Phim Ảnh

'Abyss' tập 4: Park Bo Young khóc hết nước mắt vì Ahn Hyo Seop bị giết lần hai

Lin Lee
Chia sẻ

Tập 4 đầy ly kỳ của Abyss (Viên đá bí ẩn) đã lên sóng cùng những tình tiết hết sức căng thẳng xoay quanh những vụ giết người hàng loạt. Hãy cùng SAOstar điểm qua những nội dung chính nhé.

Tiếp nối tập trước của Abyss (Viên đá bí ẩn) là tiết lộ động trời về mối quan hệ chung dòng máu của sát thủ Oh Young Chul và công tố viên Seo Ji Wook. Sau cùng anh vẫn chọn cách thả hắn đi và nói dối về việc người chạy thoát không phải là sát thủ Oh. Mặt khác, Cha Min (Ahn Hyo Seop) cũng thất bại khi cố đuổi theo vị hôn thê cũ Jang Hee Jin (Han So Hee), tình yêu cuồng nhiệt bất chấp bị thương của anh khiến Go Se Yeon (Park Min Young) vô cùng lo lắng.

Khi Se Yeon đang cố thuyết phục Dong Chul tìm kiếm tung tích của Hee Jin thì cô bất ngờ xuất hiện và hợp tác điều tra về việc bỗng dưng mất tích của mình với cảnh sát. Lần xuất hiện đột ngột này của cô rất lạ khiến Se Yeon khá bối rối bởi cô nàng đưa ra nhiều bằng chứng mơ hồ buộc tội Cha Min là người giết mình. Sự nghi ngờ về việc xuất hiện của Cha Min lại một lần nữa bủa vây lấy Se Yeon, giờ phút này cô thật sự cần bình tĩnh để suy nghĩ cặn kẽ.

Tiết lộ gây sốc về mối quan hệ máu mủ giữa sát thủ Oh và công tố Seo.

Anh nói dối về việc người có mặt ở hiện trường không phải Oh Young Chul.

Cha Min điên cuồng tìm kiếm vị hôn thê bất chấp bị thương.

Cha Min điên cuồng tìm kiếm vị hôn thê bất chấp bị thương.

Điều này khiến Se Yeon vô cùng lo lắng.

Khi cả hai đang cố truy tìm tung tích của Hee Jin thì cô bất ngờ xuất hiện.

Khi cả hai đang cố truy tìm tung tích của Hee Jin thì cô bất ngờ xuất hiện.

Cô xuất hiện và hợp tác điều tra.

Thế nhưng lại cho lời khai hướng đến việc Cha Min là hung thủ giết Go Se Yeon.

Thế nhưng lại cho lời khai hướng đến việc Cha Min là hung thủ giết Go Se Yeon.

Liên tục suy nghĩ về những bằng chứng mà Hee Jin đưa ra càng khiến Se Yeon mất lòng tin vào Cha Min dẫn đến việc cả hai bất hòa lớn. Để kiểm tra danh tính thật của Cha Min, Se Yeon đưa anh đi kiếm tra dấu vân tay. Xác định thành công Cha Min hiện tại là người cô từng quen giúp Se Yeon nhẹ lòng đến phát khóc, cô đã tưởng mình mất đi một người bạn vô cùng tín nhiệm. Mặt khác, Hee Jin bị Oh Young Chul khống chế đã đưa ra lời khai giả trên sóng truyền hình buộc tội Cha Min là hung thủ càng làm sự việc thêm rắc rối. Tuy biết được sự thật rằng vị hôn thê bán đứng mình nhưng Cha Min vẫn có sự tin tưởng với cô và muốn công khai sự thật về viên đá abyss. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy viên đá bí ẩn này.

Cái bẫy mà Oh Young Chul đặt ra nhầm giết Jang Hee Jin và bắt Cha Min vào tù đã không thể xảy ra khi Cha Min hồi sinh tình cũ bằng đá abyss. Cùng nhờ việc giúp cô sống lại anh phát hiện ra sự lừa gạt của Hee Jin. Dù biết cô lợi dụng và nói dối anh Cha Min vẫn giữ an toàn cho cô tại nhà còn mình thì đến bệnh viện để thực hiện kế hoạch mạo hiểm.

Bằng chứng Hee Jin đưa ra khiến Se Yeon nghi ngờ Cha Min.

Bằng chứng Hee Jin đưa ra khiến Se Yeon nghi ngờ Cha Min.

Bằng chứng Hee Jin đưa ra khiến Se Yeon nghi ngờ Cha Min.

Cả hai bất hòa và phải xác nhận danh tính bằng dấu vân tay.

Cả hai bất hòa và phải xác nhận danh tính bằng dấu vân tay.

Xác định thành công Se Yeon vui đến phát khóc.

Hee Jin bị Young Chul điều khiển đưa lời khai Cha Min là hung thủ.

Hee Jin bị Young Chul điều khiển đưa lời khai Cha Min là hung thủ.

Nhưng anh vẫn chọn tin cô.

Hee Jin định lập bẫy cùng Young Chul bắt Cha Min.

Nhưng cô bị Oh Young Chul thủ tiêu trước.

May mắn được Cha Min hồi sinh.

Nhưng Cha Min đã phát hiện ra bộ mặt giả tạo của cô.

“Nguyên tắc thứ hai của đá abyss: Nếu chủ nhân chết thì abyss sẽ tự động thuộc về người kế nhiệm”

Cha Min đã biết cách sử dụng đá abyss, anh muốn thực hiện bằng cách giết Park Gi Man sau đó hồi sinh ông và lấy lời khai nhanh nhất nhưng không may thời điểm đó Oh Young Chul cũng có mặt. Ông đã ra tay giết Cha Min trước khi để tung tích của mình bị lộ ra ngoài. Lúc Se Yeon tìm đến Cha Min đã thoi thóp chết, cô nàng cố gắng hồi sinh anh bằng đá abyss nhưng đã không kịp. Theo nguyên tắc, đá abyss biến mất khi chủ nhân nó chết và tự động chuyển đến người kế nhiệm tiếp theo và không may lại rơi vào tay Oh Young Chul. Đau khổ tột cùng, Go Se Yeon chỉ biên ôm thi thể Cha Min và khóc nức nở.

Cha Min định thực hiện kế hoạch nhưng không may đụng độ Oh Young Chul.

Anh bị giết lần thứ hai.

Se Yeon định hồi sinh bằng đá abyss nhưng nguyên tắc không cho phép.

Se Yeon định hồi sinh bằng đá abyss nhưng nguyên tắc không cho phép.

Viên đá biên mất và rơi vào tay của Oh Young Chul.

Viên đá biên mất và rơi vào tay của Oh Young Chul.

Se Yeon khóc nức nở,

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi đá abyss rơi vào tay kẻ xấu, Cha Min có sống trở lại? Hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của Abyss (Viên đá bí ẩn) lên sóng thứ Hai - Ba hàng tuần trên kênh tvN và được cập nhật sớm nhất tại SAOstar.

Chia sẻ

Bài viết

Lin Lee

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất