Phim Ảnh

'Rất muốn ở bên anh' - Chuyện tình thầy trò ngọt tận tâm can được mai mối nhờ một chú cún

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Chú chó lông vàng đã làm thần Cupid giúp cô sinh viên trẻ đẹp nên duyên cùng thầy giáo soái ca. Hai người ấy đã tạo nên một mối tình ngọt đến sâu răng.

Rất muốn ở bên anh (tựa quốc tế: Be with you) là một tiểu thuyết ngôn tình ăn khách của tác giả Bắc Khuynh. Truyện đã được chuyển thể thành phim truyền hình với một kịch bản lãng mạn, giàu chất thơ, vô cùng bay bổng về chuyện tình thầy trò rất đáng yêu.

Chuyện phim xoay quanh cô nàng nữ chính có tên Thích Niên (Trương Nhã Khâm), một thiếu nữ tuổi 20 xinh xắn, tràn trề nhựa sống và ưa mơ mộng. Nàng họa sĩ truyện tranh và ưa thích phác họa nên những câu chuyện tình cảm kiểu cổ tích. Lúc đang tìm cảm hứng sáng tác, cô nàng tình cờ gặp một chú chó lông vàng lạc đường. Thế là Thích cô nương liền lên đường giúp chú chó tìm lại chủ nhân. 

Chú chó lông vàng là "thần Cupid" dẫn dắt cặp đôi của chúng ta đến với nhau.

Và "con sen" của "boss chó" đã xuất hiện, đó là một chàng trai có ngoại hình sáng láng, cao ráo và đẹp trai, đúng chuẩn hình mẫu nam chính truyện tranh mà Thích Niên đang tìm kiếm. Trong lần gặp nhau đầu tiên, cả hai đã gặp sự cố ngoài ý muốn. Họ đã hôn nhau khi cùng ngã xuống nền đất, sau đó, họ lạc mất nhau khi cả hai chưa kịp biết tên của đối phương.

Xem thêm: Paeng và Athit trong Trab Fah Mee Tawan - Cặp đôi ngược nhau tơi tả rồi lại yêu nhau nguyện thề sống chết

Tuy nhiên, không lâu sau, họ lại gặp nhau. Giờ đây Thích Niên đã biết rõ thân phận chàng thơ của nàng. Anh ấy tên là Kỷ Ngôn Tín (Quý Tiếu Băng), là giảng viên tại Trường Đại học Kiến trúc. Thầy Kỷ là mỹ nam nổi tiếng tại trường, được nữ sinh ngưỡng mộ. Tiết của thầy lúc nào cũng rất đông sinh viên, hầu như toàn nữ, đến cô lao công cũng tranh thủ đến để tranh một suất vừa dọn dẹp vừa ngắm nhìn dung mạo nam tính của thầy. Cả trong lẫn ngoài phòng học, đâu đâu cũng có fangirl của thầy hiện diện. 

Thích Niên là sinh viên học lớp của thầy lại may mắn được ngồi bàn đầu, vị trí thuận lợi nhất để được thầy lưu tâm để ý đến. Sở hữu sức mạnh của nữ chính nên nhanh chóng Thích Niên đã được nhận làm trợ giảng và có cơ hội thường xuyên được quấn quýt bên cạnh thầy mà "thả thính" các kiểu.

Thích Niên là mẫu người con gái thích ai thì sẽ hành động. Cô nàng không ngại tỏ tình, làm loạt hành động bắt chước theo phim ảnh để được gần gũi, tạo ra những khoảnh khắc thân mật, tóe lửa tình với nam chính. Tuy nhiên thầy Kỷ là một chàng trai lạnh lùng, trầm tính và không có cảm xúc với nữ giới. 

Thế nên thầy giáo nọ đã phũ phàng, dửng dưng trước mọi hành vi bày tỏ tình cảm của cô học trò. Nhưng trong những bộ phim ngôn tình thế này, nam chính làm sao có thể thoát khỏi tình yêu của nữ chính. Đúng theo motif thường gặp, cuối cùng họ sẽ về bên nhau và cùng viết nên một mối tình đẹp đẽ.

Bên cạnh thầy Kỷ vạn người mê thì bộ phim còn giới thiệu đến khán giả chàng nam thứ trông rất thư sinh và dễ thương - Kỷ Tư Tề (Lý Minh Đức). Anh là một người thích thú bông và đọc truyện tranh dành cho nữ sinh. Tư Tề cũng là cậu em trai ương bướng của nam chính. Lúc ban đầu Tư Tề gặp Thích Niên thì cãi vã, đấu khẩu rất kịch liệt, sau đó, oái oăm thế nào, cậu và Thích cô nương lại ở ghép chung một căn hộ với nhau. 

Xem thêm: 'Rahut Rissaya' (2020) - Khi nữ chính không còn bánh bèo mà 'hắc hóa' báo thù cho gia đình

Đây là một bộ phim dễ xem, không có những tình cảnh trớ trêu như tiểu tam phá bĩnh hạnh phúc của nữ chính hay tranh giành tài sản. Ngoài ra, trong phim, ai cũng có đôi có cặp. Nam thứ Tư Tề không phải cô đơn khi bên anh chàng luôn có "bà chị" Thanh Vũ sang chảnh, quý phái. Thanh Vũ là một cô gái mạnh mẽ khi sẵn sàng tấn công và rất quyết liệt trong việc "cưa đổ" nam thứ.

Ngoài câu chuyện tình yêu đong đầy mật ngọt thì phim còn khai thác đến thế giới vẽ truyện tranh, nơi những họa sĩ trẻ đam mê theo đuổi việc phác họa nên các tác phẩm chất lượng. Người xem có thể tìm hiểu công việc vẽ truyện tranh, các hoạt động của các đơn vị xuất bản, hội nhóm và fanclub.

Lý Minh Đức vai Kỷ Tư Tề. Chàng diễn viên họ Lý từng xuất hiện trong các tác phẩm đình đám như: "Cá Mực Hầm Mật", "Chúng ta đều đáng yêu như thế," "Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân"…
Trương Nhã Khâm vai nàng sinh viên Thích Niên. Nhã Khâm sinh năm 1996, từng góp mặt trong các dự án truyền hình như: "Phù Dao Hoàng hậu", "Người đàn ông của tù trưởng", "Trở lại tuổi 20",…
Quý Tiếu Băng vai thầy Kỷ “mặt lạnh”. Tiếu Băng là một nam diễn viên có sự nghiệp phim ảnh đồ sộ, tham gia đóng phim rất nhiều chủ yếu là các vai phụ. Các tác phẩm tiêu biểu của anh là: "Mùa hè của Hồ ly", "Huyền của Ôn Noãn", "SCI Mê án tập",...

Hiện bộ phim Rất muốn ở bên anh đang phát sóng trên WeTV vào thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

Xem thêm: Ngô Bạch Khởi và Phó Tuyên - Cặp đôi oan gia, 'chiếm spotlight' dữ dội nhất của Như Ý Phương Phi

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất