Phim Ảnh

Review 'Girl From Nowhere 2': Có một Nanno sâu sắc và giàu lòng trắc ẩn hơn hẳn phần 1

Lê Sơn Tùng - CTV - 1
Chia sẻ

“Girl From Nowhere 2” đã cho thấy bước tiến rõ rệt trong việc phát triển nhân vật cũng như thể hiện cái nhìn đa chiều, sâu sắc về vấn đề thiện – ác.

*Lưu ý: bài viết tiết lộ nội dung phim

Sau phần đầu tiên cực kỳ thành công và tạo được tiếng vang, nhà sản xuất của Girl From Nowhere đã ngay lập tức “bật đèn xanh” cho phần2. Vẫn là hành trình vạch trần những góc tối rợn người chốn học đường của “cô gái quỷ” Nanno, thế nhưng 8 tập phim của Girl From Nowhere 2 đem tới cho người xem nhiều cảm xúc hơn khi đặt nhân vật chính vào những câu chuyện có tính liên kết để khai phá góc nhìn mới về con người.

Tương tự như phần 1, Girl From Nowhere 2 có tính chủ đề rất cao khi các tập phim dành toàn bộ thời lượng để khai thác những gì tinh túy nhất của từng vấn nạn. Chúng được nêu ra và xử lý vô cùng gãy gọn theo đúng luật nhân quả mà series này đã theo đuổi, đi kèm với phong cách thể hiện máu me đặc trưng.

Thế nhưng nếu chỉ dựa vào yếu tố kinh dị để hút khán giả thì series này chắc chắn sẽ gây nhàm chán và đặc biệt là đi vào vết xe đổ của phần 1. Trước đây chúng ta thấy Nanno thực hiện các phi vụ trừng phạt của mình với không một chút mảy may do dự, thậm chí là có phần mù quáng và tiếp tay cho những hành động xấu. Giờ đây, nhân vật chính đã có sự phát triển trong cách suy nghĩ và hành động để rồi tự vấn bản thân về những gì mình đã, đang và sẽ thực hiện.

Để có được điều này chắc chắn phải nhờ đến tác động của nhân vật mới Yuri. Sự thêm thắt thú vị này đã tạo nên thế đối trọng với Nanno, không chỉ khiến câu chuyện trở nên kịch tính và khó đoán hơn mà còn buộc Nanno phải xem xét lại cách nhìn nhận vấn đề của mình.

Mặc dù cả hai đều có cùng một mong muốn là vạch trần bộ mặt xấu xa của con người, nhưng khi đặt lên bàn cân thì rõ ràng cách làm của Yuri tàn bạo hơn Nanno rất nhiều. Cái khiến Nanno thay đổi không phải đến từ cách Yuri giải quyết vấn đề, mà xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân định đúng – sai, tốt – xấu.

Đặc biệt là câu chuyện của hai tập cuối đã khiến Nanno nhận ra rằng bản chất con người không hề đơn giản và rạch ròi hai màu trắng đen như cô vẫn tưởng. Hành động của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hoàn cảnh và chúng ta không thể dùng con mắt phiến diện để đánh giá. Nanno thấu hiểu được lý lẽ đó và trở nên có cảm xúc hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn so với một Yuri máu lạnh là hiện thân của mình trước kia.

Sức hút của Girl From Nowhere có một phần lớn đến từ màn hóa thân cực kỳ xuất sắc của nữ diễn viên Kitty Chicha Amatayakul. Cô đã khắc họa nên một nhân vật điên loạn, dị hợm và đầy bí ẩn. Mặc dù điệu cười ma quái của Kitty vẫn khiến khán giả cảm thấy giả trân nhưng nó vẫn giúp thể hiện một người không bình thường trong mắt người đối diện.

Phần hình ảnh của Girl From Nowhere 2 cũng có sự tiến bộ vượt bậc so với trước khi các cảnh quay được chăm chút từng góc máy để tạo cảm giác kỳ bí hơn. Một vài cảnh quay thậm chí còn mang tính biểu tượng rất cao khi đem so với tổng thể còn lại.

Dẫu vậy Girl From Nowhere 2 vẫn gây khó chịu khi cố tình làm thái quá vấn đề ở một số chỗ. Mặc dù chúng đều được lấy cảm hứng từ thực tế nhưng khó lòng thuyết phục được người xem vào một xã hội đen tối và bất công quá mức cho phép.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Sơn Tùng - CTV - 1

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất