Phim Ảnh

Phim về vụ sát hại bé trai 2 tuổi gây chấn động nước Anh nhận đề cử Oscar: Mẹ nạn nhân phẫn nộ lên tiếng

Ngọc King.
Chia sẻ

Bộ phim ngắn “Detainment” xoay quanh vụ án hai đứa trẻ 10 tuổi sát hại dã man một bé trai 2 tuổi mới đây đã được nhận đề cử Oscar khiến mẹ của nạn nhân vô cùng tức giận.

Năm 1993, cả nước Anh rúng động trước cái chết thương tâm của cậu bé James Bulger. Thủ phạm là hai đứa trẻ 10 tuổi Jon Venables Robert Thompson, chúng đã bắt cóc, đánh đập dã man và xâm hại James trước khi ném xác em lên đường ray tàu hỏa. Dựa trên các tài liệu phỏng vấn và xét xử, nhà làm phim người Ireland Vincent Lambe đã thực hiện bộ phim ngắn Detainment cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm đã nhận được đề cử Oscar cho hạng mục phim ngắn người đóng (live-action short film).

Một cảnh trong “Detainment”.

Đứng trước thành công của bộ phim, mẹ cậu bé xấu số James Bulger là bà Denise Fergus đã rất phẫn nộ bởi trước đó đã có chiến dịch kêu gọi 90 nghìn chữ ký phản đối bộ phim ứng cử tại Oscar lần thứ 91. Denise cho biết bà không chỉ bất bình vì việc nhà sản xuất đã không xin phép trước khi thực hiện bộ phim mà còn bởi những hình ảnh trong Detainment đã làm sống lại cơn ác mộng của cha mẹ nạn nhân khi mô tả những giờ phút cuối cùng của bé James Bulger xấu số.

Đạo diễn phim thừa nhận ông đã không hỏi ý kiến của cha mẹ nạn nhân trước khi thực hiện “Detainment”.

Năm 1993, trong một lần đi siêu thị bà Denise chỉ lơ là trong vài giây và nhận ra con trai mình biến mất. Cảnh sát được huy động để tìm kiếm và rồi phát hiện ra xác của cậu bé trên đường ray tàu hỏa. Kết quả điều tra cho thấy Bulger bị Venables và Thompson - khi đó cũng mới chỉ là những đứa nhóc 10 tuổi - dắt đi.

Trailer và trích đoạn phim.

Ban đầu chúng có ý định bắt cóc cậu bé, tuy nhiên sau đó đã tra tấn James tới chết và bỏ xác lại trên đường tàu để xóa dấu vết. Cơ thể không còn nguyên vẹn của em và những thương tật khủng khiếp trên cơ thể cho thấy mức độ tàn bạo của hung thủ, điều này đã khiến cộng đồng dân cư, hệ thống luật pháp và giáo dục tại Anh quốc rùng mình choáng váng. Sau một vài năm trong tù, hai tên sát nhân nhí đã được thay đổi tùy thân và đưa đi nơi khác. Trong khi Thompson sống cuộc đời hoàn lương thì Venables lại thường xuyên vào tù ra tội vì tàng trữ văn hóa phẩm ấu dâm.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc King.

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất