Phim Ảnh

Review 'Bạn trai tôi là hồ ly': Vẻ đẹp phi giới tính của dàn diễn viên cùng cốt truyện hết sức 'bánh cuốn'

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

'Tale of the nine tailed - Bạn trai tôi là hồ ly' có lẽ đang là series phim Hàn Quốc gây được tiếng vang nhất ở thời điểm hiện tại

Cảnh báo spoiler: Bài viết tiết lộ một vài tình tiết trong 2 tập đầu của bộ phim.

Tale of the nine tailed (tựa Việt: Bạn trai tôi là hồ ly) là câu chuyện theo chân một hồ ly đã dành cả ngàn năm để tìm kiếm người con gái mà anh yêu. Trong 2 tập đầu tiên, khán giả cũng đã biết đôi chút về sức mạnh của các nhân vật trong phim, kèm theo đó là những nhân vật huyền bí đang sống trộn lẫn với thế giới loài người. 

Chỉ với 2 tập đầu tiên, bộ phim đã có thể chinh phục được các nhà phê bình của nhiều tờ báo khác nhau. Có vẻ như phần hình ảnh được chau chuốt cũng như khả năng diễn xuất của dàn diễn viên đang mang đến cho khán giả một trải nghiệm đáng nhớ.

Cốt truyện cực kì "bánh cuốn"

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1999, khi một vụ tai nạn giao thông diễn ra. Sau khi tỉnh dậy, cô bé Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) đã phải trải nghiệm nỗi đau lớn nhất của con người, đó là mất cả ba và mẹ. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô chạm mặt với những thế lực siêu nhiên. 

Cũng trong đêm đó, Lee Yeon (Lee Dong Wook) đã xuất hiện vì anh đang tìm người có tên Ah Eum. Tuy nhiên, nhận ra Ji Ah không phải là người tình tìm kiếm, nên anh đã dùng phép thuật và khiến cho cô quên đi mọi thứ.

Sau 21 năm, chúng ta lại một lần nữa gặp Lee Yeon và biết thêm về nhiệm vụ của anh. Lee Yeon chính là một con hồ ly, và anh đã từng là linh hồn của ngọn núi Baekdudaegan. Tuy nhiên sau đó, vì tình yêu dành cho Ah Eum, anh đã đánh đổi đi tất cả. Trước khi cô mất, Lee Yeon đã trao lại viên Tiên đơn của mình cho cô, và sau đó, để chuộc lại lại lỗi lầm cũng như tìm kiếm cơ hội cho Ah Eum được hồi sinh, anh đã phải làm việc cho tổ chức cổ xưa với nhiệm vụ hóa kiếp cho con người.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lee Yeon đã làm việc cho tổ chức kia hơn 600 năm. Trong nhiều kiếp luân hồi, anh đã gặp mặt rất nhiều người có ngoại hình giống với Ah Eum, nhưng chẳng có ai là người con gái mà anh đang tìm kiếm.

Quay lại với vụ tai nạn xe năm 1999, dù Lee Yeom đã hóa phép để Ji Ah quên đi tất cả, nhưng cô không chịu nhiều tác động của phép thuật đó. Chính vì thế, cô vẫn có thể nhớ mang máng hình ảnh của anh. Sau nhiều lần chạm mặt, Ji Ah đã phát hiện ra được thân phận thật sự của Lee Yeon, và nhờ anh giúp đỡ tìm kiếm bố mẹ mình. Sau khi điều tra, anh chàng hồ ly phát hiện rằng bố mẹ của cô không thật sự chết, mà họ chỉ biến mất.

Có kha khá những hiện tượng, tình tiết siêu nhiên được đề cập đến trong 2 tập đầu của bộ phim. Tất cả đều xoay quanh nhân vật chính là Lee Yeon. Tuy nhiên, khán giả cũng đã được giới thiệu đến một nhân vật khác, đó là người anh cùng cha khác mẹ của Lee Yeon - Lee Rang

Sau khi bị anh mình bỏ rơi, tất cả những gì còn lại trong Lee Rang chỉ là sự hận thù. Giờ đây Lee Rang chỉ muốn khiến cho cuộc sống của anh trai mình khốn đốn nhất có thể.

Thêm vào đó, khán giả cũng đã được giới thiệu một vài sinh vật lạ, điển hình như con cáo tu luyện thành tinh ở tập 1, hay Bulgasari chuyên ăn ác mộng của con người ở tập 2. Chính những sinh vật này có mối liên hệ chặt chẽ đối với hành trình đi tìm bố mẹ của Ji Ah. 

Trong một giấc mơ của Ji Ah do Bulgasari tạo ra, cô đã thấy mẹ mình cầm một chiếc đầu lâu và ném nó đến chỗ cô. Ngày một sau, ngư dân trên một hòn đảo đã vớt được chiếc đầu lâu trong giấc mơ đó của cô. Ngay sau khi có được tin tức này, Ji Ah đã cùng Lee Yeon đến đó để điều tra.

Tại đó, cô đã được một người giám hộ của hòn đảo dẫn đến vách đá. Ji Ah nhanh chóng nhận ra bố mẹ cô đã từng chụp hình tại nơi đây. Tuy nhiên, chưa kịp tìm hiểu gì thêm, cô đã bị một ngư dân tấn công. Có vẻ như người này đang chịu sự kiểm soát của một năng lực vô hình. 

Lee Yeon đã kịp thời xuất hiện để cứu giúp, và dùng lá thuốc để đắp lên vết thương của Ji Ah. Tuy nhiên, có vẻ như chính điều đó đã khiến cho cô như bị ai đó nhập. Ji Ah bóp cổ Lee Yeom và hỏi lý do vì sao anh ta lại giết cô.

Trước đây, đã có rất nhiều lần màn ảnh Hàn khai thác đề tài về cửu vĩ. Tuy nhiên, đây là một trong những lần hiếm hoi nhân vật này là nam. Với việc hồ ly nam là một thợ săn cho tổ chức cổ xưa kia, chắc chắn người xem sẽ còn được thấy rất nhiều lần đụng độ của anh với các nhân vật huyền bí khác, gắn liền với truyền thuyết của văn hóa phương Đông. Đây cũng chính là cơ hội cho những màn quyết đấu mãn nhãn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, thứ mà những drama Hàn Quốc khác không thể làm được.

Diễn viên và nhân vật

Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên và chiều sâu các nhân vật cũng là điểm cộng vô cùng lớn cho bộ phim. Bắt đầu với vai diễn hồ ly Lee Yeon của Lee Dong Wook, đây là nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện. Với vẻ ngoài của mình, Lee Dong Wook đã giúp cho nhân vật Lee Yeon có được nét đẹp phi giới tính, hoàn toàn khắc họa được nét đẹp của hồ ly tinh được miêu tả trong truyền thuyết.

Thêm vào đó, chỉ với 2 tập phim đầu tiên những khán giả đã có thể thấy được khao khát có được tình yêu của mình sau hàng trăm năm chờ đợi. Không chỉ vậy, dù là một sinh với với sức mạnh to lớn, anh vẫn sẵn sàng quỳ xuống để cầu xin được nói lời cuối với người mình yêu là Ah Eum trước khi cô qua sống Sando để hóa kiếp. Có thể nói chỉ với 2 tập, bộ phim vẫn đã làm quá tốt trong việc khai thác chiều sâu nhân vật.

Nhân vật Nam Ji Ah của nữ diễn viên Jo Bo Ah cũng là một nữ chính vô cùng thú vị. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã phải đối diện với những sức mạnh siêu nhiên, vậy nên khác với người bình thường, cô hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của các sinh vật huyền bí, cũng như các truyền thuyết mà người xưa kể lại. Dẫu vậy, Ji Ah vẫn luôn có một nỗi sợ cho những sinh vật hắc ám này, và những lần chạm mặt với chúng cô đều vô cùng sững sờ. Có lẽ sẽ phải dành lời khen cho biên kịch của bộ phim, bởi nhân vật Ji Ah sẽ trở nên quá ngốc nghếch nếu được khắc họa như một người không hề sợ hãi những sinh vật kia.

Trí thông minh của Ji Ah cũng là một điều cần được nhắc đến. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã có thể để ý đến những tiểu tiết để phát hiện ra rằng, 2 người mà mình ở cùng sau vụ tai nạn xe không phải là bố mẹ thật của mình. Trong 2 lần chạm mặt với Lee Rang, cô đều phát hiện ra được mánh khóe của hắn, khiến hắn ta phải lật bài ngửa. 

Ngoài 2 nhân vật chính diện, Lee Rang do Kim Bum thủ vai cũng được rất nhiều người mê mệt, không chỉ bởi vẻ ngoài ngầu vô đối, mà còn bởi sự bí hiểm trong tính cách cũng như cốt truyện. Nhắc tới tên Kim Bum, chắc chắn khán giả sẽ nghĩ ngay đến 2 bộ phim truyền hình ăn khách Gia đình là số 1 Vườn sao băng. Tuy nhiên, hình ảnh ngây thơ, hồn nhiên đó của anh chàng đã được thay thế bằng sự nham hiểm, thù hận trong Bạn trai tôi là hồ lý. 

Nếu như vũ trụ điện ảnh Marvel Thor và người em trai Loki - vị thần lừa gạt, thì đối với Bạn trai tôi là hồ ly, Lee Rang chính là vị thần lừa gạt đó. Anh ta biết rõ bản thân mình là ai, ưu nhược điểm là gì, và quan trọng hơn hết là mình đang làm gì để "hại đời" ông anh đã dám bỏ rơi anh khi xưa. Có thể nói, đây là nhân vật với những diễn biến tâm lý phức tạp nhất trong toàn bộ phim. 

Không chỉ dừng lại với những mưu mô, kế hoạch đen tối trong 2 tập đầu, người xem cũng đã được chứng kiến màn tay đôi giữa Lee Rang và ông anh Lee Yeon. Dù phần thắng thuộc về Lee Yeon, nhưng trận đấu đó cũng dư sức khiến nhiều người phải mê mệt, bởi rất hiếm khi một bộ phim Hàn Quốc lại có nhiều pha hành động mãn nhãn như vậy.

Tông màu u ám

Một điều nữa khiến cho drama Bạn trai tôi là hồ ly trở nên hấp dẫn đến như vậy, chính là vì tông màu mà nhà sản xuất dùng cho bộ phim. Ngay từ những giây đầu tiên, sự u ám đã bủa vây tất cả, báo hiệu cho những điều xấu, sự chia li, chết chóc sẽ nhanh chóng xuất hiện. 

Thêm vào đó, việc giới thiệu những sinh vật huyền bí kia khiến cho những người như Ji Ah trở nên vô cùng mỏng manh, và bất kì ai cũng có thể dễ dàng ra tay hãm hại cô. Chính điều này đã thêm yếu tố kịch tính cho câu chuyện, bởi khán giả sẽ nơm nớp lo sợ, không biết khi nào thì nữ chính sẽ gặp nạn, và liệu Lee Yeon có kịp đến cứu cô.

Tạm kết

Với chiều sâu trong cốt truyện, diễn xuất đỉnh cao cũng như cách khai thác nhân vật quá triệt để, Bạn trai tôi là hồ ly xứng đáng có tên trong danh sách những bộ phim ấn tượng nhất của điện ảnh Hàn trong năm 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin mới nhất