay tập đầu tiên.

Xem thêm: Tiểu Phong 'Đông Cung' một lần nữa được tái hiện khiến dân tình 'thổn thức mãi không thôi'

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất