Phim Ảnh

Record of Youth của Park Bo Gum liệu có nhạt như lời đồn?

Lưu Loan
Chia sẻ

Bộ phim Kí sự thanh xuân của Park Bo Gum nhanh chóng gây khi chú ý khi vừa mới lên sóng

Record of Youth (Kí sự thanh xuân) là tác phẩm đánh dấu mốc tạm nghỉ của Park Bo Gum khi anh bắt đầu bước chân vào con đường nhập ngũ. Bộ phim cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đây là tác phẩm kết hợp giữa nam tài tử Mây họa ánh trăng và mỹ nữ Kí sinh trùng. Dẫu mới lên sóng được 3 tập nhưng nhiều ý kiến trái chiều được đặt ra cho rằng bộ phim còn nhạt và thiếu sức hút. Nhưng nếu theo dõi kĩ từng tập phim, ắt hẳn đây sẽ là tác phẩm chạm đến nhiều cảm xúc cho người xem

Bộ phim kể về hành trình đi tìm chỗ đứng cho bản thân của các cô cậu thanh niên ngoài đôi mươi. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hye Jun (Park Bo Gum) - một nam người mẫu chuyên nghiệp nhưng chật vật trong ngành giải trí đã được 7 năm. Vì tiền cast không đủ giúp cậu trang trải cuộc sống nên cậu buộc phải làm nhiều công việc bán thời gian khác như phục vụ tiệm cà phê, phục vụ quán ăn, thậm chí là làm vệ sĩ cho diễn viên.

Đối với  cậu, ước mơ lớn nhất chính là được trở thành một diễn viên nổi tiếng. Nhưng con đường đó lại vô cùng khó khăn. Cậu luôn bị đem ra so sánh với bạn thân Hae Hyo (Byun Woo Seok) - một nam người mẫu có xuất phát điểm từ nhà tài phiệt, luôn được mẹ hậu thuẫn phía sau nên thuận lợi trên con đường trở thành người nổi tiếng. 

Ngoài ra, do kém về độ tiếng tăm nên Hye Joon thường xuyên bị hắt hủi, coi thường, khinh bỉ bằng những lời lẽ không mấy thiện cảm ngay trước mặt. Chưa kể, dù lọt vào mắt xanh của đạo diễn trong một bộ phim mà mình kì vọng nhưng cậu vẫn thẳng thừng bị loại bởi mẹ của bạn thân đã ngang nhiên đi cửa sau

Xã hội đã luôn bất công nay cậu trai trẻ lại phải chịu sự phân biệt đối xử trong gia đình. Vì không có việc làm nên cậu phải chịu cảnh chung phòng với ông trong khi anh trai có phòng riêng và luôn nhận được lời tán tụng từ cha mẹ. Ngoài ra, bố Hye Jun cũng thường xuyên mắng mỏ anh chàng vì mãi "chạy theo những thứ viển vông nên giờ mới không có việc làm".

Trong giai đoạn giậm chân tại chỗ, anh chàng lại còn bất ngờ nhận được lệnh nhập ngũ. Bao nỗi lo chất chồng, bao ước mơ dang dở chuẩn bị gác lại. Nhưng may mắn thay, với sự ngưỡng mộ và yêu thích anh đến từ nàng fangirl Jung Ha (Park So Dam), tình yêu thương đến từ ông cũng như ý chí nhiệt huyết của chị quản lí, cậu đã có thêm động lực để bước tiếp cũng như sẵn sàng cho một hành trình đầy bứt phá ở các tập phía sau.

Bộ phim nhanh chóng đập vào mắt khán giả với gam màu nhẹ nhàng và vô cùng lãng mạn. Chưa kể, nét duyên dáng đến từ các nhân vật trong phim cũng để lại một ấn tượng khó quên. Đặc biệt, ngoại hình long lanh đến từ cặp nam chính - nữ chính cùng dàn diễn viên phụ cũng là điểm nhấn khó quên.

Nhịp phim ở những tập đầu còn khá chậm nên khán giả dễ cảm thấy nhàm chán, thậm chí có phần hơi buồn ngủ. Tuy nhiên, nội dung cùng diễn xuất các nhân vật trong phim sẽ là yếu tố giúp thay đổi quan điểm của khán giả

Bộ phim đề cập về những chênh vênh của tuổi trẻ, của những người đang theo đuổi đam mê nhưng không nhận được kết quả xứng đáng với nỗ lực ban đầu của họ. Bên cạnh đó, những cạm bẫy luôn rình rập khi người trẻ bước chân vào xã hội hay những gánh nặng cơm áo cho bản thân, cho gia đình sẽ khiến người xem đồng cảm và thấy mình trong đó.

Nếu như diễn xuất của Park Bo Gum với lần quay trở lại này được nhiều người nhận xét là đơ, cứng và gượng thì không hẳn hoàn toàn đúng. Trong phim, Park Bo Gum đã rất nỗ lực thể hiện khía cạnh nhân vật, đặc biệt ánh mắt ấm ức, bất lực, tủi thân của nam diễn viên chính là yếu tố khiến khán giả phải mủi lòng. Ngoài ra sự nhập thân của anh chàng, đặc biệt là nội tâm cũng là yếu tố khiến diễn xuất của nam diễn viên 27 tuổi nên được công nhận nhiều hơn.

Kí sự thanh xuân là một tác phẩm đáng để thưởng thức, đáng để suy ngẫm và đáng để rút ra bài học quý giá cho bản thân. Tác phẩm được phát sóng vào thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên tvN.

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan

Tin mới nhất