Phim Ảnh

Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai!

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Quán bánh mì Việt đẹp như mộng bỗng lên sóng truyền hình qua phim "Trở lại tuổi 18" của Kim Ha Neul.

Mới đây, bộ phim truyền hình Trở lại tuổi 18 đài JTBC do Kim Ha Neul Lee Do Hyun thủ vai chính, đã được lên sóng khán giả. Tập phim không chỉ nhận được sự quan tâm bởi cốt truyện hấp dẫn, lấy đi nước mắt của khán giả Hàn Quốc mà còn thu hút sự chú ý từ cư dân mạng Việt Nam. 

Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 1
Lee Do Hyun.
Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 2
Kim Ha Neul.

Trong cảnh quay từ phút thứ 34 ở tập 7 của Trở lại tuổi 18, quán bánh mì Phượng nằm ở một góc của khu phố Yeonnam-dong, Mapo-gu, Seoul bất ngờ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. 

Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 3
Quán bánh mì Việt Nam.

Sau khi có cuộc trò chuyện căng thẳng với cô bạn thân Cho Ae Rin (Lee Mi Do) về vấn đề liên quan đến cậu nam sinh Go Woo Young (Lee Do Hyun), Jung Da Jung (Kim Ha Neul) đi trên đường và vô tình gặp phải Woo Young cùng với cậu con trai của mình. Tại đây, họ đã có một cuộc hội thoại khá dài, đủ để khán giả nhận ra địa điểm quay.

Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 4

Trong phim, cả bốn nhân vật gặp nhau ở một góc đường, ngay trước tiệm bánh mì Phượng. Người xem có thể cảm nhận được không gian tĩnh vào buổi tối, kèm theo ánh sáng từ những chiếc lồng được treo xung quanh cửa tiệm. Ngoài ra, nền tường sơn màu vàng, chiếc xích lô và dàn hoa giấy khiến cho ai nấy đều có thể cảm nhận được "hơi thở" của Hội An, như đang được thu nhỏ lại trong khu phố Hàn Quốc.

Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 5
Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 6
Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 7
Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 8
Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 10

Mặc dù vậy, tên thương hiệu trong tập phim bị xóa bớt một chữ cái. Thay vì "Phượng" thì nhà sản xuất phim sửa lại thành "Phượn" và đã trở thành một chủ đề bàn tán trong cộng đồng khán giả Việt. Được biết, bánh mì Hội An được nhiều blogger nổi tiếng thế giới khen ngợi và đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain ca ngợi là “bánh mì ngon nhất thế giới”.

Dân Hàn chê bai đủ kiểu, quán bánh mì Hội An bỗng xuất hiện trên phim 'Trở lại tuổi 18': Có gì đó sai sai! Ảnh 9

Tuy nhiên, trở vào tháng Hai năm nay, một cuộc tranh cãi lớn đã diễn ra. Mọi chuyện bắt đầu dấy lên khi 20 du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng du lịch. Họ đến từ vùng dịch Covid-19 và được đưa đến bệnh viện Bệnh viện phổi để cách ly. Tuy nhiên, đoàn khách không chấp nhận phương án trên. Họ được sắp xếp ở một khách sạn 4 sao và sau đó đưa về nước vào tối ngày 24/02.

Đến chiều ngày 25/02, kênh truyền thông YTN News của Hàn bất ngờ phát hành tin tức độc quyền. Trong đó, họ nói rằng 20 khách du lịch bị cô lập, giam cầm trong căn phòng bị khóa cửa ở Đà Nẵng. Những khách du lịch đã quay video tại khu vực cách ly và chụp một số hình ảnh đồ ăn Việt Nam để làm bằng chứng cho việc mình sống trong điều kiện tồi tệ. 

Chưa dừng lại ở đó, họ nói cửa ra bên ngoài hoặc qua các phòng khác bị khóa và khẳng định mình bị giam cầm. Sau đó, tiếp tục tố rằng chỉ được ăn vài mẩu bánh mì vào buổi sáng, ăn không đủ ba bữa một ngày. Cuối cùng, đoàn khách nói mình bị đối xử quá tệ dù không hề bị sốt.

Trước tin tức trên, công dân Việt Nam bùng nổ sự tức giận và muốn đòi lại sự công bằng cho đất nước. Trên thực tế, bánh mì là một món ăn đường phố nổi tiếng trên toàn thế giới khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam. Trong hình ảnh do truyền thông chia sẻ là những ổ bánh mì lớn chứ không phải mẩu bánh mì như những gì họ đã nói.

Bánh mì giàu chất dinh dưỡng, mang văn hóa dân tộc và được Hoa hậu H'hen Nie mang đi thi trang phục dân tộc Miss Universe 2018. Ngoài ra, đồ ăn mà người Việt chuẩn bị cho du khách Hàn trông đầy đủ và ngon miệng hơn rất nhiều so với bữa cơm tại ổ dịch Bắc Gyeongsang.

Hoa hậu H'Hen Nie.

Với sự đoàn kết và đồng lòng dân tộc, cư dân mạng Việt Nam không nhượng bộ. Họ tập hợp lực lượng lớn “đại náo” mạng xã hội Twitter với hashtag #ApologizeToVietNam (Xin lỗi Việt Nam)#20KoreansStopLying (20 người Hàn Quốc ngưng nói dối). Những hastag trên không chỉ đứng đầu top trending tại Việt Nam và còn gây sốt trong top trending trên toàn thế giới. 

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin mới nhất