Phim Ảnh

Tập 44 'Hương vị tình thân': Cha con Phương Oanh vừa nhận nhau cũng là lúc cô biết sự thật kinh hoàng này

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Phải chăng trong tập 44 bộ phim "Hương vị tình thân" hai cha con Phương Oanh sẽ chính thức nhận nhau?

Mở màn là một cảnh phim căng đét giữa Khánh Thy (Thu Quỳnh), Phương Nam (Phương Oanh) và anh Hồng (Việt Bắc). Mọi chuyện bắt đầu từ màn nói xấu của Hồng với Nam về Khánh Thy vô tình bị cô gái này nghe được. Dù là nói xấu sau lưng nhưng những gì anh Hồng nói ra cũng chẳng sai: "Cay cú ông anh chuyển sang tán ông em để đạt được mục đích thôi mà là bất chấp mọi thủ đoạn. Cú này bất chấp cũng kinh đấy".

Khánh Thy đứng ngoài nghe được cay cú, khó chịu ra mặt liền gọi anh Hồng ra ngoài nói chuyện. Vừa mới bước ra trước mặt nữ thư ký, anh Hồng đã hứng trọn một cái tát điếng người trong sự sững sờ của Phương Nam. Ánh mắt của Thy lúc đó thật đáng sợ, phải chăng đây mới chính là con người thật của cô ấy?

Trước khi đến với phân cảnh đẫm nước mắt trong tập 44 Hương vị tình thân chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức màn tấu hài đến từ vị trí của bà Xuân (Quách Thu Phương). Sau khi chuyện tình cảm của Hoàng Huy (Anh Vũ) và Khánh Thy bị phanh phui cũng là lúc gia đình bà Xuân xào xáo không có ngày nào yên ổn. Dường như mối tình chị em này không nhận được sự đồng tình của bất kì ai trong gia đình Hoàng Huy.

Đang cực kì khó chịu về chuyện này, bà Xuân điếng người khi nghe con trai cưng khẳng định sẽ cưới Khánh Thy về làm vợ. Bất lực vì con trai không chịu nghe lời bà Xuân đòi tự tử nhưng cách làm thật khiến khán giả phì cười vì sự ngây ngô của người phụ nữ sắp lên chức bà nội. Thấy con trai Hoàng Huy say xỉn trở về nhà nằm vật ra ghế bà Xuân càng thêm phần ức chế liền nhảy xuống hồ bơi ở nhà để tự tử. Mặc giúp việc nhảy xuống can ngăn nhưng bà ta vẫn cứ vùng vẫy dưới nước không ngừng, liên tục nói: "Hãy để cho tôi chết đi", "Tôi không dạy được 2 đứa con cứ để cho tôi chết đi", "Buông ra", "Tôi chết đây",...

Hoàng Long (Mạnh Trường) ban đầu khá hốt hoảng chạy ra để kéo người mẹ mãi không chịu "trưởng thành" của mình lên nhưng bà Xuân nằng nặc không nghe. Chán chuyện mẹ, Long nhẹ nhàng chốt câu: "Cái bể cao mét 2 mẹ cao mét 7 sao mà chết được". Bị "quê" trước câu nói của con trai, bà Xuân chống chế bằng câu: "Khi mà muốn chết thì mét 3 hay mét 7 tôi cũng chết được".

Highlight của tập 44 nằm ở cuộc hội ngộ của cha con ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam). Tuy nhiên khán giả vẫn đang ngờ vực "bán tính bán nghi" về màn nhận cho con của họ bởi rất có thể đây chỉ là giấc mơ. Cảnh phim này chắn chắn sẽ lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Ông Sinh ngậm ngùi giải thích với con gái: "Bố không bỏ con. Tất cả là vì hoàn cảnh thôi con". Nhưng khi đứng trên cương vị của một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi suốt 20 năm Nam nức nở: "Hoàn cảnh, lúc nào cũng là đổ cho hoàn cảnh. Là bố không yêu con. Bố yêu con mà bố bỏ rơi con suốt 20 năm như thế à."

Lúc này ông Sinh đã chấp nhận nói ra sự thật về lý do ông phải đưa Nam cho người anh em thân thiết nuôi dưỡng hộ: "Bố là kẻ giết người con ạ". Nghe những lời này chắc hẳn Nam sẽ rất sốc và đau đớn khi biết về quá khứ của người bố ruột.

Thực hư về màn hội ngộ của hai cha con Phương Nam ra sao, khán giả đừng bỏ lỡ tập 44 Hương vị tình thân phát sóng trên kênh VTV1.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất