Phim Ảnh

‘Nơi nào đông ấm, nơi nào hạ mát’: Giả Nãi Lượng viết nên chuyện tình đầy nước mắt cùng Vương Tử Văn

Yên Tú
Chia sẻ

Được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Cố Tây Tước, "Nơi đông ấm nơi hạ mát" là câu chuyện cảm động về mối tình 12 năm thầm lặng của Tịch Hi Thần (Giả Nãi Lượng) và Giản An Kiệt (Vương Tử Văn). Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào giữa tháng 9 tới.

Với gia tài ngôn tình đồ sộ, phim Hoa ngữ những năm gần đây liên tục cho ra mắt dòng phim chuyển thể, một mặt vừa tiết kiệm thời gian sản xuất kịch bản, mặt khác lại thu hút được các fan nguyên tác. Nơi nào đông ấm, nơi nào hạ mát cũng là một trong những bộ chuyển thể đầy mong đợi của các mọt phim Trung. Cốt truyện xoay quanh nàng tiểu thư Giản An Kiệt chịu nhiều tổn thương và hiểu lầm, sống cuộc đời 12 năm từ thanh xuân buồn tẻ đến trưởng thành trong cô tịch.

Một điều cô không biết trong 12 năm đó, có một Tịch Hi Thần vì cô mà kiên nhẫn chờ đợi, vì cô mà làm tất cả mọi thứ. Chuyện tình đầy oán giận, hiểu lầm lẫn nước mắt và thâm tình được lên sóng trong thời gian tới làm khán giả không khỏi mong chờ một Tịch Hi Thần và Giản An Kiệt bằng xương bằng thịt ngoài đời thật.

Giả Nãi Lượng trong tạo hình của Tịch Hi Thần

Nơi nào đông ấm, nơi nào hạ mát đã trao vai nam chính nặng ký cho Giả Nãi Lượng và nữ chính cho diễn viên Vương Tử Văn. Giả Nãi Lượng từng được yêu thích qua hình tượng “nam thần kinh” trong nhiều bộ phim như Vẫn cứ thích em, Tuổi thanh xuân băng và lửa, Thần thám nội trợ… vì vậy với vai diễn đòi hỏi nội tâm phức tạp như Tịch Hi Thần khiến khán giả có phần tò mò. Từng có tin nam diễn viên TVB Huỳnh Tông Trạch là người đảm nhận vai chính Tịch Hi Thần của phim. Anh đã gây ấn tượng cho người xem với hình tượng soái ca thâm tình Thẩm Văn Đào của Vẫn cứ thích em vì vậy Huỳnh Tông Trạch được khán giả cho rằng phù hợp với Tịch Hi Thần hơn cả. Việc Huỳnh Tông Trạch “trượt tay” vai diễn tạo không ít nuối trong lòng các fan.

Giả Nãi Lượng trong Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tuy nhiên, chúng ta cũng quên rằng “nam thần kinh” Giả Nãi Lượng đã từng hóa thân vào một Tống Dực điềm đạm, kiệm lời, thâm sâu của Bí mật bị thời gian vùi lấp. Lẽ đó, nhiều ý kiến ủng hộ năng lực diễn xuất của Giả Nãi Lượng và cho rằng anh hoàn toàn đủ sức đảm nhận vai diễn Tịch Hi Thần.

Tạo hình Giản An Kiệt của Vương Tử Văn

Nên duyên cùng Giả Nãi Lượng là nữ diễn viên Vương Tử Văn. Cô nàng từng đảm nhận những vai diễn khác nhau từ thiên tài tâm lý học ngốc nghếch trong tình yêu Hứa Hủ của Nếu ốc sên có tình yêu đến một Khúc Tiêu Tiêu tinh quái nghịch ngợm của Hoan Lạc Tụng. Nhưng dù diễn xuất phong phú thì màu sắc của Giản An Kiệt cô tịch đầy mạnh mẽ cũng là một thách thức đối với Vương Tử Văn. Bên cạnh đó, thân hình thấp bé của cô khiến khán giả lo ngại khi có phần khác nguyên tác.

Nơi nào đông ấm, nơi nào hạ mát vốn không phải là bộ ngôn tình ngọt ngào, không phải bá đạo mà ra sức thể hiện tình cảm, bộ phim dành cho những ai yêu thích tình yêu nhẹ nhàng, lặng lẽ mà thâm sâu. Được xếp vào hàng ngôn tình “ngược tâm” nhưng lại được khán giả chào đón nhiệt tình vì cốt truyện trực tiếp vào tình yêu đúng chuẩn ngôn tình mà không lan man sang những đấu đá địa vị hay thương trường. Đồng thời, tình cảm trầm tĩnh, kiên định của nam chính từng bước sưởi ấm trái tim An Kiệt - người đã vì tổn thương mà quên mất cách yêu, cách bộc lộ cảm xúc khiến khán giả an tâm mà đón nhận thứ câu chuyện tình yêu dù ngược nhưng lại đầy sâu đậm và rất đỗi ngọt ngào này.

Bản truyền hình sẽ được cải biên lại nội dung khi thêm thắt tình tiết An Kiệt bị mù tạm thời sau tai nạn và Hi Thần đến bên chăm sóc cô, kéo cô ra khỏi u tối dưới cái tên Elvis. Khi An Kiệt hồi phục thị lực cũng lúc Elvis biến mất khỏi cuộc đời cô. Một bên mang nặng nghĩa tình với Elvis một bên lại ôm mối hận đầy căng thẳng với Hi Thần, An Kiệt sẽ ra sao khi biết cả hai người này vốn là một? Dù thêm thắt hay bỏ bớt ra sao, người xem hy vọng bộ phim vẫn giữ được cái thần của nhân vật, giữ được tình cảm đẹp đẽ của Hi Thần và An Kiệt.

Chia sẻ

Bài viết

Yên Tú

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất