Phim Ảnh

Điên rồ, dị biệt và ngớ ngẩn: Công thức thành công đầy khác biệt của 'The Suicide Squad'

Team Điện Ảnh
Chia sẻ

Đúng như những gì người hâm mộ kỳ vọng, “The Suicide Squad” là trải nghiệm điện ảnh có 1-0-2 và hoàn toàn phá vỡ những quy chuẩn của dòng phim siêu anh hùng.

Chẳng cần phải là fan của James Gunn để biết ông sở hữu phong cách làm phim độc đáo nhường nào. Cứ nhìn vào hai phần phim Guardians of the Galaxy thì biết, nó có chút gì đó phá cách và khác thường ngay cả với lối gây cười đặc trưng của MCU. Do vậy, khi cái tên James Gunn xuất hiện ở vị trí đạo diễn, người ta đã bắt đầu mơ về một phiên bản The Suicide Squad bùng nổ và vượt xa những gì có thể mong đợi.

Giống như tác phẩm trước đó của đạo diễn David Ayer, The Suicide Squad (2021) của James Gunn vẫn theo chân nhóm ác nhân sừng sỏ gồm Bloodsport, Harley Quinn, Peachmaker, Ratcatcher, Polka-dot Man và King Shark trong một nhiệm vụ cảm tử. Lần này, họ phải đi tới đảo quốc Corto Maltsese để phá hủy toàn bộ những thông tin về dự án Starfish trước khi những kẻ nổi loạn sử dụng nó để đe dọa nước Mỹ.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản này là màu sắc. Một bên u tối, nghiêm túc. Một bên tươi sáng, hài hước nếu không muốn nói là ngớ ngẩn. Và với The Suicide Squad, James Gunn xứng đáng được gọi là “quái vật điện ảnh” khi toàn bộ những ý tưởng điên rồ nhất của ông đều có dịp “bung lụa”.

Đầu tiên là dàn nhân vật quái đản và tấu hài bậc nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. Đây là một tổ hợp của những kẻ có tạo hình kì dị, tính cách lố bịch lại còn thường xuyên châm chọc, cà khịa nhau. Tất cả tạo nên một sự lộn xộn có chủ đích gây nên những khoảnh khắc dở khóc dở cười.

Đối với tuyến nhân vật chính, khó có thể nói đâu là nhân vật có câu chuyện và màn trình diễn ấn tượng hơn, bởi The Suicide Squad đã phân chia đất diễn rất gọn gẽ và hợp lý để mỗi người đều có khoảnh khắc tỏa sáng. Thậm chí với các nhân vật phụ hay nhân vật “lót đường”, bộ phim vẫn biết cách tạo điểm nhấn bằng cách thể hiện những gì đặc trưng nhất của họ.

The Suicide Squad cũng rất tài tình trong việc kết hợp các nhân vật với nhau, biến họ từ chỗ xa lạ trở nên thân thiết với những mối liên kết vô hình. Không phải ngẫu nhiên mà Bloodsport lại được ghép nhóm với Ratcatcher bởi câu chuyện của họ có tính bù trừ và tác động qua lại lẫn nhau. Cũng không phải ngẫu nhiên mà King Shark và Polka-dot Man tham gia biệt đội cảm tử bởi cả hai đều là những kẻ lạc loài khao khát được yêu thương.

The Suicide Squad cho thấy mình là một ngoại lệ, một “chú cừu đen” của thể loại siêu anh hùng khi bộ phim dựng nên những tình huống oái oăm theo cách không ai ngờ tới. Phim đem tới rất nhiều những cú twist, tuy không có sức ảnh hưởng quá lớn nhưng sự phũ phàng mà chúng đem lại khiến khán giả bất ngờ, ngỡ ngàng và ngã ngửa, qua đó không khỏi thán phục bộ não của James Gunn khi biến những thứ tưởng chừng như vô lý trở nên thuyết phục.

Và điều điên rồ nhất mà The Suicide Squad làm được nằm ở mảng hành động. Không còn bị gò bó trong ngưỡng PG-13 như các bộ phim Marvel, giờ đây James Gunn cho thấy ông có thể làm được những gì khi sự sáng tạo không bị giới hạn. Bộ phim mang nhãn R nên có thể thỏa sức phô diễn những phân cảnh máu me, giết chóc rùng rợn ở mức độ cao nhất. Kết hợp với kỹ thuật quay phim đầy tính sáng tạo và phóng khoáng, chúng đã tạo nên những khoảnh khắc đắt giá và mãn nhãn cho khán giả.

The Suicide Squad là bộ phim nằm trên ranh giới mong manh giữa hài hước và lố bịch. Đối với nhiều người, cách gây cười của nó có thể là rất độc đáo và thông minh, nhưng cũng không tránh khỏi những nhận định cho rằng như vậy là nhàm chán. Dẫu vậy, một điều chắc chắn đây vẫn là một tác phẩm phá cách, sáng tạo và là hiện thân đúng nhất cho trí tưởng tượng điên rồ của James Gunn.

Chia sẻ

Bài viết

Team Điện Ảnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất