Phim Ảnh

Donut Phattharapon và Meimei Thanyawee lần đầu gặp nhau trong phim mới 'Oum Rak Pathiharn'

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Hai ngôi sao trẻ của TV7 Thái Lan lần đầu tiên được "se duyên" trên màn ảnh nhỏ. Một dự án đáng được chờ đợi!

Mới đây, TV7 Thái Lan đã công bố dự án phim truyền hình tiếp theo trong năm 2021 có tựa đề Oum Rak Pathiharn (tạm dịch: Phép màu tình yêu). Nhà sản xuất Firstclass sẽ là đơn vị phụ trách thực hiện tác phẩm này cho đài 7. Theo đó, phía ekip sản xuất đã "chọn mặt gửi vàng" hai diễn viên trẻ đang lên Donut Phattharapon và Meimei Thanyawee đảm nhận vai chính trong phim.

Nói qua một chút về hai diễn viên chính của phim bộ phim trước. Đây là lần đầu tiên hai người có cơ hội làm việc chung trong một dự án, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ. Về nam chính Donut Phattharapon, anh là gương mặt khá nổi tiếng trong thời gian gần đây khi "cướp" mất bao nhiêu trái tim fan nữ sau bộ phim Ánh dương lòng tôi. Chàng trai sinh năm 1998 sở hữu quá nhiều lợi thế về ngoại hình vì vậy không quá ngạc nhiên khi anh nhanh chóng lọt top diễn viên trẻ triển vọng. Phép màu tình yêu sẽ là bộ phim truyền hình thứ 3 của anh trong năm nay.

Nữ chính của phim Meimei Thanyawee - cô nàng sở hữu nhan sắc "kẹo ngọt", vô cùng đáng yêu. Sinh năm 2000, cô nàng là cái tên khá mới mẻ với khán giả xem truyền hình. Lần này được nhà sản xuất tin tưởng giao cho vai chính phim truyền hình khung giờ Vàng chắc hẳn cô nàng sẽ không tránh khỏi áp lực.

Ngoài hai diễn viên chính là Donut Phattharapon và Meimei Thanyawee, bộ phim Thái Lan mới Phép màu tình yêu còn có sự tham gia của nhiều diễn viên tài năng khác như: Akrabhaj, Jean Chertinnara, Jaibua,...

Trở lại với bộ phim Phép màu tình yêu, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết kể về nữ chính tên Janesuda lỡ mang thai khi chưa sẵn sàng. Chính vì điều này cô đã bị gia đình bạn trai gắn mác là kì đà cản đường con trai họ, phá hoại sự nghiệp của anh ta. Nhưng vì tình yêu lớn lao dành cho người đàn ông này cô chấp nhận tất cả lời dị nghị cho đến một ngày sự hờ hững và lạnh nhạt của chồng khiến cô chấp nhận rời đi. Dù chọn cách giải thoát nhưng trái tim của cô đã ngập tràn những đau đớn và tổn thương sâu sắc.

Trong khi đó nam chính Atiruj lại hiểu lầm rằng sự ra đi của Janesuda là vì cô ấy chấp nhận thỏa thuận lấy 10 triệu baht để đi phá thai và chuyển ra nước ngoài sinh sống. Chính vì điều này khiến anh sống tiếp phần đời còn lại trong sự thù hận với một trái tim vô cảm.

5 năm sau, anh gặp lại Janesudavà thấy một đứa trẻ gọi cô là mẹ. Anh nhận ra rằng đứa trẻ năm ấy vẫn may mắn được chào đời. Nhưng Atiruj thực sự rất hận Janesuda khi cô nhẫn tâm mang con đi xa khỏi anh khiến cha con anh không biết mặt nhau, chôn vùi sự thật suốt 5 năm qua. Anh không chấp nhận cách nói dối của cô, anh cố gắng tìm cách giành lại đứa con và quay trở lại làm tổn thương người phụ nữ này.

Một kịch bản khá mới mẻ trên màn ảnh phim Thái đúng không nào? Đừng quên theo dõi SAOstar để cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến bộ phim này nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất