Phim Ảnh

Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình

Kim Oanh
Chia sẻ

Bộ phim Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) đang gỡ dần những nút thắt về tâm lý bất ổn của các nhân vật trong phim. Go Moon Young (Seo Ye Ji) đã tự cắt đi mái tóc của mình để giải thoát mình khỏi cơn ác mộng hằng đêm.

Phân cảnh hẹn hò của Moon Young và Gang Tae trong Điên thì có sao 

Bộ phim Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) còn “hack não” hơn “Quân vương bất diệt” gấp vạn lần bởi chỉ cần bạn ngưng khỏi màn hình 5s, bạn sẽ chẳng thể hiểu diễn biến tâm lý của nhân vật đang trôi về đâu. Mọi chi tiết nhỏ trong phim đều có mối liên hệ nhất định đến quá khứ của hai nhận vật chính. 

Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 1
Gang Tae đã dành 1 ngày nghỉ cho Moon Young 
Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 2

Với Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) dần nhận ra mẹ anh thực ra rất yêu anh nhưng bà luôn cố giấu vào trong vì muốn Gang Tae trở nên mạnh mẽ để có đủ sức mạnh che chở cho anh trai Sang Tae. Bà đã thực sự phải kìm nén sự quan tâm vào trong bởi lẽ Sang Tae là một đứa trẻ tự kỷ và có tâm lý hay ghen tị, bà không thể ra mặt yêu thương Gang Tae, bà thà để Gang Tae thiệt thòi còn hơn là để Sang Tae phát bệnh và hờn dỗi em trai mình. Phải đến sau này, đến bây giờ Moon Gang Tae mới nhìn nhận lại bà đã khổ sở thế nào khi cố giấu cảm xúc ấy. 

Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 3
Những hồi ức quá khứ hiện về anh nhận ra mẹ mình đã khổ sở thế nào 
Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 4
Anh nhận ra mẹ đã lặng lẽ quan tâm đến anh mà không làm tổn thương Sang Tae 
Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 5
Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 6
Những cảnh khóc đau lòng như thế này Kim Soo Hyun khiến khán giả cũng nghẹn ngào 

Kim Soo Hyun đúng thực sự là một tài năng diễn xuất thiên bẩm chỉ với một cảnh khóc mà anh lột tả được ba xúc cảm khác nhau: Khi thì âm ỉ như thể uất ức nghẹn ngào không thể nói ra đến khi sóng trào thì khóc tức tưởi như một đứa trẻ dỗi hờn và khi hiểu chuẩn thì giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt như buông xuôi và tha thứ. Trong phân cảnh Moon Gang Tae nhớ mẹ, anh luôn tự hỏi liệu ở trên trời cao kia mẹ anh có bao giờ hối hận vì đã cư xử bất công với anh như thế không? Có bao giờ mẹ đấm tay vào ngực mà hối hận vì đã nặng lời với anh không? Nhưng rồi anh cũng hiểu ra với một bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con và nhất là anh Sang Tae lại không bình thường như vậy quả thực không dễ dàng. 

Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 7
Gang Tae quan tâm tới Moon Young nhiều hơn 
Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 8
Anh tặng cả búp bê bắt mộng của Sang Tae cho cô ấy 
Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 9
Và việc này đã vô tình làm tổn thương đến anh trai Sang Tae 
Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 10
Sang Tae nghĩ rằng Moon Young đang cướp mất em trai mình và anh bắt đầu ghen tị 

Tiếp nói tập 6 Điên thì có sao, tập 7 mở đầu với màn hẹn hò “cảm nắng chơi bời” của Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) và Go Moon Young (Seo Ye Ji), mỗi lần cô ấy nói “biến đi, hãy biến đi” thì anh luôn có cảm giác cô ấy muốn anh ở lại chính vì thế hôm nay Gang Tae đã xin nghỉ một ngày để đưa nhà văn Go đi dạo. 

Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 11
Bí ẩn đáng sợ về bài hát ru Clementine mà mẹ cô hát cho cô nghe mỗi đêm 

Mẹ của Moon Young được kể lại từ lời bố cô, là một người phụ nữ thanh lịch hiểu biết và yêu con gái vô cùng, yêu đến đáng sợ. Đêm nào bà cũng hát ru bài hát clementine yêu dấu để hát ru con gái ngủ. Người phụ nữ đó có biết ý nghĩa thực sự của bài hát đó khi hát cho con bé nghe không chứ? “Bài hát này là lời khóc thương người con gái tên Clementine qua đời do chết đuối trong một lần đùa nghịch ở ven sông”. Bài hát là một mắt xích bí ẩn về gia đình của nhà văn Go Moon Young, nguyên nhân vì sao ông bố lại bị điên và bi kịch ẩn giấu về cái chết của mẹ Moon Young. 

Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 12
Viện trưởng là người gợi mở những nút thắt bí ẩn về gia đình Moon Young qua lời kể của bố cô 

Tóm tắt câu chuyện của chương 7 “Chú chó mùa xuân” của nhà văn Go Moon Young: 

Ngày xửa ngày xưa có một chú chó con rất giỏi giấu tâm sự của mình, chú chó được cột dưới một tán cây. Chú ta hay vẫy đuôi làm trò đáng yêu, nên dân làng gọi nó là chú chó mùa xuân, chú chó luôn chơi đùa với lũ trẻ trong làng. Nhưng cứ mỗi khi đêm về lại lén rên ư ử khi không có ai quanh đó. Đó là bởi vì chú chó ấy luôn muốn cắt đứt dây buộc cổ của mình để thỏa thích chạy nhảy trên cánh đồng mùa xuân. Nhưng vì mong muốn không thể thực hiện nên mỗi đêm chú ta đều khóc lóc. Hằng đêm, một ngày nọ chú chó mùa xuân nghe lòng mình thầm hỏi này, sao cậu không cắn đứt dây rồi chạy trốn đi và chú chó mùa xuân trả lời “Tớ bị cột quá lâu rồi, nên quên mắt cách cắn dây để giải thoát mình”.

Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 13
Câu chuyện chương 7 Chú Chó Mùa Xuân 

Và Go Moon Young cũng vậy cô tự ví mình như chú chó mùa xuân ấy và đến cuối cùng cô cũng tự giải thoát mình bằng cách cắt đi mái tóc “ma ám” mà mẹ cô cấm cô không bao giờ được cắt. Go Moon Young cũng đã tự cắt đi sự đeo bám và ám ảnh về mẹ mình và giống như chú chó mùa xuân giải thoát mình khỏi xiềng xích. Đây giống như một sự đấu tranh tâm lý của nhà văn Go, cô bị dằn vặt trong nỗi đau quá khứ và nỗi sợ về người mẹ độc ác luôn gieo giắc sự lạnh lùng và tàn nhẫn lên tuổi thơ của cô. Moon Young chìm đắm trong nỗi đau ấy quá lâu, lâu tới mức cô thành quen với ác mộng mỗi đêm, quen cảm với cảm giác trống rỗng của mình. 

Điên thì có sao: Seo Ye Ji tự ví như 'chú chó mùa xuân', thoát khỏi xiềng xích bằng cách tự cắt đi mái tóc 'ma ám' của mình Ảnh 14
Liệu cắt đi mái tóc dài ấy Moon Young có thoát khỏi mẹ mình và mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu? 

Bộ phim Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh Tvn, hãy cùng Saostar cập nhật những tin tức mới nhất. 

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất